Thứ Bảy, 13 tháng 1, 2018

HOÀNG HÔN MỘNG – Ngọc Liên cùng thi hữu



HOÀNG HÔN MỘNG
Trả lại cho người những tiếng yêu
Cùng bao ước hẹn mảnh khăn điều
Cung đường tuổi hạ nhoà trong nắng 

Dạ khúc mùa đông lạc giữa chiều
Bến đã thay dòng con nước đợi
Trăng giờ lẻ bóng cuộc tình xiêu 
Mà thơ vẫn đắm miền hư ảo
Mỗi lúc hoàng hôn chợt nhớ nhiều.
Ngọc Liên 28.12. 2017
Ảnh: CLB Nhiếp ảnh Đà Lạt

HỌA

MÙA HOA NỞ
Ai thả tơ lòng gửi tiếng yêu
Cho vườn thơ mộng nở bao điều
Xuân về bẽn lẽn hôn làn tóc
Hoa đã nồng nàn tỏa sớm chiều
Kỷ niệm đà xưa tình vẫn trổi
Đường thi đã thắm mộng nào xiêu
Nâng li ta chúc mừng năm mới
Và thả thuyền mơ dẫu sóng nhiều.
Đức Hạnh

CHÚT HƯƠNG YÊU
Cũng đành nhận lại chút hương yêu
Thư pháp đề thơ chọn giấy điều
Khắc khoải treo tình hong gió sớm
Bâng khuâng thả tứ ướp sương chiều
Con đò chuyển bến xô bèo dạt
Cánh nhạn tung trời lã bóng xiêu
Những tưởng sau mưa trời tạnh sáng
Mà thôi chẳng dám ước chi nhiều
Yên Thanh
 
MỪNG NĂM MỚI
Nắn nót tô màu góc chuyện yêu
Tết nay em mặc áo nhung điều
Mơ vần ghép điệu vui thơ mới
Ướp mộng giao duyên đẹp tuổi chiều
Nổi bảy chìm ba tâm chớ luỵ
Thương mười nhớ chín dạ không xiêu
Trao cành mai nở đôi lời chúc
Thường lạc thân an cũng đủ nhiều
Yên Thao
 
THẤT TÌNH
Thôi rồi! Em đã chả còn yêu!
Bởi nắng mưa gây bạc chỉ điều?
Vẫn biết tiền giờ là tiếng phật
Mà đem nghĩa cũ đổi cơm chiều.
Ô hay cuộc thế nhân tình ngả
Ờ bỏ con người đức tín xiêu.
Trở lại đồng ta vươn sức trẻ
Quyết nên sự nghiệp khỏi mơ nhiều.
Tau Dotrong

1 nhận xét:

  1. DVD sang thăm nhà, thưởng thức xướng họa hay!
    DVD chúc nhà thơ NKP tuần mới vui khỏe, an lành!

    Trả lờiXóa