Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019

XUÂN PHƯỚC LẠC

THƠ XƯỚNG HỌA
Như Thị ,Nhã My, Như Thu ,Lá Úa,Hương Thềm Mây ,Đỗ Chiêu Đức,Mai Xuân Thanh,Trầm Vân,Sông Thu,Lý Đức Quỳnh,Cao Mỵ Nhân,Minh Thúy,Như Tùng,Thanh Hòa,Ngo Văn Giai,Uyên Quang,Đức Hạnh,Hồng Phượng,Thy Lệ Trang,NS-Canada,Mai Thắng,

XUÂN PHƯỚC LẠC
“Vần trắc NĐT”
Vũ trụ hình như đà nhóm lửa
Trời đông lại ấm dần lên nữa
Hương thầm mỹ cảm đọng ngoài hiên
Nhụy nhã tinh thần lan trước cửa
Phụng đón mầm tươi dẫu chẳng tiền
Cung chờ sắc đượm dù không của
Bên thềm nụ đã phất phơ màu…
Phước lạc trung đường treo ở giữa
Như Thị
BÀI HỌA
ĐÓN XUÂN
“NĐT- VẦN TRẮC”
Vẫy cánh hoa đào tươi rực lửa
Đem muà tết lại thêm lần nữa
Sen thầm nhụy thoảng níu bờ ao
Cúc lã tràn hương đùa ngạch cửa
Nhã độ bình yên túi đủ tiền
An nhàn hạnh phúc sân đầy của
Cùng nhau nhấp rượu thả hồn xuân
Yến tiệc chưng bày ngay khoảng giữa
NHÃ MY
XUÂN AN LẠC
“Vần trắc- NĐT
Sao lòng dễ đốt như nhà lửa!
Xuân mới thì thôi đừng phạm nữa
Buộc nỗi nghi ngờ gửi ánh trăng
Gom điều đố kỵ cài then cửa
Luôn dồi đức hạnh dẫu nhiều ngân
Mãi học từ bi dầu lắm của
Tỉnh thức từng đêm lặng lẽ thiền
Bình tâm nhất niệm nào đong giữa...
Như Thu
CẢNH ĐÔNG
“NĐT- VẦN TRẮC”
Xoáy những tàn tro vùi ngọn lửa
Nào chưa hết lạnh dồn thêm nữa
Mưa cuồng lá rụng tản đầy sân
Gió bão hoa tàn rơi ngập cửa
Nẫu dạ nhìn mây cảnh trắng ngần
Se lòng ngó chậu hoa vàng sữa
Quê nhà tưởng nhớ đậm mùa xưa
Khắc khoải trầm ngâm hồn nặng giữa
Minh Thuý -4 tháng 1 -2019
LỜI CHÚC ĐẦU XUÂN
“NĐT- VẦN TRẮC”
Lạnh lẽo đông dài mơ đốm lửa
Nàng Xuân trở gót thêm lần nữa
Oanh về rộn rã khuy trời mây
Bướm lượn mơ màng lơn ngõ cửa
Diễm phúc vun đầy bỏ ngọc châu
An bình bước nhẹ buông tiền của
Cùng năm,mãi đẹp khỏe bao đồng
Tổ thọ dênh vào, kê chính giữa
Thanh Hoà
XUÂN MONG
“NĐT- VẦN TRẮC”
Hãy đốt cùng ta ngàn ngọn lửa
Tham tàn quét sạch đâu còn nữa
Tên bần buộc cẳng trước thềm hoa
Gã kiết treo mình nơi cột cửa
Hạnh phúc là đây dẫu chẳng tiền
Niềm vui vậy đó dù không của
Muôn nhà rực rỡ sắc mai vàng
Rượu đỏ bàn cao bày chính giữa
Thy Lệ Trang
VUI XUÂN MỚI
“NĐT- VẦN TRẮC”
Rộn rã xuân về nung ấm lửa
Bầu trời  ảm đạm không còn nữa
Vườn hoa đổ nắng động mầm cây
Lọn gió rung  mành che ngưỡng cửa
Cuộc sống hàn vi chẳng mãi tiền
Tinh thần nhã độ nào tham của
An lành phước lộc buổi đầu năm
Hiếu tử quây quần Bà tọa giữa !
NS-CANADA
XUÂN NGẪM LẠI THỜI
“NĐT- VẦN TRẮC”
Ngàn cơn biến loạn thời binh lửa
Chỉ đạt thanh bình thôi nói nữa
Lũ trẻ chơi đùa hoạt góc sân
Quân già ngẫm vọng qua thềm cửa
Bày phơi não kiệt khúc bi hài
Rớt mượn danh tồn nơi đỉnh giữa
Cảm ngỡ ngàng khi đối diện lòng
Hung tàn bạo ác đời khôn rửa.
Mai Thắng – 190107
CUỐI ĐÔNG
Quét lá chiều đông khơi bếp lửa
Xua tan giá lạnh không còn nữa
Sông quê lặng ngắm ánh sao rơi
Bóng nguyệt lung linh soi ngưỡng cửa
Gió thoảng bên thềm lay khóm trúc
Sương rơi lác đác nhành hoa sữa
Lao xao sóng gợn mặt hồ thu
Bến cũ đò xưa còn đợi giữa...!
Lá úa /4/1/2019
XUÂN AN KHANG
Càn khôn đã nhóm lên nguồn lửa
Lạnh lẽo phai dần lòng ấm nữa
Cạnh bếp thơm tình gió thoảng hiên
Gần song ngát nghĩa trăng lùa cửa
Mai chào nắng mới trổ dâng tài
Mận đón xuân nồng gieo hiến của
Sắc đã phô màu tỏa thắm lộc
An khang phước lạc bày nơi giữa
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 04.01.2019
XUÂN THẤT LẠC
Xuân sơ đông cuối thèm hơi lửa,
Năm tháng xa quê chồng chất nữa !
Nhớ Tết buồn len ở trong nhà,
Theo mai xuân đã về ngoài cửa.
Bàng dân đốt pháo chẳng thương tiền,
Thiên hạ múa lân không tiếc của.
Lưu lạc xứ người dạ ngổn ngang,
Tình quê thất lạc lòng quê giữa...
Đỗ Chiêu Đức
XUÂN AN LẠC
Nước mạnh ngày nay không khói lửa  (1)
An cư lạc nghiệp giàu thêm nữa
Đâu còn sợ mất vặt trong hiên
Chẳng bận lo chi đồ ở cửa
Lánh thiện nhàn cư muốn kiếm tiền
An nhiên ngủ ngáy mà dư của
Hoa khôi má phấn mắt môi màu
Bức trướng hoành phi xuân chính giữa
MAI XUÂN THANH
ngày 04/01/2019
(1)Không chiến tranh
XUÂN LƯU LẠC
Điếu thuốc, xin em cho chút lửa
Men cay món nhậu tìm đâu nữa
Quên đi, xót phận kẻ trông nhà
Nhớ lại đau lòng ai đợi cửa
Đốt pháo nghinh xuân sợ tốn tiền
Chơi lân địa múa lo hao của
Đồng hương hội ngộ đón Tân Niên
Cúi lạy Cửu Huyền ngay chính giữa
MAI XUÂN THANH
X UÂN HẠNH PHÚC
Những trái tim hồng như đốt lửa
Con đường hò hẹn dài thêm nữa
Vòng tay ấm áp nắng che hiên
Làn gió nồng nàn đêm mở cửa
Tình đẹp giấc mơ chẳng tốn tiền
Lòng vui hạnh phúc nào hao của
Lứa đôi mừng đón tiệc tân niên
Ngan ngát lẳng hoa treo chính giữa
Trầm Vân
XUÂN MỚI
Ánh nắng bừng lên như đốm lửa
Mùa xuân đang đến gần thêm nữa
Hương hoa thơm ngát tthoảng kề bên
Làn gió trong lành len sát cửa
Hạnh phúc đơn sơ chẳng vị tiền
Tình yêu đích thật không cần của
Bạn bè xướng họa vang lời ngâm
Cặp liễn đong đưa ngay sảnh giữa.
Sông Thu
TRÁI CHÙA.
Đã gọi sầu hoang đừng đốt lửa
Cổng chùa đôi bướm không bay nữa
Tụng kinh thử tiếng mõ rồi chuông
Tán Phật nhìn tranh nhà với cửa
Di Lặc mỉm cười ngỡ bóng mây
Hồng chung vẳng vọng xua tiền của
Đạo tràng nhắn nhủ lãng du buồn o
Trung quán phải nhìn trọng khoảng giữa.  ...
Hawthorne 4 - 1 - 2019
CAO MỴ NHÂN
TÌNH NHEN LỬA
Trong tim thuở ấy tình nhen lửa
Mộng ấm xuân lòng,mơ thắm nữa
Đỉnh núi tròn trăng lộng ngát trời
Đường hoa mãn nụ lừng thơm cửa
Không hòa phẩm hạnh với màu son
Chẳng biến đời nhau thành món của
Tương kính đằm sâu nghĩa vợ chồng
Lứa đôi hạnh phúc luôn còn giữa
Lý Đức Quỳnh
XUÂN XƯỚNG HỌA
Xuân thắm, bạn Lê trao ngọn lửa
Thi đàn xướng họa vui hơn nữa.
Bước vào “ mười chín “ đã tươi màu
Hẳn đến “ con heo “ càng rộng cửa.
Thích rượu e luôn tốn bạc tiền
Ham thơ ít bị hao tài của.
Cũng cần dọn cỏ sạch quang vườn
Chăm gốc Đường thơm hoa trổ giữa .
Trần Như Tùng
ĐÊM ĐÔNG NHỚ BẠN
Giá buốt tê người khơi bếp lửa,
Tro tàn lò nguội châm thêm nữa.
Mưa dầm thúi đất, cỏ ngoài sân,
Gió đập ngã cây, nhà trước cửa.
Bão tuyết đổ về khói trắng ngần,
Cúc vườn đã trổ chồi non sữa.
Chạnh lòng nhớ bạn những đêm xưa,
Em đến bên anh quây quẫn giữa...
Ngo Van Giai
THƠ XUÂN ẤM ÁP
Thơ xuân ấm áp bừng hương lửa
Thắt chặt bốn phương tình bạn nữa
Ý kết vần gieo xướng hoạ vui
Én bay hoa nở mừng ngoài cửa
Văn chương vô giá quý muôn đời
Nghĩa trọng ân thâm không đếm của
Chuốc chén cùng nhau say tuý luý
Tiêu sầu vạn kỷ mong là giữa.
UYÊN QUANG
Jan 5, 201
RẠNG RỠ XUÂN
Nghe hồn thắm nở ngàn tia lửa
Rạng rỡ nàng Xuân tung cánh nữa
Nụ trổ tưng bừng khắp mọi nhà
Hoa cười rộn rã ngoài khung cửa
Nàng thơ vọng Tết hổng ham tiền
Suối mộng trỗi đàn không thích của
Chỉ muốn quê hương luôn thái bình
Tình yêu đất mẹ ươm chính giữa…
Đức Hạnh – 05 01 2019
HỌA DIỆT VONG
Ngày tàn tận thế Băng hay Lửa?
Tục lụy luận bàn lơ lửng giữa
Dục vọng đã từng nếm trải rồi
Hủy thiêu cuồng nhiệt trong lò lửa
Muốn tăng hiệu quả gấp đôi lần
Cừu hận dập vùi khốc liệt nữa
Thượng sách là chi (kế tuyệt chiêu)?
Diệt vong băng giá viếng ngay cửa
Yên Nhiên
GIÀNH LỐI GIỮA
Hãy cợi tàn tro thành đốm lửa
Sao cho giá lạnh không còn nữa
Thời gian háo hức đón đào mai
Giọt nắng lung linh vờn cánh cửa
Lễ vật ông bà chẳng có chi
Rau hoa củ trái vì non của
Không gian sặc sỡ phủ muôn màu
Kỷ Hợi hiên ngang giành lối giữa
PHƯỢNG HỒNG
XUÂN TÁI NGỘ
Vẫn thắp trong ta vài ánh lửa
Mùa xuân chinh chiến không còn nữa
Thủa xưa bạn đến từ phương xa
Buổi đó tôi chờ ngay liếp cửa
Chiếc áo nghinh tân để thả mây
Bài thơ tống cựu hàm thêm của
Xoè diêm đốt pháo ném đôi nơi
Sao lại chừa thềm hoa đợi giữa ...
Hawthorne  5 -1 - 2019
CAO MỴ NHÂN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét