Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

KHÓC EM GÁI MẤT - Trương Văn Lũy và thi hữu

Bình thuận, 14 tháng 03 năm 2014.
Rất Cảm ơn Quý Thi Huynh, Thi Tỷ, Thi Muội đã đồng và cảm có lời chia sẻ, phân ưu, đồng thời đã họa 18 bài "KHÓC EM GÁI MẤT" chia buồn cùng gia đình chúng tôi.Tôi thật sự rất cảm động, chẳng biết nói gì hơn, xin  kính chúc Quý Huynh, Tỷ, Muội 
năm mới luôn vui,  khỏe và gặp nhiều điều may mắn nhất. 
                                                             Trương Văn Lủy
KHÓC EM GÁI MẤT
“Ngày:15,Tháng Giêng, Giáp Ngọ”
(Bài xướng)

Thương xót người đi viết mấy vần!
Gia đình khuất bóng một người thân
Con hiền đơn lẻ - đầy lo lắng…
Cháu dại bơ vơ - lắm ngại ngần…
Hoa thắm xanh tươi sao rã cánh?
Đường đời sáng lạng lại lìa trần!
Oán hờn con tạo - vô lương quá…
Cướp đoạt nhân gian hết một phần.!
             21/2/2014,Trương Văn Lũy


LỜI NHẮN GỞI
(Bài họa:1)

Gởi lại người thân có mấy vần
Em nay thanh thản bỏ xa thân...
Nghiệp duyên đã hết xin đừng luyến
Một kiếp lưu dung lắm ngại ngần
Trả hết cho đời bao trái đắng
Cầu mong  lưu phước  chốn dương trần
Nay về tiên cảnh cùng Tiên Tổ
Để lại con thơ chút nợ phần. 
                           Cam Ranh 21/2/2014
                           Huỳnh Kim Vinh


KHÓC EM GÁI MẤT         
(Bài họa:2)

Chia sẻ thi nhân họa mấy vần
Bao ngày lưu luyến nghĩa tình thân
Thoáng nhìn mây tím che u ám
Chợt thấy dông to chớp sáng ngần
Một gốc hoa tươi đành gảy cánh
Năm lăm xuân thắm nỡ từ trần
“Khóc Em Gái Mất” buồn da diết
Sinh tử trời cho đã có phần
                     22 tháng giêng Giáp Ngọ 2014
                                Lê Ngọc Kha 
                                  Boston USA


TƯỞNG NIỆM
(Bài họa: 3)

Cùng anh, đồng cảm góp câu vần
Đau đớn xa lìa em gái thân
Nhớ mãi bóng hình bao quí mến
Tiếc thương  tư cách thật trong ngần
Tương lai đã tưởng dài năm tháng
Cuộc sống ngờ đâu ngắn nẻo trần !
Xin thắp nén hương cùng tưởng niệm
Nỗi buồn mong giảm được đôi phần!
                        21/02/2014.TP. HCM
                        Sông Thu 

     
KHÓC EM GÁI MẤT
Bài họa: 4.A
(Y vận Y đề)

Chia buồn với bạn họa đôi vần.
Một mảnh Nhung mềm tách thiết thân
Anh mất người em lời vọng thượng
Mẹ lìa con cháu lệ tuôn ngần
Xuân đời biết  mấy – hồn đơm lộc
Phuớc ấm chưa bao – phách biệt trần
Tạo hóa bày chi trò nghiệt ngã ?
Nỗi đau hồ dễ giảm đôi phần!


Bài họa: 4.B
(Loạn vận)

Nỗi đau hồ dễ giảm đôi phần!
Em gái đâu rồi! Em thiệt thân
Rượu đắng không làm tan địa ngục
Nến buồn đâu thể đốt dương trần
Xéo đi chim cú than từng chặp
Chuốt lại ai văn chất mấy ngần
Nghị lực cho người thơ ở lại
Chia buồn với bạn họa đôi vần!
                21/02/2014 (TP HCM)
                 Quảng Huệ Cẩn Hòa

           
CHIA SẺ CÙNG ANH
(Bài họa:5)

Phân ưu tang quyến vọng đôi vần!
Huynh hữu khóc buồn biệt muội thân
Nhớ lúc chào đời mặt rạng rỡ
Thương khi  khôn lớn giọng trong ngần
Đường đời đúng độ lập gia thất
Kiếp phận rẻ ngang đoạn cõi trần
Con trẻ kêu gào vắng bóng mẹ
Phu thê gia tộc tủi muôn phần
                Như lời chia buồn cùng anh và tang quyến
                                        Quảng Trị
                                        Văn Thiên Tùng


KÍNH CHIA BUỒN
(Bài họa: 6)

Phân ưu kính gởi bạn đôi vần
Nguyện chúc người đi sớm toại thân.
Quẳng gánh tiêu diêu, vui cực lạc
Xá gì vướng bận, khổ vô ngần.
Tang thương quyến thuộc, chia đôi ngả
Tưởng nhớ tình thâm, bỏ lụy trần.
Cám cảnh vô thường đời biến đổi
Mong cầu nỗi muộn bớt muôn phần.
                                     Hải Rừng
                                     21.02.2014


CHIA SẺ
(Bài họa:7)

Chia sẻ niềm đau, họa lại vần
Buồn nào hơn mất một tình thân
Muội huynh kỷ niệm luôn ngời tỏ,
Thủ túc yêu thương mãi sáng ngần
Thanh thản, người về nơi cát bụi
Vấn vương, kẻ ở chốn dương trần
Xin trao tang quyến lời thông cảm,
Cùng nén hương thơm trước mộ phần.
                                  Thy Lệ Trang
                                  Massachusets


Y ĐỀ - HOÁN VẬN
(Bài họa: 8)
  
 Mất một người thương xót bội phần!
Em vào cát bụi , vắng tình thân?
Nén hương ứa đỏ thêm quần quại
Kèn trống lâm ly quá ngại ngần
Giữa tuổi năm lăm đang xán lạn
mà sao em nỡ vội quên trần?!
Trách đời đen bạc gây tang tóc
Thay nén tâm hương viếng mấy vần!
                      Phú Thọ, 22/02/2014
                          Từ Đức Khoát


NÉN TRẦM HƯƠNG
(Bài họa:9)

Chân thành kính gởi ít đôi vần
Đừng quá đau buồn vắng muội thân
Bạn hữu anh em thương thắm thiết
Gia đình thân tộc nhớ vô ngần
Thỏng tay chẳng tiếc miền dương thế
Khép mắt nào mơ chốn bụi trần
Một nén trầm hương xin thắp tặng
Mong niềm mất mát dứt đôi phần.
                             Như Thu
                                USA

ÁI LY TỬ BIỆT
(Bài họa:10)


Khóc thơ rơi chữ lệ thành vần
Ái biệt ly sầu quyến thuộc thân
Thể xác bó gò thân bệnh quánh
Linh hồn giải thoát nghiệp trong ngần
Nguyện cầu an tịnh vô thường  cảnh
Hồi hướng lạc thanh bát nhã trần
Quán xót khổ đau sinh tử luật
Rồi ra sẽ chạm đến riêng phần
               Nha Trang, 22.02.2014
                          Võ Sĩ Quý

KHÓC EM
(Bài họa:11) 

Tử qui đau đớn ghép dăm vần
Tình nghĩa anh em tựa một thân
Con trẻ bâng khuâng lòng nhớ mẹ
Chồng yêu thương xót dạ tần ngần
Gian truân một thuở, chưa vui hưởng
Thành tựu chớm xong, đã thoát trần
Cõi lặng cầu mong Em hạnh phúc
Dương gian cõi tạm sống qua phần!
                        Lộc Bắc. Fev 2012

LẼ TRỜI
(Bài họa:12)

Thiên cơ huyền diệu lẽ xoay vần
Thượng giới hồn về để lại thân
Cõi tạm nhân gian miền cát bụi
Vĩnh hằng tiên cảnh chốn thanh ngần
Kinh cầu linh vị nhanh siêu thoát
Bi lụy nhân thân mãi luyến trần
Bạn hỡi trăm năm đều giã biệt
Người sau kẻ trước có riêng phần . . .
                                    Nha Trang
                                   Võ Làng Trâm

CHIA BUỒN 
(Bài hoạ:13)

Tiễn biệt em, anh mượn ít vần
Thơ buồn đọng lệ xót tình thân
Người đi - chiếc lá còn xanh thẳm
Kẻ ở - khăn sô đội trắng ngần
Một kiếp phù du về cát bụi
Ngàn đời tụ tán biệt dương trần
Dù thương tiếc mấy, đành xa cách
Nắm đất nầy thôi, lấp mộ phần
                     Thuỷ Lâm Synh 
                  USA, Feb. 22, 2014


NHỚ NGƯỜI EM GÁI
(Bài họa:14)

Thời gian, vạn vật cứ xoay vần
Một sáng u buồn nhớ kẻ thân
Ở chốn hư vô ai vạn hạnh
Nơi  đây dương thế tớ tần ngần
Người đi... nhẹ thoảng như mưa bụi
Kẻ ở sầu đau tựa kiếp trần
Ôi biết bao giờ mình mới gặp
Cô em ta đã trọn căn phần.
                         Trịnh Cơ
        Ngoại ô Paris, 22/02/2014



CÕI ĐỜI
(Bài họa:15)

Sinh ly tử biệt, Tạo xoay vần
Lần lượt người đời phãi bõ thân
Mất vợ lià chồng, lòng tê tái
Ly huynh xa muội, dạ đau ngần
Thói thường chua xót trên dương thế
Quy luật khắc khe ở cõi trần
Đã thế thì thôi, đành phãi thế
Thương nhau an ũi, bớt đôi phần!
                         TP HCM
                       Văn Thanh


KHÓC EM GÁI MẤT
(Bài họa:16)

Tiếc thương vô hạn tỏ đôi vần
Định mệnh con người biến cải thân
Bèo hợp rồi tan quyền tạo hóa
Trăng tròn lại khuyết luật thiên ngân
Sinh ly tử biệt sầu nhân thế
Một kiếp phù du xóa nợ trần
Cuộc sống trần gian lai bỉ cực
Cảnh đời thế tục chịu an phần./.
                    Võ Đình Cử
                      Nha Trang


MONG CHÓNG NGUỘI SẦU
(Bài họa: 17)
       
Thành kính phân ưu, thảo mấy vần
Gửi về Thi Hữu mất người thân. 
Thương em vắn vỏi: anh thờ thẩn,
Tội cháu cút côi: cậu ngại ngần.
Tiếc cánh hoa tươi mau mạt vận,
Buồn duyên phận bạc sớm xa trần.
Mong Thi Hữu chóng nguôi sầu hận. 
Sinh ký tử quy, đã định phần.
                                     Việt Sơn


TIN BUỒN 
(Bài họa:18)

Thơ anh mới xướng có năm vần
Đã biết anh buồn mất muội thân
Đồng cảm tang gia tràn ngấn lệ
Sẽ chia mái ấm đẹp vô ngần
Xuân tàn còn đượm mùi hương phấn
Đón Tết chưa phai cảnh cõi trần
Cầu nguyện an bình nơi chín suối
Vãng sanh cực lạc chốn mộ phần./.
                           Lê Văn Hạt,
                             Tp: HCM
                

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét