Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017

VÕ TẤN HÙNG HOẠ THƠ TRẦN NHƯ TÙNG



SẼ VỀ
(Bài hoạ)


Lâu rồi chẳng  gặp lại ông anh,
Bận bịu áo cơm chốn thị thành.
Nhớ quá đầu làng cơn gió mát,
Thương hoài cuối ngõ bóng trăng thanh.
Gạo tiền xứ lạ bao cay đắng,
Tình nghĩa người xa khó ngọt lành.
Mai mốt sẽ về thăm xóm cũ,
Hàn huyên thơm ngát cốc trà xanh?
Bình Định,03.11.2017
VÕ TẤN HÙNG

RỪNG VẪN XANH
( Bài xướng)
Có nhẽ lâu lâu chẳng thấy anh
Cố tìm mọi ngách khắp kinh thành.
Du xuân “vía rụng” nơi rượu hoẵng
Thưởng nguyệt “hồn vùi” chốn liễu thanh.
Nên đã quên trời ven ngõ nhỏ
Đành sao lánh đất bóng cây lành.
Đến thì hoa nở không dừng được
Thiếu cỏ e rừng vẫn cứ xanh.
Trần Như Tùng
 Duu Lau- Viet Tri- Phu Tho

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét