Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

LẶNG LẼ * Võ Tấn Hùng họa thơ Thư Hoàng



LẶNG LẼ
( Hoạ vận, thơ Thư Hoàng)

Khóm trúc chiều nghiêng khe khẽ đưa,
Bên hiên lặng lẽ Nẫu thêu thùa.
Khăn tay viền tím thương ngày cũ,
Cánh bướm lượn vàng nhớ nắng xưa.
Bến Đức câu thề làn gió thoảng,
Kôn Giang tiếng hẹn bóng trăng lùa.
Xa trông góc bể đâu tin nhạn,
Thu chín bên trời lá đổ chưa?
Bình Định,15.03.2017
VÕ TẤN HÙNG

VÀNG NHUỘM CÂU THƠ
( Bài xướng)
Trên đầu nắng rũ lá đong đưa
Sắc thắm chan lên vạt thẹn thùa
Khéo nép vòng tay ôm tuổi mới
Điệu đà suối tóc chở duyên xưa
Môi xinh he hé mùa xuân gửi
Mộng đẹp lâng lâng hạnh phúc lùa
Khung cảnh hữu tình thơ rón rén
Đề lên vách đá tuyệt vời chưa.
1.3.17
Thư Hoàng




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét