Thứ Ba, 28 tháng 3, 2017

LỐI XƯA... - Cư Nguyễn cùng thi hữu





LỐI XƯA...
(Tung hoành trục khoán)
"Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương."

LỐI hẹn bây giờ phủ trắng sương
XƯA ta đứng đợi nhỏ ven đường
XE mù mịt nẻo lìa muôn hướng...
NGỰA nhạt phai đồi rẽ bốn phương...
HỒN vẫn rừng thông tình nặng vướng
THU hoài phố lạnh nghĩa thầm vương...
THẢO nguyên mãi đọng vào tâm tưởng...
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
                                              Cư Nguyễn
HỌA:

VẦNG DƯƠNG

(Thtk)
Ngọn lửa tình yêu ngời biển mộng
Con đừng chân lý đẹp vầng dương.


NGỌN cờ Chính nghĩa chẳng mù sương
LỬA ái bừng lên vạn nẻo đường
TÌNH nước tự do luôn đúng hướng
YÊU người dân chủ chẳng sai phương
NGỜI vườn nhân thế bao hoài vọng
BIỂN rực tâm hồn mãi vấn vương
MỘNG những Anh hùng luôn ấn tượng
CON ĐƯỜNG CHÂN LÝ ĐẸP VẦNG DƯƠNG
                                                            Đức Hạnh
                                                           27.03.2017

NHỚ XƯA

(Thtk)
"Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
Nền cũ lâu đài bóng tịch dương".

LỐI trước ai người chịu gió sương?
XƯA kia ở đó chọn theo đường...
XE vàng chống giặc luôn cùng hướng
NGỰA tía ngăn thù vẫn đúng phương
HỒN đã lìa thân ân vẫn vướng
THU đà cách phận nghĩa còn vương
THẢO am niệm phật lòng suy tưởng
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG.
                                      Lưu Xuân Cảnh
                                          27.3.2017

TRĂNG KHUYẾT
(Thtk)
Người đi gởi nhớ vầng trăng khuyết
Kẻ ở ôm sầu buổi khuất dương.

NGƯỜI đã xa rồi lúc tiết sương
ĐI về viễn ấy cuối chân đường
GỞI dòng tiếc nuối bay ly hướng
NHỚ vọng đau ngần rẽ biệt phương
MÙA ấy cây si trồng lối nhớ
TRĂNG này tủi mộng khúc tình vương
KHUYẾT nguyệt như nhòa trong khoảng lặng
KẺ Ở ÔM SẦU BUỔI KHUẤT DƯƠNG.
                                           Tuan Nguyen
                                            27.03.2017

 
ĐƯỜNG CŨ
LỐI cổ Long Thành giãi gió sương
XƯA ai xướng cảnh lúc qua đường
XE còn ngang dọc lăn mười hướng
NGỰA vẫn tung hoành vó tứ phương
HỒN đến âm thầm cho nghĩa vướng
THU về khắc khoải khiến tình vương
THẢO thơm nét mực còn nuôi dưỡng
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG.
                                           Nguyễn Thắng
                                              27.03.2017

LỐI CŨ TA VỀ
LỐI nhỏ ta về nhặt chút hương
XƯA vườn kỷ niệm nhớ người thương
XE vàng phủ lộng qua đồi nắng
NGỰA trắng đưa nàng dạo bến Tương
HỒN bướm mơ màng duyên lửa đượm
THU chiều vụn vỡ ái tình buông
THẢO ánh sương mềm nghe buốt dạ
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
                                                    Thục Nhi
  CÒN TRONG TÂM TƯỞNG
LỖI bước cùng nhau để lạc đường
XƯA rồi một thuở mộng yêu đương
XE hồng rước lễ đan hoa thắm
NGỰA tía đưa dâu kết lá hường
HỒN đã mơ ngày trao nghĩa tỏ
THU chờ đợi tháng gửi tình vương
THẢO thơm cũng nhạt dần hương sắc
NỀN CŨ LÂU ĐÀI BÓNG TỊCH DƯƠNG
                                                Rừng HL

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét