Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

BỒNG BỀNH MỘNG - Đức Hạnh cùng quý thi hữu

               Tác giả Đức Hạnh

BỒNG BỀNH MỘNG
Lắng nghe chiều xuống trải sương mờ
Từng cánh thu vàng nhả sợi tơ
Lúc hứng mở trang trêu chú Cuội
Khi buồn thả mộng ghẹo nàng Thơ
Trăng lên thỏ thẻ câu hò hẹn
Hoa nở thì thầm khúc ước mơ
Cánh nhạn đã sàng qua bốn cõi
Đèn khuya lẻ bóng, có ai chờ !?

                               Đức Hạnh
HỌA:

CHẬP CHỜN MƠ
1- Khoảng lặng đêm dài bóng nguyệt mờ
Say tình trăng gió gặp nàng tơ...
Lời trong xa vọng câu tao ngộ
Tiếng đục gần ngân khúc nhạc thơ!
Bay vút tầng mây tìm nẻo ước
Lang thang vạt nắng kiếm đường mơ
Cõi tiên phút chốc thành trần tục
Xướng hoạ đeo mang vẫn đợi chờ! 
                            Lưu Xuân Cảnh

2-CHOÀNG TỈNH MỘNG
Nguyệt trải ngời sông ánh huyễn mờ
Cho thuyền lữ khách ngập vàng tơ
Hàng dương gió khẽ hòa cung nhạc
Rặng liễu sương nhòa trổi ý thơ
Viễn xứ quay về nơi ước hẹn
Phiêu bồng trở lại chốn hoài mơ
Chùn chân lãng bạt mong nhà ấm
Chẳng rõ người xưa có đợi chờ?
                               Cư Nguyễn

3- TỈNH MỘNG THIÊN THAI
Trầm bổng rung lên giữa mịt mờ
Đàn ai thánh thót gảy đường tơ
Nỉ non trách móc gào anh Cuội
Khao khát dâng trào gọi chị Thơ
Quỳnh ngóng mỏi mòn ...trăng chửa hiện
Rượu bày la liệt,chủ đang mơ
Âm thầm rũ cánh ,sương còn ngậm
Tỉnh mộng Thiên Thai,bạn vẫn chờ ...
                      Bắc giang,13/5/2015 
                            Tau Dotrong

4-TRĂNG VÀNG THU...ĐỢI.
Ai thả trăng trên biển lặng mờ !
Gợi hồn lữ khách nỗi tình tơ...
Đêm thu vằng vặc sương mờ bóng
Nước sánh nhẹ nhàng ngập ý thơ
Dạ khúc lơi buông tràn mắt lệ
Tình ca se sắc ngập trời mơ
Người ơi !....cảm thấy buồn..tim lạnh!
Sao để...hư không những đợi chờ !
                              Tuan Nguyen

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét