Thứ Hai, 18 tháng 2, 2019

“LƯU LINH MỘ” - THI HÀO NGUYỄN DU Đức Hạnh & Qúy Hữu Kính Họa





LƯU LINH MỘ
Cái gã Lưu Linh chẳng có gì
Bảo người vác cuốc "chết chôn đi"
Khi say vạn vật đều như thế
Lúc chết hình hài tiếc cái chi
Gai phủ ngàn năm ngôi mộ cũ
Bụi bay muôn dặm phủ đường đi
Chi bằng tỉnh thức mà xem xét
Thế sự bèo trôi thảm cảnh ghi !
Hải Đà (dịch)

Kính họa:

TỰ CHÔN MÌNH!
Người ham nghiện ngập hổng ra gì !
Sống chẳng nên hồn nghẻo phức đi !
Tướng mạo ngang tàn trông khỉ đột
Tâm hồn héo hắt tưởng loài chi
Gia đình sụp đổ nào hay biết !
Sản nghiệp suy tàn vẫn cứ đi…
Hãy tỉnh ! sa đà…là tới mộ
Chôn mình tự hủy… lấy gì ghi ! !
Đức Hạnh
13 02 2019

MỘ THẰNG SAY
Say sưa những kẻ chả ra gì!
Sống vậy thôi thà chết quách đi!
Sáng nhậu gật gù như chú khỉ,
Chiều say co quắp giống con chi.
Vang danh hảo hớn dân anh chị,
Nổi tiếng anh hùng đám bỏ đi.
Cũng hát, cũng ca bài triết lý,
Bia mồ không biết chữ gì ghi.
Tony Nguyễn
February 12, 2018

SAY TỈNH
Say tỉnh thời nay ngẫm ích gì
Đúng sai nào biết biết làm chi
Con đường nhân nghĩa không phương đến
Ngõ rẽ ma tà mãi cứ đi
Bất trí sân mê tuồng tráo trở
Hiện tâm tham ái lối vô nghì
Tương lai mù mịt nơi tăm tối
Sao cứ bằng lòng cảnh chép ghi
Vetra Tho
12 02 2019

NẤM MỘ HOANG

Đời tan xác nghẻo vọng điều chi!
Nghĩa địa lần mò hẻo lối đi
Nghiện ngập ngày đêm nào biết rỏ
Say sưa mấy độ hổng ra gì
Tình duyên đổ vỡ tan nhà cửa
Cánh mộng phai mờ tiệt nẻo đi
Mấm mộ hoang tàng gai góc trỗi
Non ngàn oán giận chẳng thèm ghi. 
Hạnh Trương
12 02 2019
.
TỰ CHÔN MÌNH !
Rượu chè, cờ bạc,… - Nghiện ra gì !
Vất vưởng cuộc đời… - Khốn lúc đi* !
“ Tửu nhập …”vô hồn như quaí vật
“ … Xuất ngôn ” thất nghĩa tựa con chi
Nếp nhà ủ dột dần sa đọa …
Sản nghiệp điêu tàn sẽ nhược suy …
Cải tính may ra Thần Chết hủy **…
Tủi lòng con cháu mộ phần ghi *** ???
Phúc Lũy
13 02 2019
*ra đi (mất - chết),… ** Diêm vương hủy sổ tử *** Chết vì…??? !!!
.
NGƯỜI SAY RƯỢU
Rượu chè be bét có hay gì,
Thuộc "tứ đổ tường" phải bỏ đi.
Lúc nghiện muốn cai không phải dễ,
Khi say nhân cách chẳng còn chi.
Trời nghiêng đất lệch liêu siêu bước,
Chân thấp chân cao ngất nghểu đi.
Gây sự hung hăng phiền lối xóm,
Cháu con di hại chuyện cần ghi.
Nguyễn Thị Mỹ- Ngọc
Feb. 15/2019.
.
CÓ THẾ THÔI
Phút cuối còn lại được những gì ?
Để lòng thanh thản nhẹ mà đi
Đời như giấc mộng cơn mơ ảo
Thua thắng được thành có nghĩa chi ?
Cõi tạm trần gian đừng vướng bận
Trả xong tình thế để rồi đi
Ta là cát phải về cùng bụi
Một kiếp con người hảy khắc ghi...!!!
Lá úa 
16/2/2019

MỘ NGƯỜI SAY
Lưu linh be bét chẳng hay gì
Rượu khiến anh ta nghiện ngập đi
Xác chết vì say đâu hối tiếc
Mộ phần gai phủ chẳng còn chi
Cỏ khâu vạn đại ngôi mồ cũ
Cát bụi ngàn năm cái lối đi
Tính sổ ăn năn trời phán xét
Bèo trôi thê thảm chẳng ai ghi...(!)
MAI XUÂN THANH
Ngày 16/02/2019
.
GÃ LƯU LINH
Lưu linh gã ấy có cần gì
Sáng sáng chiều chiều xách dép đi
Tỉnh thấy cuộc đời sao mãi chán
Say nhìn danh lợi có là chi
Mắt mờ áo lệch liêu xiêu bước
Tóc rối đầu bù ngất nghểu đi
Tự hủy sa đà mau tới mộ
Cảnh buồn như thế mấy ai ghi !!!
Trầm Vân
16 02 2019
.
BIA MỘ LƯU LINH
Chuyện rượu ngày nay biết nói gì !
Thành thành, bại bại kéo nhau đi.
Nâng ly, chạm vại sao ta kém
Tức tiết, sôi đầu sợ cóc chi.
Mắc nghiện bơ phờ mang trí ngẩn
Thì thường xiêu vẹo té khi đi.
Đôi người nhắm mắt còn men lựng
Bia mộ lưu đời hậu thế ghi .
Trần Như Tùng
17 02 2019

SỐ PHẬN GÃ SAY…
Mấy gã say sưa hổng vọng gì!
Sa đà nghiện tửu khoái thèm đi
Về nơi nghĩa địa mò giun dế
Lại lối mộ phần biến kiểu chi
Cảnh vật u buồn ma chết đói
Linh hồn ảo não hắn ra đi…
Anh em đệ tử…đều xa lánh…
Nẻo cuối suy tàn…chẳng được ghi !
Hồng Xuyến
18 02 2019

oOo


LƯU LINH MỘ
Lưu Linh tử bất thành tài
Hạ sáp dương ngôn tử tiện mai
Túy lí dĩ năng tề vạn vật
Tử thời hà tất niệm di hài
Thiên niên cổ mộ trường kinh cức
Vạn lí quan đạo đa phong ai
Hà tự thanh tinh khan thế sự
Phù bình nhiễu nhiễu cánh kham ai 
 Nguyễn Du


Kính họa thơ - Thi hào Nguyễn Du:
.
TỬU NHẬP TÂM
Tửu nhập lời ra..khó vọng tài
Đầu đường...lớn giọng chết thì mai
Liêu xiêu cảnh vật đều bi kịch
Liểng xiểng non sông tựa khúc hài
Cúi nẻo mồ xưa đầy cỏ dại
Cùng đường bóng cũ vọng tình ai
Hay là trí quẩn nào hay biết
Nấm mộ tan tành đã tỏ ai..!
Đức Hạnh
13 02 2019
.
DÁM TỎ AI !
Bợm nhậu say sưa khó trổ tài
Tài gì! Bệnh tử cứ đi mai…
Mai này lũ dế mò thân xác
Xác nọ ma trơi đốt thi hài
Hài kịch thế trần cho ác mộng
Mộng hồn quỷ sứ chuyển tương lai
Lai rai xử trảm đầu bay bổng
Bổng sợ tan đời...dám tỏ ai !
Hạnh Trương

18 02 2019


MỘ GÃ THẦN MEN 
Thần tâm túy lúy kể chi tài
Vác cuốc to mồm chết cứ mai
Cao thấp trong say nào sánh đặng
Nhục vinh lúc ngủm đếch hình hài
Mồ xưa vạn kiếp đầy gai nhọn
Đường lớn muôn trùng lắm bụi bay
Trí tĩnh nhìn đời thêm xốn mắt
Để rồi chìm nổi thảm thương thay!
SMV 13/02/2019



.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét