Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

NẮNG HẠN- Sông Thu và Thi hữu




NẮNG HẠN

Mới sáng mà như đã giữa trưa
Mặt trời nung cháy khoảng sân thưa
Tầng xanh cao thẳm không mây gợn
Vườn úa buồn thiu chẳng gió lùa
Sông cạn đôi dòng, bờ xám nẻ
Rẫy cằn bao mảnh, lá vàng tưa
Nhà nông sốt ruột ra vào đợi
Mạ đã khô cong, ruộng chửa bừa
Sông Thu


Bài Họa:

KHÁT MƯA

Sớm hôm nắng xói gắt như trưa
nghiêng ngả khô cằn mảnh giậu thưa
người vật lừ đừ, hơi thở gấp
Cỏ cây ủ rũ, ngọn cành tưa
Mây bay chốn nảo không thèm vãng
Gió trốn phương nao chẳng chịu …lùa
Đồng ruộng cong mình, da nứt nẻ
Cầu mưa trời đổ, để ta …bừa!
CAO BỒI GIÀ
  22-03-2019

CỨ VĂNG BỪA...

Mới vừa mở mắt đã vào trưa
He hé bên song chút nắng lùa
Mưa bão cuốn trôi vườn tuyết trắng
Gió giông để lại xác cây tưa
Bên này xuân đợi...mơ trời ấm
Nơi đó mưa chờ...tiếc hạt thưa !
Chẳng biết viết gì...ôi khó thật...
Thôi thì mấy chữ cứ văng bừa!
Thy Lệ Trang

CHỜ MƯA

Oi nồng nắng trải suốt ban trưa
Cảnh vật im lìm gió lại thưa
Chị Bảy âm thầm xua vịt nhốt
Anh Tư vội vã dắt trâu lùa
Bên hè giếng nước bao ngày cạn
Trước cổng cây xoài lắm ngọn tưa
Tha thiết cầu xin trời chớ ghẹo
Trút mưa nhanh nhé để đi bừa!
Như Thu

NẮNG HẠN

Ngửa mặt nhìn lên, thấy đã trưa
Mây còn lãng đãng, nắng lưa thưa
Khoanh tay chịu trận, trời oi bức
Bó gối liều thân, gió chẳng lùa
Cái nóng tợ thiêu, gay đến ngất
Cõi lòng nát ngướu, rách như tưa
Nông dân dài cổ chờ mưa đỗ
Thiếu nước, đồng khô chẳng dễ bừa
Thục Nguyên

CÁI NỢ TRẦN AI

Cuộc đời hết sớm đến ban trưa,
Chiều tối vi vu ngọn gió lùa.
Tuyết nguyệt phong hoa cười thảm tủi,
Trần duyên hương sắc chuốc sầu tưa.
Giai nhân mộng nở làn mây thoảng,
Thi bút tình thâm giọt nắng thưa.
Cái nợ trần ai là thế thế…
Như trâu kiếp sống để cày bừa !
Liêu Xuyên

ĐẦU HẠ

Tháng tư oi ả, nhất vào trưa.
Thôn xóm im lìm ngõ vắng thưa.
Hừng hực ao đầm hơi nước bốc
Lơ thơ khuya tối gió sông lùa.
Đám dưa ngoài ruộng vòi cong quéo
Bụi chuối bên hè lá xụ tưa.
Người vật chờ mưa trông uể oải
Dưới mương trâu tắm khỏi cày bừa .
Mailoc

NHỮNG NGÀY NẮNG HẠN

Đang vào tiết hạ buổi về trưa
Nắng hạn bàng quan quẳng đỗ bừa
Quãng vợi tầng không nhìn thẳm suốt
Mây vờn áo lụa tản mành thưa
Đành hanh chẳng đoái dìm sương dịu
Vội vã chừng quên bảo gió lùa
Những trận mưa mùa lay ý tưởng
Bao ngày sẵn đợi đất cày tưa.
Mai Thắng – 190323

DẠO TRƯA

Hạnh phúc an nhàn những buổi trưa
Con đường tĩnh mịch kẻ lưa thưa
Mây vờn trước mắt chim bay lượn
Nắng gọi trên vai gió đẩy lùa
Bụi ngập đầy hoa xinh tím lác
Cây tràn lắm nụ đẹp hồng tưa
Hương lành thoả thích hồn thư giản
Cảm xúc trào thơ vội viết bừa
Minh Thuý
22/3/2019

MÙA NÀY THIẾU NƯỚC

Lo đứng lo ngồi sớm lại trưa
Đông hàn ngoài ruộng bóng người thưa.
Mạ già đất nẻ lòng đau quặn
Ngòi cạn mây khô nắng nhạt lùa.
Chuyển hướng cây trồng lo giống khó
Lệch dòng thời vụ bị sâu tưa.
Vùng mình trời đọa thần mưa vắng
Tái nhợt môi thơm nữ thợ bừa .
Trần Như Tùng

XUÂN NẮNG HẠN

Xuân sao nắng hạn tựa trời trưa
Hoa héo,rừng khô, chim bóng thưa
Sầu nhớ ngày qua, thời vận hết
Buồn trông gió thoảng, đám mây lùa
Ngậm ngùi, phòng ốc thêm đơn lẻ
Luyến tiếc, tâm hồn mãi rách tưa
Ân điển tự trời, còn ngóng đợi
Đời người ngó lại, tựa trâu bừa…
Người Nay

THẬP DIỆN...

Lòng dân bức bối giữa hè trưa
Đơn kiện quan dìm,chẳng thốt thưa
Bận rộn ngày đi tìm của hốt
Thảnh thơi tối lại đếm tiền lùa
Chiếc tròng quỷ kế dần thin chặt
Manh áo cơ đồ mãi rách tưa
Một lũ ô danh loài chuột bọ
Quyền cao ghế vững,cứ chơi bừa !
Lý Đức Quỳnh

HẠN HÁN

Vầng dương vừa loé nắng như trưa
Hơi nóng tràn dâng,gió chẵng lùa
Thở dốc,trâu nằm đuôi quắn gập
Ngáp dài,chó đứng lưỡi lè tưa
Cỏ cây héo quắt chờ mưa rớt
Vườn tược cỗi cằn ngóng giọt thưa
Đất nứt nẻ khô - mương cạn nước
Mạ còn không sống,đợi chi bừa
Songquang
3/22/2019

NẮNG HẠN

Im lìm xóm nhỏ buổi ban trưa
Văng vẳng gà ai vọng nhặt thưa
Ngái ngủ hàng cau mong gió thổi
Lim dim mái rạ đợi mưa lùa
Luỹ tre im ắng cành xơ rạc
Khóm chuối vật vờ lá rách tưa
Thôn xóm nắng tràn người uể oải
Ruộng nương bỏ phế chẳng cày bừa.
Trần Văn Hạng

CẢNH NHÀ NÔNG
“Họa 4 vần”

U buồn vườn cũ tiếng gà trưa
Bên mái nóc gầy bóng nắng thưa
Phên liếp tuềnh toàng ngày gió bủa
Chòi tranh rời rạc tối sương lùa
Gieo trồng hy vọng chờ nào có
Nuôi dưỡng tâm tình đợi vẫn chưa
Tội nghiệp nông phu thường khắc khoải
Miếng cơm manh áo ở cày bừa
Như Thị

MONG MƯA

Nắng thiêu,nóng cháy buổi ban trưa
Gió chẳng buồn len cánh liếp thưa
Tàu chuối xanh tươi đà héo úa
Bẹ non bóng bẩy đã nâu,tưa
Muôn người ngóng đợi cơn mưa tới
Một dạ chờ trông trận nước lùa
Nứt nẻ ruộng vườn, khan tiếng cóc
Xin cho hết hạn đặng cày bừa
Thanh Hoà

CALI NẮNG ẤM
( Ở Cali tháng ba này mới “vào xuân thì phải ! )

Ở đây sương lạnh suốt ban trưa
Đất khách vào xuân vạt nắng thưa
Cây cối đâm chồi chim nhảy nhót
Vườn hoa nảy lộc gió se lùa
Trời thanh ấm áp người đi dạo
Đất lạ êm đềm lá rách tưa
Đưa rước học trò xe đón đợi
Mùa thi sắp đến gắng lo bừa...(!)
Mai Xuân Thanh
Ngày 22/03/2019

NẮNG HẠN

Ngoài kia hực hực lúc ban trưa
Gọi mấy ông trời chẳng thấy thưa !
Mong riết nào đâu mưa sớm tới ?
Đợi hoài chẳng thấy gío nam lùa
Thân thời nhớp nháp mồ hôi đổ
Cảnh cũng khôn khan sợi nắng tưa
Mắc võng dưới dàn thiên lý nghỉ,
Nhưng khôn nhắm mắt,oải than bừa…
Thái Huy,22/3/2019

KHỔ VÌ HẠN

Nắng hè dội nóng giữa ban trưa
Thắp sáng khu rừng lỗ chỗ thưa
Cảnh vật điêu tàn mây trốn tránh
Không  gian mệt mỏi gió ngưng lùa
Điều hòa chạy mãi nhiều khi bức
Quạt giấy lay hoài có lúc tưa
Thủy điện mau mau đưa nước xuống
Cho dân tranh thủ sớm cày bừa
Tâm Thành

VẤT VẢ NGHỀ NÔNG

Ngày mùa gắt hái cả ban trưa
Ướt đẫm thân mình áo mỏng thưa
Lúc hạn khô rang chui nấp bóng
Khi mưa ngập úng chạy như lùa
Người già mệt nhọc tay run rẩy
Bọn trẻ cơ hàn lưỡi bị tưa
Vất vả nghề nông lo cuốc xới
Cày xong lại vội phải đi bừa
Hoàng Từ

CẦU TRỜI

Đêm về nực nội khác gì trưa
Nắng hạn khô cằn chợ thớt thưa
Hạ đến gió Lào không ngớt thổi
Đông sang giá buốt lại như lùa
Điên đầu tôm cá ao đìa kiệt
Xót ruột gia cầm miệng lưỡi tưa
Đến vụ mong trời cho nước xuống
Ruộng nương đất ướt dễ cày bừa .
Hữu Hảo



NẮNG HẠ

Nắng hè oi bức sáng, chiều, trưa,
Hoa lá héo tàn trổ nụ thưa.
Ngõ trúc buồn thiu chờ gió thoảng,
Hàng cây rũ rượi đợi mưa lùa.
Nhà nông lo sợ gieo mầm xuống,
Hạt giống ương trồng thiếu  nước tưa.
Đất rẫy,nương đồng khô nứt nẻ,
Dân quê xót dạ ruộng chưa bừa!
Ngo Văn Giai
     Virginia, Mar 23/2019

CHỜ MƯA

Mới vừa mở mắt đã qua trưa
Nghiêng ngả cành hoa dưới giậu thưa
Xơ xác hàng cây ngày nhớ gọi
Hắt hiu con phố gió thương lùa
Nắng khô cằn nắng vầng dương lụn
Chiều nứt nẻ chiều cánh lá tưa
Hạn hán bao giờ thôi giáng xuống
Cầu mưa mau đổ ruộng ta bừa
Trầm Vân

TRƯA HÈ

Ru hời…tiếng mẹ giữa ban trưa
Cục tác gà kêu núp giậu thưa
Tĩnh mịch trưa hè nghe cuốc gọi
Đìu hiu cảnh hạ chẳng mây lùa
Cầu trời mưa xuống bùn tan vữa
Cho nước tràn vào ruộng rã tưa
Khai vụ dân nông lo sốt ruột
Tháng tư khô hạn khó cày bừa.
March-24-2019
Phùng Trần – Trần Quế Sơn

KHÔ HẠN

Trời hừng hực nóng  lúc ban trưa
Cảnh vật im lìm dưới nắng thưa
Ngột ngạt hàng cây  nhìn bất động
Xạc xào tàu lá rách lưa tưa
Lêu bêu lũ trẻ còn la lết
Uể oải đàn trâu chẳng muốn lùa
Ruộng đất khô cằn bờ nứt nẻ
Mong sao mưa xuống để cày bừa !
THIÊN HẬU

CÀ PHÊ BAN MÊ

Bên tách càphê đá giữa trưa
Lòng buồn lặng ngắm giọt lưa thưa         
Trời hay giận dỗi mây tan biến
Đất lại khô cằn nước cạn lưa          
Chỗ mát ẩm đều lơi tưới tắm
Vùng cao nắng cháy  khó cày bừa
Gió hòa mưa thuận cây tươi tốt        
Trái chín oằn sai đỏ nhánh lùa
THIÊN HẬU

PHONG CẢNH RUỘNG ĐỒNG NGÀY HẠ THỬ

Phơi mình tháng sáu giữa ban trưa,
Ơi ới gọi nhau chẳng muốn thưa :
Năng nóng khôn tìm nơi gió thoáng
sương sa khó tránh chỗ mưa lùa
dù tài vẫn vướng nơi bùn quánh
Dẫu khéo còn lầm cảnh bụi tưa .
Đất cứng kéo cày trâu bị cướp
Thay bò mang ách vợ chồng bừa
LTĐQB

(*) hạ thử <====> ngày nóng nhất trong mùa hạ

ĐÂY CẢNH MÙA HÈ

Một mình ngắm ánh mặt trời trưa
Uể oải đưa buồn ngọn gió thưa
Nắng cháy sân hè không bướm lượn
Nhà oi cửa hẹp chẳng hơi lùa
Ao sâu nước cạn chưa mùi cá
Vườn hạ cây cằn thiếu xạ tua
Đất nẻ ruộng đồng đang hiếm mạ
Nông dân bỏ việc, biếng cày bừa.
      Paris, 28/03/2019
TRỊNH CƠ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét