Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

CON HƯ, TIẾC THẦM - Trần Ngộ họa thơ Trương Văn Lũy và Trương Đình Đăng


CON HƯ
(Giọng Quảng Trị)
Kính họa bài DÔÔNG HƯ của Trương Văn Lũy

It đứa say sưa mạ được dờ
Dà xiêu mái dột giả đò ngơ
Em kêu sương ló đi khôông nổi
Bạn gọi uống bia chạy có cờ
Chộ chuyện góp tiền thì khép nép
Nghe chia tài sản thả xăng quơ
Gia đình hết phước sinh con đốn
Có méng mô ngon bọ khỏi chờ!

TRẦN NGỘ



TIẾC THẦM

Kính họa bài KHÚC LƯU TÌNH của TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG 


Một thuở qua rồi trang tuổi ngọc
Nay ngồi thầm tiếc giấc mơ vàng
Gối xưa giấu mộng cô phòng lặng
Thềm cũ ôm tình bóng nguyệt quang
Hương rượu Lưu Linh say  khúc dạ
Vần thơ Đỗ Phủ thấm can tràng
Đàn khuya ai dạo nghe sâu lắng
Giọng cuốc đêm hè dậy chốn hoang

TRẦN NGỘ




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét