Thứ Bảy, 23 tháng 12, 2017

VẪN MẾN ĐÔNG – Châu Trần cùng thi hữu



VẪN MẾN ĐÔNG
 

Phải gió đông mùa xưa lạnh không ?
Sao mong hạ xám, tiết thu nồng ?
Đông vui mơ bếp tươi đầm thắm 
Thu khổ lo giông bão nhói lòng 
Khi tuyết sương tan,,, mừng Tết Việt
Lúc oanh én lượn ,,,đón Đông phong 
Mùa nào cũng đẹp tràn yêu ái 
Dù chút chạnh lòng vẫn mến đông !
Châu Trần 
12 12 2017

HỌA

DẪU MÙA ĐÔNG
Trăng tàn gió lạnh có buồn không?
Em hỡi! Vườn xưa vẫn ấm nồng!
Kỷ niệm tình dâng ngời biển cả
Khung trời mộng trải ngát hương lòng
Sương còn rắc ngọc treo cành lá
Chim đã tìm bầy đậu nhánh phong*
Ước vọng mặt trời lên tỏa sáng
Vườn hoa mãi nở dẫu mùa đông
Đức Hạnh
13 12 2017
*Cây phong lá đỏ có tên Khoa học là : Acer rubrum .
  
KHÚC NHẠC ĐÔNG
Sương dày ngấm lạnh buổi vào đông
Chút thoảng se se chút thoảng nồng
Vạt nắng lung linh vòm lá nhỏ
Đàn chim ríu rít giữa thinh không 
Buông chiều cánh nhạn tìm hương tổ
Nhóm bếp trời đêm sưởi tấc lòng
Tiết chuyển qua dần tan giá rét
Cho ngày ấm lại trỗi xuân phong.
Nguyen Dac Thang
17 12 2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét