Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

NGÀY XUÂN - Võ Tấn Hùng họa thơ Hoành Châu

  NGÀY XUÂN
 ( Hoạ 4 vần, thơ Hoành Châu)
               
45

Vàng mơ sắc nắng dậy ngày xuân,
Hoa cỏ lừng hương ngát cõi trần.
Réo rắt dây tơ  gieo nỗi nhớ,
Chơi vơi tiếng trúc luyến âm ngân.
Bên tường câu đối hồng tươi vách,
Lưng giậu cành mai sáng rực sân.
Chén rượu đầu năm hương khói thoảng,
Cháu con họ tộc lại thêm gần!
           Bình Định,14.03.2017
              VÕ TẤN HÙNG
    
                 ĐÓN XUÂN NỒNG
(Bài xướng)
       Rộn rã muôn loài tô điểm xuân
        Lá thơm, cỏ thắm ngát hương trần
        Ai gieo thi khúc… vương sầu nhớ
        Ai khảy điệu đàn… thánh thót ngân
        Giậu biếc bướm ong vờn nắng ấm
        Trời xanh chim én nghịch xuân tân
         Bốn mùa luân chuyển vòng con tạo
         Nắng, gió, kiểng, hoa: xuân đến gần
Hoành Châu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét