Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

LÁ RỤNG - Võ Tấn Hùng

    


        LÁ RỤNG

   Tác giả VÕ TẤN HÙNG

Đang giữa ngày xuân lá rụng đầy
Mùa thu lẩn  khuất ở đâu đây?
Chơi vơi tiếng trúc xanh màu nắng,
Rạo rực tơ trời tím sắc mây.
Thổn thức đêm buông lòng ải Bắc,
Mỏi mòn chiều xuống dạ non Tây.
Cúc vàng bao độ hoa tàn nở,
Nỗi nhớ thêm dày khó khoả khuây?
           Bình Định, 20.03.2017
                  VÕ TẤN HÙNG

Bài họa:
VẪN THU 

Biệt nhau thuở ấy lá rơi đầy 
Hương cũ, mùa xưa gợi lại đây !
Gõ nhịp buồn vui bao điệp khúc
Tỏa lan sầu nhớ mấy tầng mây
Người đi vạt nắng chìm phương Bắc
Kẻ ở  mạ mùa đợi  gió Tây
Vời vợi u hoài  khô vóc  liễu
Xa lơ  xa lắc  dạ  chưa  khuây !

             Hoành Châu (Vĩnh Long) 
             tranhoanhchau53@gmail.com




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét