Thứ Sáu, 28 tháng 12, 2018

XUÂN NHỚ BẠN!

THƠ XƯỚNG HỌA
Như Thị , Mặc Phương Tử ,Mai Xuân Thanh, Yên Nhiên, Cao Mỵ Nhân,Lý Đức Quỳnh,Trầm Vân, Minh Thúy, Locphuc,Võ Làng Trâm,Sông Thu,Lá Úa,MaiLoc,Đức Hạnh,Như Thu,Trịnh Cơ, Mai Xuân Thanh,NS-Canada,Như Tùng,Thái Huy,Hương Trinh,

XUÂN NHỚ BẠN!
Năm cũ đi rồi bạn ở đâu?
Hoài trông gặp gỡ thuở ban đầu
Người đi phương ấy cầm hăm hở
Kẻ ở chốn nầy phải quặn đau
Cõng gánh tang bồng vì nghĩa nặng
Dấn đời lãng tử bởi ân sâu
Quay về kỷ niệm ôi thương nhớ
Xuân vắng tri âm đọng lệ sầu!
Như Thị LĐM
BÀI HỌA
XUÂN CÓ HAY 
Mùa xuân thuở ấy... có hay đâu
Thoáng một dòng trôi bạc mái đầu !
Những nghĩ công danh gầy sự nghiệp
Nào ngờ thân thế lụy niềm đau !
Đá vàng - sao để
đòn cân nhẹ,
Mộng tưởng - thôi đành vết chém sâu
Ngồi nhớ mà thêm buồn lệ sử,
Niềm riêng chung đó chuyện thương sầu !
Houston 24/12/2018
 MẶC PHƯƠNG TỬ
.
NHỚ BẠN NGÀY XUÂN
Đón "Heo" tiễn Khuyển bạn về đâu ?
Ôn kỷ niệm xưa mấy lúc đầu
Em ở Sài Gòn thân hữu nhớ
Anh ra xứ Huế một mình đau
"Tang bồng" nặng nợ, gia đình trọng
"Hồ thỉ" tùy duyên, mái ấm sâu
Gặp gở đồng hương xa vẫn nhớ
Ngày xuân tri kỷ vắng thêm sầu !
MAI XUÂN THANH-Ngày 24/12/2018
MỘNG VỠ MƠ TÀN
Năm cùng tháng tận trôi về đâu?
Nhớ thuở xa xưa giấc mộng đầu
Đêm hạ ngày xuân dường bất tận
Trời quang mây tạnh ngỡ dài lâu
Ngờ đâu thoáng chốc như làn gió
Huyễn ảo dòng đời trôi cuốn mau
Kỷ niệm còn đây người vắng bóng
Tri âm ai đó có rưng sầu?
Yên Nhiên
DẶM VỀ
Chúa ôi, ngày tháng trốn nơi đâu
Đã khiến ta nhung nhớ buổi đầu
Khi én tha phương rơi tiếng lạc
Lúc người phiêu bạt chạnh niềm đau
Quê hương thấp thoáng quên tình muộn
Viễn xứ bâng khuâng trả nghĩa sâu
Quốc gọi quyên về xây tổ cũ
Bao năm viết mãi sử thi sầu  ...
Hawthorne  24 - 12 - 2018
CAO MỴ NHÂN
ĐỢI BẠN
Đợi bạn mỏi mòn chẳng thấy đâu
Tuyết sương tóc bạc lấp xanh đầu
Biển trùng sóng vỗ thuyền xưa quặn
Xóm nhỏ canh tàn lệ cũ đau
Một phiến thanh tân chìm bóng cỗi
Bao mùa cổ hận đắm dòng sâu
Đôi lòng khoáng đạt,chim cành gãy
Gặm nhấm thời gian đếm tuổi sầu…
Lý Đức Quỳnh
XUÂN NHỚ NGƯỜI XA
Xuân về người chẳng biết nơi đâu
Thấm thoát ngày trôi nhớ bạc đầu
Xứ lạ tóc bay làn gió rối
Quê nhà tim gọi cõi lòng đau
Ngõ chờ vẫn ngóng môi hồng thắm
Phố đợi còn mơ mắt biếc sâu
Ngơ ngác cánh chim trời lạc lõng
Ngắm mai vàng nở dạ thêm sầu
Trầm Vân
SẦU LẺ BÓNG
Xa rồi buổi ấy chẳng còn đâu
Ký ức say sưa cảnh gặp đầu
Cái thuở mây chiều đan hạnh phúc
Chừ thì bóng tối cuộn buồn đau
Mưa rơi lẩn thẩn vườn hoa dại
Nguyệt dỗ mơ màng giấc ngủ sâu
Lãng tử chim trời bay biệt tích
Tìm bao kỷ niệm gợi thêm sầu
Minh Thuý
CUỐI NĂM NHỚ BẠN
Bạn xưa ngày cũ trẩy về đâu
Năm tháng qua nhanh bạc mái đầu
Một thuở cùng đi làm lịch sử
Đường về rơi rớt lắm thương đau
Tre già măng mọc vui thôn xóm
Sóng cũ khiêm nhường lắng xuống sâu
Thắp nén tâm hương ôn dĩ vãng
Nghe trong hiu hắt tiếng mưa sầu !
Locphuc
HỒI ÂM
Sài Gòn thăm cháu chớ đi đâu
Chẳng phải làng Trâm cái buổi đầu
Phố biển Nha Trang nhiều luyến nhớ
Đất cằn Quảng Trị lắm thương đau
Ra đi giảm bớt buồn chất nặng
Ở lại càng thêm khổ lún sâu
Bạn hỏi chân tình xin nói thiệt
Xuân nay bảy chục cố quên sầu …
Võ Làng Trâm
HÃY QUAY VỀ
Lánh thế, bạn về mãi tận đâu ?
Ở nơi sơn tận ? chốn giang đầu ?
Bặt tin, quyến thuộc lòng lo quặn
Vắng bóng, thân bằng dạ nhói đau
Đã biết cuộc đời là giả tạm
Hiểu rằng ân nghĩa quá thâm sâu
Thì quay trở lại cho tròn nghiệp
Đừng để người thương phải khổ sầu.
Sông Thu
NỖI NIỀM
Mênh mang kỷ niệm nhớ về đâu ?
Thoáng chốc thời gian bạc mái đầu
Ký ức ngày xanh qua vội vã
Âm thầm tiếc nuối nỗi niềm đau
Đời như nước cuốn vô tình chảy
Lỡ chuyến sang đò lệ thấm sâu
Bến cũ vầng trăng ghi ước hẹn
Dòng sông trĩu nặng chuyến thương sầu...!!!
Lá úa/25/12/2018
LÒNG  QUÊ
Se se tháng chạp, nhớ gì đâu !
Lữ thứ phong sương bạc trắng đầu.
Vận nước người đi ngàn nỗi hận
Quê nhà kẻ ở vạn niềm đau.
Mùa xuân én liệng bầu trời thẳm
Tuổi hạc đêm về đáy mắt sâu!
Đất khách u hoài ôm kỷ niệm
Mây Tần cho gởi trái tim sầu !
Mailoc-12-25-18
NHỚ BẠN !
“áp cú”
Mình về thăm bạn, bạn nơi  đâu..!
Đâu biết rằng ta đợi thuở đầu
Đầu nẻo xuân xưa hoa nở mộng
Mộng mơ bến cũ cảnh vươn sầu
Sầu vườn kỷ niệm khơi tình thắm
Thắm bóng thời gian tỏ nghĩa sâu
Sâu đậm nàng thơ lòng mãi nhớ
Nhớ đầy ký ức tỏ niềm đau !
Đức Hạnh - 26 12 2018
CÒN LẠI CÙNG XUÂN
Đường trần đã biết thế nào đâu
Mà gió sương phơi trắng cả đầu
Nỗi tiếc dạ đây chưa lành lặn
Niềm thương lòng ấy vẫn thường đau
Đành thôi mộng ước vùi non cả
Vậy nhé mơ mòng gửi bể sâu
Còn lại đôi vần ngâm rượu nhạt
Cùng Xuân tươi nắng sưởi tan sầu !
Phan Tự Trí
THẦM NHỦ...
Ta bà quán trọ chẳng phiền đâu!
Lo lắng hơn thua sẽ mệt đầu
Khuyên bảo thăm nom tình mãi đượm!
Giận hờn gội rửa vết nào đau?
Xác thân giã biệt vầng mây trắng
Cát bụi quay về góc biển sâu
Tháng rộng năm dài trôi quá khứ
Thỏng tay vào chợ há vương sầu?
Như Thu
MÙA XUÂN TÌM BẠN CŨ
Mùa Xuân chợt đến...tớ nơi đâu ?
Trí quẩn lòng mơ chuyện thuở đầu
Kỷ niệm ngày xưa hằng luyến nhớ
Tâm tư hiện tại vẫn thương đau
Giang hồ phiêu bạt miền sương gió
Lãng tử thăng trầm  chốn trũng sâu
Năm mới quay về tìm bạn cũ
Thương ai trống vắng dạ tương sầu...
Paris, 26/12/2018
TRỊNH CƠ
TÌM BẠN TRI ÂM
( Áp Cú )
Mình ghé thăm “ai” chẳng biết đâu !
Đâu rồi địa chỉ thuở ban đầu
Đầu nay tóc bạc thôi mơ mộng
Mộng cũ xuân xanh vương vấn sầu
Sầu muộn tìm em vơi nỗi nhớ
Nhớ hoài hỏi bạn cạn tình sâu !
Sâu trong tiềm thức duyên dang dở
Dở lại trang đời thấy khổ đau...
MAI XUÂN THANH
Ngày 26/12/2018
NHỚ AI
Thuyền tình lạc bến biết về đâu?
Sông nước bao la sóng bạc đầu
Nuối tiếc bâng khuâng thời dĩ vãng
Mong chờ cô quạnh lúc thương đau
Đông về cây cỏ buồn tê tái
Gió cuốn tâm tư lạnh thấm sâu
Một thuở bên nhau nhiều gắn bó
Giờ đây vắng bóng đẫm mi sầu !
NS-CANADA
THƯ XUÂN
Thư này, Phú Thọ biết về đâu
Câu chữ giùm nhau bút ngẩng đầu.
Mình hú tuổi cao chân đã liệt
Bạn hòa sức yếu ngực luôn đau.
Cậy thơ họa xướng xây tình đậm
Mướn mạng hiểu hành dựng nghĩa sâu.
Khó nắm đôi tay cho thỏa nhớ
Chúc xuân Quảng Trị bớt đeo sầu .
Trần Như Tùng
TUI VẪN NƠI NÀY
Vẫn nơi này tạm chứ đi đâu !
Phần số thằng tui khó ngóc đầu
Gẫy súng 75 mang cái nhục
Rời quê 94 chuốc niềm đau
Bây chừ bó gối mà lo mất…
Xưa đó băng rưng chẳng ngại sâu
Nếu nhớ ồ huynh nâng cốc rượu
Đón Xuân chung ý giải cơn sầu.
Thái Huy,12/26/2018
LY TAN
“Áp cú”
ĐAU đớn ..tìm ai ..biết ở ĐÂU?
ĐÂU đây kỷ niệm ..phút ban ĐẦU
ĐẦU xanh thề hẹn ..trao tình MỘNG
MỘNG ước ly tan ..lệ đẫm SẦU
SẦU vương tàn úa ..màu phai THẮM
THẮM thía muôn đời ..mãi khắc SÂU
SÂU thẳm ..tương tư ..hoài vọng NHỚ
NHỚ nhung ..hận tủi ..dạ buồn ĐAU
HƯƠNG TRINH – 29 12 2018
XUÂN TÌNH
“Áp cú”
Xuân tình rạng rỡ kể từ đâu!
Đâu thấu ngàn hoa đã bắt đầu
Đầu nở bông hồng khơi suối mộng
Mộng trao cánh thiệp hết duyên sầu
Sầu chi lạnh lẽo làn môi thắm
Thắm vậy nồng nàn nghĩa cử sâu
Sâu tận tâm hồn ngời biển nhớ
Nhớ trời kỷ niệm…lấp niềm đau....
Hạnh Trương – 28 12 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét