Thứ Bảy, 11 tháng 3, 2017

EM BÂY GIỜ ! –Tuan Nguyen cùng thi hữu




 EM BÂY GIỜ !
Ta thấy trong em một chữ ngờ
Gió vờn đưa đẩy mảnh tình ngơ
Non cao núi dãy sao hờ hững
Biển biếc trùng xanh cứ lửng lờ
Có phải đất buồn đau mộng nước
Hay vì rừng bạc khổ giang mơ
Có khi thắp đuốc tìm câu nhớ
Chỉ luống trăng mờ mãi phất phơ .
Tuan Nguyen
10.03.2017

HỌA:

HOA VẪN NỞ
Nghìn trùng xa cách... thật không ngờ!
Bổng thấy em về nhớ ngẩn ngơ
Duyên dáng tươi cười lòng mãi thức
Nồng nàn ấm áp nghĩa không lờ
Đành rằng sông mộng trong tiềm thức
Dẫu vậy bến tình vẫn ước mơ
Trăng nước lung linh hòa biển ái
Hồn ta thắm nở cánh hoa thơ…
Đức Hạnh
11.03.017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét