Thứ Bảy, 18 tháng 3, 2017

KỶ LỤC VÔ THƯỜNG - Bửu Tùng cùng thi hữu





"Xác Lập Kỷ Lục
Cụ: Nguyễn Đường
Người gánh nước thuê trong thời gian dài nhất tại Việt Nam"

KỶ LỤC VÔ THƯỜNG

Từ chiều thất ngũ khổ hồi vai
Gối mỏi chân run chuỗi kéo dài
Bốn chục năm thừa vơi mạch nước
Trăm ngàn gánh thiếu dưỡng bàn tay
Hai thùng khó nhọc quàng bao buổi
Một khối lông bông phủ bấy ngày
Kỷ lục vô thường sau mặt kính
Từng hàng chữ đọc nhíu màng tai
                                 Bửu Tùng
                                13/3/2017

HỌA:


QUẢY GÁNH VÔ BIÊN 

Mấy chục năm trường nặng trĩu vai
Nói ra ngày tháng mãi dong dài
Nghĩ rằng sức lực còn lên dốc
Kết với xóm làng chửa mỏi tay
Thùng thạp đã quen từng xóm phố
Giếng ao không ngại suốt đêm ngày
Một lòng vì nước khòm lưng gánh
Đêm ngủ lùng bùng điếc lỗ tai
                       Lê Viên Ngọc
                        14-3-2017

KỶ LỤC LẠ TAI

Gánh nước hàng ngày ê bả vai
Tàn hơi sức khỏe xuống dài dài
Tải hoài nước nặng căng gân bắp
Gánh mãi đòn đầy tê huyệt tay
Sinh lực giảm dần từng tháng tháng
Sầu đau tăng tốc mỗi ngày ngày
Chao ôi!   Kỷ lục gì kỳ thế!!
"Đời chẳng đi  lên!" - “nghe nổ tai"!!
            Hoành Châu (Gia đình C)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét