Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2018

THĂM HỎI - Thân gửi nhà thơ KHA TIỆM LY - Thy Lệ Trang và thi hữu




THĂM HỎI
Thân gửi nhà thơ KHA TIỆM LY
(Bát vận đồng âm)

Chợt nhớ ...lâu ngày vắng tiếng Kha
Ẩn danh hay lạc chốn ta bà?
RƯỢU BẦU rộn rã đi trăm ngã
THƠ TÚI hân hoan đến mọi nhà
Kẻ nói" thần men" vừa hạ hỏa
Người đồn "bút lực" vẫn tăng đà
Trước thăm ...mừng bác làm ăn khá
Sau hỏi...mượn vài trăm tỷ nha?

Thy Lệ Trang

*THƠ TÚI  RƯỢU BẦU: Tên một tập thơ của KTL

BÀI HỌA:

VẤN AN HẢO HÁN

Họ đồn nức nỏm đại ca Kha
Đi khắp đó đây chả rủ bà
Thấy nói phong tư vào loại khá
Truyền nghe tài nghệ tuyệt vời nha!
Hào hoa xướng họa vang danh bác
Phóng khoáng giao lưu rạng nếp nhà
Tửu lượng ngày nay dường xút giảm ?
Làm ăn phấn chấn chắc đương đà.

 Thanh Hòa


NHẮN HỎI KHA HUYNH

Huynh đang chìm đắm giấc Nam Kha
Hay mải bận tâm đến các bà ?
Vắng bặt tăm hơi, mờ dấu cửa
Im lìm tung tích, kín then nhà
Vần thơ phóng khoáng ngưng ngang lối
Điệu phú oai nghiêm ngắt giữa đà
THƠ TÚI RƯỢU BẦU đi khắp chốn
Bên trời ngất ngưỡng... thú ghê nha !

Sông Thu

GẶP HÊN

Túi thơ bầu gụ, rộn chàng Kha
Đâu nữa thời gian, ngấm nghé bà
Xóm nhỏ cô hồn, lan khắp chốn
Hương xưa còn đó, bận nhiều nhà
Bạc tiền nhẹ cánh, gôm đầy túi
Bánh đúc có xương, lại triển đà
Bạn hữu thiếu tiền, xin chớ ngại
Vài ba trăm tỉ, có chi nha...

Người Nay


TRÁCH YÊU!
(Bát vận đồng âm)

Đôi lần chuyện vãn với chàng Kha
Tâm sự rằng anh chỉ một bà
Âu yếm cầm tay cùng phỉ dạ
Hân hoan tiếp bạn quả vui nhà
Bây giờ nổi tiếng càng thương bả
Thủa ấy lừng danh mãi vượt đà
Thỉnh thoảng say mèm bên quán xá
Vợ cười khẽ bảo đánh đòn nha!

Như Thu


GIẤC MƠ HOA

Đất Mỹ Tho... lừng tiếng lão Kha
Điển trai, thơ giỏi lại nhiều bà
Đàn em nhút nhát cho nâng túi
Bậc chị quyền uy để giữ nhà
Vật chất chừng yên, toan lấy trớn
Tinh thần nghe ổn, định tăng đà
Kiếm thêm vài bậu chung chăn gối....
Chớ để xuân tàn, tiếc lắm nha

Thục Nguyên


MỘT CHÚT SUY TƯ
(Bát vận đồng âm)

Một thời ngang dọc mộng Kinh Kha
Đem chí làm trai giữ nước nhà
Thời vận không thành...nên vấp ngã
Lưu vong vẫn mãi....thấy buồn nha
Nỗi niềm nặng trĩu lòng khôn tả
Tâm trạng bâng khuâng dạ xuống đà
Mượn rượu vay thơ mong sẽ khá
Ai ngờ lại vướng phải đàn bà !

Songquang
10/8/18

THĂM KHA HUYNH
(Bát vận đồng âm)

Đã biết lâu rồi tiếng cậu Kha
Tài danh tự có rất nhiều bà
Làm con hiếu đạo cùng ba má
Cũng kẻ trung kiên với nước nhà
Nắng tắt thơ tuôn dòng chẳng nhả
Trăng lên rượu uống chén theo đà
Màn sương điểm tóc đời buông xả
Chúc bạn đôi lời “ khoẻ mạnh nha “

  Minh Thuý
8 tháng 10 _2018


LỜI THƠ THĂM HỎI
(Bát vĩ đồng âm)

Đất Đứng , hồi nào biết lão Kha
Đăng thơ Đường luật của bao bà.
Này là Thanh Lệ tình đôi ngả
Kìa đó Vương Thu tứ một nhà.
Biến mất tăm hơi dường vớ bả
Im ro tin tức hẳn sa đà.
Phong lưu, hảo hán giờ đâu tá
Nghe bạn gửi lời thăm đó nha

Trần Như Tùng


GỬI THI NHÂN KHA TIỆM LY

Bấy nay lòng trộm nhớ huynh Kha
Lãng tử,...bợn chi chuyện "các bà"
Từng đã thung dung cùng hội quán
Tuy là lần lữa lỡ thăm nhà
Nhân tình giữ tiếng,...thi ngâm xổng
Thế thái quách thây,...tửu đẩy đà...
Hay dở lạ gì thiên hạ nhỉ
Vụng lời,...xin chớ giận tôi nha.

   9-10-2018
Nguyễn Huy Khôi


BÁC LY KHA
(Bát vĩ đồng âm)

Tui thường đố kỵ với Ly Kha
Khéo ở nên chi được khối bà
Chén rượu tràn vui đường thượng mã
Câu thơ cực sướng buổi lui nhà
Hành trình hạ giới ngày thêm đã
Tốc độ thiên thai cũng vượt đà
Cố hỏi thăm vì đời quảng bá
Bác cần tuyển dụng mấy sai nha…

Lý Đức Quỳnh


ĐÂU BƯỚC CHÂN ANH ?
(Bát vĩ đồng âm)

Lâu rồi hổng thấy bóng huynh Kha
Chẳng lẽ anh đi tận Tháp Bà* ?
Duyên hải Nha Trang đường mọi ngã
Đồng bằng Sông Cửu xóm nhiều nhà
Đang mùa Đông tới tìm lò hoả,
Cuối tiết Hạ sang ghé bến Đà ** ?
Hởi kẻ phiêu du, còn khấm khá
Thì nên quay bước trở về... nha !

Paris, 10/10/2018
TRỊNH CƠ

* Tháp Bà Ponagar, ở Nha Trang
** Sông Đà, dài hơn 500km, chảy qua các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ

GỬI KHA HUYNH
(Bát vận đồng âm)

Trong giới thi đàn khoái bác Kha
Phong lưu chữ nghĩa,...bén duyên bà!
Thi thần lai láng vời trăng lạ
Tửu ngọc trầm ngâm tiếp khách nhà
Cửa ái thông thênh then chốt giả
Men tình lúng liếng mắt đưa đà..
Dài lời ngắn chữ,...đừng chê nhá
Hẹn buổi tương phùng thỏa khoái nha!

10-10-2018
Nguyễn Huy Khôi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét