Thứ Sáu, 14 tháng 12, 2018

CHÙM THƠ HUY VỤ


CÓ PHẢI LÀ



Sóng biển dâng trào vạn lớp xa
Ly sầu độc ẩm vẫn mình ta.
Đắng cay bởi thấy chân thua giả
Chua chát vì nghe chính sợ tà.
Khối đứa hại dân lòng quỉ quái
Bao thằng mọt nước dạ yêu ma.
Ngàn năm lịch sử còn ghi khắc
Nguyên cớ vì đâu ?  có phải là…
                                    HV 01/12/18


THƠ VÀ ĐỜI (Bài xướng)
Thơ chẳng ra thơ ngẫm chán phè
Say đời trà tửu mặc tràn be
Giấu phiền trong dạ chờ hoa tết
Gác bút vào rương đợi nắng hè
Mây trắng đãi đằng thương xứ sở
Trời xanh rời rợi nhớ thôn quê
Buôn dầu ,bán bấc tìm tri kỷ
Nặng nhẹ vần câu gánh bộn bề ./.
                                     Mo Hoang

SẦU THI SĨ(Bài họa)
Sao chán thơ văn tới nỗi phè ?
Trút sầu thi sĩ dốc ngàn be.
Đợi người tri kỷ đà nhiêu tết
Ngóng bạn tâm giao đã mấy hè.
Chim Việt cành nam kêu nhớ xứ
Ngựa Hồ gió bấc hí thương quê.*
Canh khuya khắc quạnh lòng se sắt
Sương lạnh ngoài kia phủ tứ bề.
                                        HV 02/12/18
  

PHÔI PHA


Dẫu tỉnh đôi khi phải giả lòa
Ước thề  năm tháng dễ phôi pha.
Mồi danh dễ khiến lòng chân lóa
Bả lợi làm cho tính thiện nhòa.
Chén đắng sắt se thương xứ lạ
Ly sầu khắc khoải nhớ quê xa.
Trung lương ướm hởi còn bao tá
Để nỗi đời kia chính sợ tà.
                             HV 02/11/18

LỜI NGƯỜI SAY


Cám dỗ phù sinh  cản lối về
Đổ thừa hoàn cảnh lẽ nhiêu khê.
Hư danh dễ khiến phai điều ước
Huyễn mộng làm cho nhạt chữ thề.
Tiền bạc kìm chân nơi bến hoặc
Ái tình níu bước chốn bờ mê.
Người say lời nói thường luôn thật
Giữa lúc nhân gian dối tứ bề.
                               HV 04/12/18

CHẲNG DÁM LIỀU


Thơ luật kể ra viết cũng nhiều
Nhủ lòng có được mấy người yêu.
Bao lời mai mỉa dường không hiểu
Lắm ý chê bai thật khó chiều.
Chắc họ cấp bằng dòng chính thống
Do mình nghiên bút dạng tay chiêu.
Xưa nay đâu thấy ngưu tầm mã
Thôi nhé từ nay chẳng dám liều.
                               HV 05/12/18






ĐÀN IM TIẾNG

Đàn treo bụi phủ phím  dây chùng.
Những tiếng tơ lòng đã hết rung.
Nốt bổng thôi ngân trăng héo hắt
Âm trầm nghỉ vọng gió  nao lung
Ngày nào hợp tấu vui muôn hướng
Thuở ấy  giao hòa nhộn mấy cung.
Dốc cạn hồ trường cho túy lúy
Xin em  hãy uống để say cùng
                            HV 05/12/18

ĐƯỜNG VỀ CỐ XỨ


Ai lỡ pha mầu nhuộm tím mây
Cho đông buốt giá liễu hao gầy.
Bóng trăng lặng lẽ treo đầu núi
Ngọn gió âm thầm ngụ khóm cây.
Chén đắng quê người sầu khó cạn
Ly cay đất khách tủi thêm đầy
Đường về cố xứ sương giăng kín
Thương  cánh chim chiều mải miết bay
                                       HV 06/12/18

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét