Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2025

CHÙM THƠ KỈ NIỆM 11 NĂM THÀNH LẬP CLB ĐƯỜNG THI SÔNG GIANH 2020 (Kỳ 2)

Đồng Đắc Tiếu, Hoàng Xuân, Nguyễn Tiến Nên, Đoàn Văn Bình, Trần Duy Nghiêm, Phạm Thùy Ngân, Trần Hoài Nhân, Trần Hoài Nhân, Trịnh Trọng Tý, Nguyễn Hùng Tiến, Trần Lý Minh,  Toan Trương Văn, Ngô Văn Đàn,  Lê Chiêu Chúc

 

        


CHÙM THƠ KỈ NIỆM 11 NĂM THÀNH LẬP CLB ĐƯỜNG THI SÔNG GIANH VỚI CHỦ ĐỀ

“NHỮNG KỶ NIỆM YÊU THƯƠNG VỚI CÂU LẠC BỘ”

Hoàng Xuân tuyển chọn và giới thiệu


Phần 1. Thơ xướng hoạ:

Bài xướng:

VỮNG TIN


Một khúc Đường thi mấy khúc tình

Ngày ba mươi Tết nghẹn dòng Linh*

Đau bao giọt lệ khóc nhân thế

Thảm bấy tâm hồn xót chúng sinh

Ý tưởng kết thành Câu lạc bộ

Tình yêu xây dựng đất quê mình

Người đi** ước nguyện không dang dở

Kỷ niệm thơ đầy bước vững tin!

        Đồng Đắc Tiếu (Chủ nhiệm CLB)


Các bài hoạ:

      RẠNG ĐỨC TIN


Mười một năm qua sáng cuộc tình

Sông Gianh ẩn chứa những tâm linh

Xuân về hoa nở mưa tương ngộ

Hạ đến chồi đơm nắng phục sinh

Thi hữu đồng tâm xây chí hướng

Bạn bè chung chí giữ tâm mình

Vần thơ thương nhớ bậc tiền bối

Sóng vỗ biển trời rạng đức tin.

                      Hoàng Xuân (PCN CLB) 


GÓP BÚT


Một áng Đường thi một áng tình

Mỗi câu bẩy chữ chứa tâm linh

Cao niên yêu chuộng nên tiền bối

Tuổi trẻ say mê xứng hậu sinh

Thảm xiết sông quê ngầu nước mắt

Thương sao đất mẹ đẫm thân mình

Cùng nhau góp bút cùng chia sẻ

Mười một năm tròn giữ vẹn tin!

       Nguyễn Tiến Nên (PCN CLB)




ẢM ĐẠM MỘT DÒNG SÔNG


Chuyện xưa còn đó nỗi oan tình

Xa xót thê lương kiếp chúng sinh

Tang tóc trùm lên bên xóm nhỏ

Hồn thiêng phủ kín cả dòng Linh

Bến sông ảm đạm buồn ray rứt

Con sóng sầu đau uốn quặn mình

Nhờ Đảng cầu xây, dân ấm dạ

Từ nay bảo tố vững niềm tin

                          Đoàn Văn Bình


Bài xướng:

THÔNG ĐIỆP

(Kính gửi các thành viên CLB Đường thi Sông Gianh)


Cũng bởi tràn lan dịch cúm Tàu

Làm cho nhân loại chịu thương đau!

Cách ly xã hội an trời Việt

Hủy diệt quần sinh thảm địa cầu!

Ý thức đề phòng cần liệu trước

Đường thi kỷ niệm để lo sau

Nay Câu Lạc Bộ truyền THÔNG ĐIỆP

TA SÁNG TÁC THƠ sướng với nhau!

                                       Đồng Đắc Tiếu


Bài hoạ:

LINH GIANG ĐƯỜNG LUẬT


Đại họa phát sinh tận nước Tàu

Gây bao thảm cảnh thế nhân đau

Phòng xa khôn khéo lên hành động

Nghĩ hẹp quẩn quanh những nguyện cầu

Chủ nhiệm đã truyền thông điệp trước

Thi nhân diễn đạt ngữ ngôn sau

"Linh Giang Đường luật" thi đàn vọng

Mười một năm tròn mãi có nhau.

                      Nguyễn Tiến Nên (PCN CLB)



Phần 2: Thơ hưởng ứng


VUI CÙNG BẠN HỮU 


Mừng câu lạc bộ xướng thi thơ 

Mời các thành viên bớt chút giờ 

Thắp sáng hồn thơ thời dịch dã

Nhen hồng trí tuệ buổi nhàn cơ 

Cánh cò bay lả chao trong mộng

Thân vạc bước dài lội giữa mơ

Bạn hữu bút nghiên mài sắc nét 

Viết lên, thơ phú vẫn mong chờ!

       Hoàng Xuân (Phó Chủ nhiệm CLB)



     TRỌN MÃI TÌNH


Tâm huyết lòng ai đến với mình

Nguôi ngoai trong dạ gọi bình minh

Măng non Linh thủy long lanh bóng

Xuân đẹp Đường thi lóng lánh hình

Bạn hỡi tìm từ cho lúng lính

Người ơi chọn tứ thật lung linh

Ngợi ca đất nước mười năm dậy

Câu lạc bộ thơ trọn mãi tình!

                           Trần Duy Nghiêm


        Ý TRỜI


Gia nhập Đường Thi cũng ý trời

Thơ là kết trái những đầy vơi

Dốc bầu tâm sự cùng tri kỷ

Cạn chén suy tư với bạn đời

Chẳng được coi là vàng giữa cát

cũng mong như thể sóng ngoài khơi

Linh Giang soi sáng lòng thi sỹ

Hồn dưới sông sâu vẫn mỉm cười

                         Phạm Thùy Ngân


     CẢM XÚC CỦA "TÂN BINH"


Đường thi như sóng tỏa mênh mang

Từ ngữ chắt chiu tựa đãi vàng

Lĩnh hội phê bình, không nóng nảy

Tiếp thu góp ý, chẳng vênh vang

Sông Gianh cảnh đẹp, lòng xao xuyến

Đất Quảng thơ hay, dạ xốn xang

Chập chững bước vào Câu lạc bộ

Con đường phía trước rộng thênh thang

                           Trần Hoài Nhân


     CHẮP CÁNH ĐỪƠNG THI


Nâng tầm tác phẩm vút thăng hoa

Chắp cánh Đường Thi bay bổng xa.

Bằng hữu thân thương tình thắm thíết

Câu thơ lưu luyến ý giao hòa.

Xôn xao như cảnh mùa xuân gọi

Rộn rã tựa lời khúc nhạc ca/

Góp bút xây nền Câu lạc Bộ

Niềm vui phơi phới trọn đời ta.

                          Trịnh Trọng Tý


CÙNG CHUNG CHÍ HƯỚNG


Cùng nhau vun đắp Hội thơ Đường

Già trẻ gái trai tình mến thương

Chắp bút ra thơ niêm xứng luật

Mài nghiên sinh phú tứ tầm chương

Rộn ràng say đắm hồn muôn nẻo

Nhộn nhịp miên man nghĩa tứ phương

Lòng dạ thi nhân luôn hứng khởi

Bồi thêm sức sống nét cương thường.

          Hoàng Xuân (Phó Chủ nhiệm CLB)


     NGHĨA TÌNH VỚI ĐƯỜNG THI


Cùng bạn đường thi mãi đến giờ

Tìm vần, chọn ý dệt đường tơ

Loan Giang ngọn bút vờn con sóng

Linh Thủy trang thơ vọng bến bờ

Hách dịch, quan liêu đâu né tránh ?

Cửa quyền , tham nhũng chẳng làm ngơ !

Nghĩa tình trọn vẹn người còn mất

Xướng họa lan truyền đep ước mơ

                          Nguyễn Hùng Tiến


          NHỚ THẦY


Thương nhớ Thầy Phan Xuân Hải.

Vĩnh biệt mười năm bậc trí minh

Đường thi sáng lập, hiệu dòng Linh.

Nổi danh nhà giáo ngời tâm huyết

Lừng tiếng văn nhân rạng nghĩa tình.

Xa cách cố nhân niềm xứ Nghệ

Biệt ly bằng hữu nỗi quê mình.

Ơn người xây đắp ngôi nhà chữ

Hậu thế sông Gianh quyết giữ gìn.

2 giờ sáng, ngày 12/4/2020.

                          TRẦN LÝ MINH.


      NHỚ BẾN ĐƯỜNG THI


Lăn tăn mặt sóng, nước dòng Gianh

Mười một năm qua bước trưởng thành

Khi đọc câu thơ bên những chị

Lúc bình bài viết với nhiều anh

Bâng khuâng nhớ lắm người tri kỷ

Rạo rưc thương hoài bạn cố danh

Chúc Hội Đường thi luôn dậy sóng

Hành trang bước tới mãi yên lành.

                        Toan Trương Văn


THỎA ƯỚC MƠ


Mười một năm tròn lập Hội thơ

Đường thi *lan tỏa đến không ngờ

Cao niên thích thú gieo từng ý

Tuổi trẻ đam mê học mỗi giờ

Cảm tác mời nhau vui xướng họa

So tài đối đáp luận căn cơ

Văn thơ kết tụ tình bằng hữu

Luyện trí khai tâm thỏa ước mơ

                           Đoàn Văn Bình


     CÙNG CLB ĐƯỜNG THI SÔNG GIANH


Câu lạc bộ thơ thật tự hào

Đường thi chung thủy nét thanh tao

Giao lưu văn hóa tình nồng thắm

Hòa nhập văn chương ý vút cao

Nới rộng vòng tay mời bạn đến

Vươn xa cánh sóng đón người vào

Đồng lòng phấn đấu vươn lên mãi

Lan tỏa Sông Gianh đẹp biết bao!

                     Ngô Văn Đàn (74 tuổi)


TỰA BÔNG HỒNG

(Tặng CN Câu lạc bộ Đỗ Thành Đồng)


Thành Đồng như thế đúng thành đồng

Vững chãi bước đều chọn ước mong

Đá đổ mồ hôi: nhìn lối chật

Cỏ vô danh ấy: thấy đường cong

Phân chia rác rưởi cho từng sọt

Còn lại rỗng không bận cả lòng

Linh thủy Đường thi tâm huyết vậy

Câu thơ rực rỡ tựa bông hồng!

           Trần Duy Nghiêm (85 tuổi)


SÔNG GIANH NỨC TIẾNG


Yêu mến sao Câu lạc bộ ta

Phát huy truyền thống thuở ông cha

Giao lưu văn hóa tình bền thắm

Kết nối văn chương nghĩa đậm đà

Gìn giữ tinh hoa hồn Tổ quốc

Dưỡng nuôi thế mạnh vốn sơn hà

Sông Gianh nức tiếng gần xa thấu

Đường luật ngân vang khúc tráng ca

         Nguyễn Tiến Nên (Phó Chủ nhiệm CLB)



      NÓI VỚI TÔI


Bao năm lặn lội mãi vừa ngơi

Nay tuổi về hưu chút thảnh thơi

Thế sự một thời không vọng chức

Gia phong muôn thuở sánh cùng đời

Hồn nhiên xướng họa Đường Thi hát

Vui thú hòa giao nhiếp ảnh chơi

Thế thái còn bao điều xoáy ngược

Thi ca một khoảnh để làm vui.

                        Lê Chiêu Chúc


VỮNG BƯỚC ĐI LÊN


Mười một năm rồi với Hội Thơ

Đông qua, Xuân đến ...nghĩ từng giờ

Cờ gian, bạc lận đâu hề mộng

Bạn tốt, văn hay vẫn cứ mơ!

DI SẢN ...bao dòng lưu dấu tích

LINH GIANG...một nét giữ duyên tơ

Vườn ươm ĐƯỜNG LUẬT từ quê mẹ

Tạo bước đi lên, vững thế cờ!

                      Nguyễn Hùng Tiến


CƠ HỘI TRÌNH LÀNG 


Lối hẹn Đường thi tự thuở nào

Mà lòng thi hữu đã bên nhau!

Hương thơ ngọt dịu tinh tha thiết.

Ngọn bút xôn xao ý dạt dào.

Huynh dệt gam màu lời vút lộng.

Tôi hòa hương sắc nghĩa thanh cao!

Cùng nhau xướng họa hồn rung cảm.

Cơ hội trình làng những ước ao!

            Trịnh Trọng Tý (79 tuổi)


TƯỞNG NHỚ BÁC SƠN

(CLB Đường Thi Sông Gianh)


Đường khuya lạnh lẻo vắng sao trời

Ruổi bước bốn bề chỉ với tôi

Dưới bến lơ thơ thuyền mới đỗ

Ven bờ thấp thoáng áng mây trôi

Nhìn qua mấy bận tình xao xuyến

Ngoảnh lại bao lần nghĩa chẳng vơi

Nhớ bác cảnh khuya buồn héo hắt

Xa rồi vẫn đọng mãi tim tôi!

                        Lê Chiêu Chúc


KỶ NIỆM CÙNG ĐƯỜNG THI SÔNG GIANH


Bữa ấy online, tối muộn giờ

Hữu duyên tôi gặp một trang thơ

Thấy yêu nên họa, ngồi lưu luyến 

Bởi mến mà đăng, ngóng đợi chờ

Mong gặp cao nhân xin học hỏi

Muốn quen bầu bạn để nương nhờ

Tưởng như mới đó...sao nhanh thế!

Đã mấy xuân sang, thật bất ngờ.

                     Đoàn Văn Bình



 

Người gởi: Nguyễn Xuân Hoàng

(Bút danh Hoàng Xuân, Hội viên CLB Đường Thi Sông Gianh, Quảng Bình.)

hoangxuan1979@gmail.com

 

Thứ Ba, 15 tháng 7, 2025

MÊ LỘ ĐƯỜNG ĐỜI -Thơ Sông Thu và Thơ Họa của các Thi Hữu

 


Hồ Nguyễn, Lan, Cao Bồi Già, Kiều Mộng Hà, Hải Rừng, 

Lý Đức Quỳnh, Mai Xuân Thanh, Song Quang, Mai Lộc, 

Thanh Song ntkp, Nguyễn Đông Anh, Lê Mỹ Hoàn, Như Thiền,

Đỗ Quang Vinh, Hưng Quốc, Phượng Hồng, Thiên Lý, 

Mai Vân VTT, Cao Mỵ Nhân.

 

 

MÊ LỘ ĐƯỜNG ĐỜI

 

Đường đời mỗi chặng lắm chông gai

Khúc khuỷu, quanh co... bước mệt nhoài

Niên thiếu vùi đầu vô sách vở

Trưởng thành rối trí với tương lai

Trẻ trung vất vả vì cơm áo

Già lão âu sầu bởi họa tai

Đi mãi... gót mòn, chưa tới đích

Như trong mê lộ hút hun dài.

   Sông Thu

( 21/06/2025 )

 

Thơ Họa:

 

BẾN THẾ

 

Xuống thế khổ tràn ngập bến gai,

Vùi chôn lặn hụp chốn mê nhoài.

Trẻ vùi gắng trí chăm lo học,

Khôn lớn nhọc nhằn vọng cảnh lai.

Mê lộ chuốc vay bao hận oán,

Vũng bùn nhơ nhớp ách ương tai.

Đường trần mấy chục năm leo dốc,

Mỏi gối mòn chân lụy kéo dài.

                          *

Ngẫm lại ai nào có khác ai!

HỒ NGUYỄN

  (21-6-2025)

 

HỒNG GAI

 

Muốn hái nhánh hồng lại sợ gai

Nhẹ nhàng ve vuốt ngắm mê nhoài

Nhụy vàng óng ánh ong vờn lượn

Cánh thắm lung linh bướm vãng lai

Hoa đẹp rạng ngời nhìn đã mắt

Nhạc hay êm dịu khiến vui tai

Dạo chơi xem cảnh,lòng thanh thoát

Rực rỡ, ngàn hoa tựa thảm dài!

     LAN.

(21/06/2025).

 

KIẾP NẠN ĐỜI NGƯỜI

 

Đường đời lắm bẫy lại nhiều gai

Tránh né bao phen cũng  ngã nhoài

Nhập thế mở hồn thâu kiến thức

Vào đời mạo bước chấp ngàn tai

Trẻ trai đã hứng dầm cay đắng

Tuổi lão chưa hề hưởng thái lai

Chửa biết đường chiều còn mấy quãng…

Gian lao, khổ tứ vẫn đeo dài.

CAO BỒI GIÀ

   21-6-2025

 

HẠT BỤI VÔ MINH

 

Dẫu biết đường đời chạm lắm gai

Cái thân tứ đại ngại chi nhoài?!

Thì thôi quẳng gánh, điền viên hưởng

Chớ tiếc ôm dồm, khổ vị lai

Cơm áo gạo tiền không bận trí

Công danh lợi nhuận để ngoài tai

Giữ tâm thanh tịnh chuyên thiền định

Hạt bụi vô minh chuyển kiếp dài

Kiều Mộng Hà

 June.21.2025

 

TIỄN BƯỚC NGƯỜI ĐI…

 

Cuộc sống nào ai khỏi gốc gai

Khổ đau hệ luỵ bám đeo nhoài

Đời người lượng tính theo thành bại

Kiếp phận nổi trôi mặc khứ lai

Từ thuở xuân xanh mơ đắm dại

Tàn thu giờ đã mộng ngoài tai

Yên ngơi tỉnh định không còn ngại

Về cõi vĩnh hằng giấc ngủ dài…

Hải Rừng

22/6/2025

 

MẢNH ĐỜI TÔI

 

Mảnh đời hôm sớm dệt tầm gai*

Chăm chỉ tháng năm, xác rã nhoài

Rạo rực lòng thơ niềm hữu ước

Bùi ngùi tuổi lão mộng vô lai

Buồn trông nắng sớm còn vui mắt

Nhớ ngóng mưa chiều đến rát tai

Dang dở, cũng đành buông bỏ việc

Thức đêm, ngồi gặm nhấm đêm dài

Lý Đức Quỳnh

    22/6/2025

*Sợi gai được dệt từ vỏ cây gai, một loại cây thuộc họ tầm ma, lá của nó thường dùng để làm loại bánh đặc sản- bánh gai.(Chép lại trên mạng)

 

LÒNG THANH TỊNH

 

Gãy súng sa trường lọt hố gai

Thủ đô thất thủ thối lui nhoài

Điền viên cuốc bẫm phèn chua lắt

Thổ nhưỡng cày sâu nước vị lai

Cơ hội an cư mà lạc nghiệp

Dịp may tị nạn há tam tai

Tham thiền kiến tánh lòng thanh tịnh

Nhập định minh tâm dạ thở dài…

MAI XUÂN THANH

   Silicone Valley, June 21, 2025

 

GAI GÓC NẺO ĐỜI

 

Trần thế xem chừng lắm góc gai

Nếu không cẩn trọng té lăn nhoài

Sung thời giữ dạ đừng xao động

Yếm thế gìn lòng ráng tỉnh lai

Khổ sở, con người khi dịch họa

Thảm thương đồng ruộng lúc thiên tai

Nẻo đời  gặp rất nhiều giông tố

Cố gắng mà đi dẫu có dài

Songquang

 20250621

 

DÒNG  ĐỜI

 

Chân cẳng đen ngòm chẳng sợ gai

Tuổi thơ nghịch đất áo lem nhoài.

Thiếu niên khát vọng hồn xuân tới

Tráng chí tung hoành sóng gió lai.

Bóng xế một chiều nghe mỏi gối

Thân già nhiều lúc cảm ù tai.

Nhân sinh bóng chớp vô thường mãi

Đất lạnh huyệt sâu giấc ngủ dài !

 Mailoc

06-21-25

 

 

MÊ LỘ ĐƯỜNG ĐỜI

Họa Hoán vận

 

Đường nhân thế khổ lại đầy gai

Nhắm mắt mà bươn cứ ngã nhoài

Trẻ chẳng thong dong vì địch họa

Già nào thanh thản bởi thiên tai

Thân bằng kẻ đợi ngày vinh hiển

Quyến thuộc ai chờ phút thới lai

Gối mộng ân tình ta khắc khoải

Dư hương phảng phất lệ tuôn dài

ThanhSong ntkp

CA. 22/06/2025

 

TRÊN DẶM ĐƯỜNG ĐỜI

 

Đường đời lắm vũng lại nhiều gai

Lơ đãng phút giây trượt ngã nhoài

Vết xước in hằn tay với mặt

Đất bùn dính bết tóc và tai

Con người xô đẩy không khoan nhượng

Mưa gió dập dồn mãi khứ lai

Cảnh vật xung quanh nào kịp ngắm

Cứ đi cắm cúi, bóng in dài.

Nguyễn Đông Anh

 

VỀ ĐÂU

 

Ngập cánh hoa đồng những góc gai

Phong sương vai áo mộng mê nhoài

Nhọc nhằn qua khỏi điều nan giải

Gian khó mong tìm lúc thái lai

Còn trẻ đương đầu bao bão tố

Về già vật vã chỉ ương tai

Mạn đèo sông khúc vòng vo mãi

Chẳng biết về đâu một giấc dài.

Lê Mỹ Hoàn

    6/2025

 

LẠC LỐI ĐƯỜNG ĐỜI

 

Hun hút đường đi quá sức dài

Cứ sau một quãng, bước hồi lai

Loanh quanh, luẩn quẩn...càng xa tít

Lúng túng, lơ ngơ...suýt ngã nhoài

Hầm hập nắng nung tràn xuống mặt

U ù gió thổi rát bên tai

Đi hoài... lạc lối, lòng kinh hãi

Xây xẩm mặt mày, nổi ốc gai.

 Như Thiền

( 22/06/2025 )

 

DẤN BƯỚC ĐƯỜNG ĐỜI

 

Chạy bộ chân trần giẫm phải gai,

Té không ai đỡ ngã lăn nhoài.

Không lo gió bụi làm mờ mắt,

Chẳng sợ cành cây cứa sứt tai.

Áo rách te tua không thấy gấu,

Quần bươm tơi tả chẳng còn lai.

Đường đời cạm bẫy là như thế,

Dấn bước mà đi dù dặm dài!

Đỗ Quang Vinh

   22-6-2025

 

ĐỜI LÀ BIỂN KHỔ

 

Tứ khổ kiếp người chuyện thật gai

Theo từng giai đoạn thấm đau nhoài

Gian nan niên thiếu tranh quyền lợi

Mệt mỏi già nua chống bệnh lai

Chân cẳng ẩm ê thêm yếu mắt

Lưng hong nhức nhói lại ù tai

Ngẫm đời nếm trải càng ngao ngán

Thoáng chốc ngày qua khẽ thở dài

    Hưng Quốc

Texas 6-22-2025

 

 

NÊN CÒN 

 

Trần gian ,cõi tạm dệt tầm gai

Rối rắm ,vòng vo đến nhọc nhoài

Nhiều lúc tăn tăn im ắng …tại

Lắm khi bối rối , lặng lờ …lai

Tuổi thơ sóng gió hoài lo lắng

Thời khắc bình yên hết thảm tai

Tìm kiếm ổn an sao khó quá

Nên còn trăn trở những canh dài .

PHƯỢNG HỒNG

 

HỒNG GAI

 

Bông hồng nào mà chẳng đầy gai

Đụng đến chao ôi nhức nhối nhoài

Không có đâm ra mình hụt vốn

Được rồi như thể bệnh ù tai

Cuộc đời muôn mặt luôn xoay xở

Nắng sớm mưa chiều ít vãng lai

Nhiều lúc ước mong sao bỏ hết

Khỏi lo lắm mộng giữa đêm dài !

THIÊN LÝ

 

NGẪM PHẬN THÂN ĐỜI

 

Ngẫm phận thân đời sởn ốc gai

Nào bao ải họa cố bươn hoài

Ra đời nhằm lúc còn binh lửa

Khôn lớn khi thời mới thái lai

Chẳng được niềm an bình mấy lúc

Nào yên vì bất ổn dông dài 

Đôi miền chiến sự triền miên giáng

Khiến cảnh điêu tàn lẫn nạn tai !..

Mai Vân-VTT

    26/6/25

 

TIẾNG CHIM HÓT TÌM MÊ LỘ

 

Đau xót chim lao vô mận gai

Tiếng rơi thảm thiết lịm thân nhoài

Một đời  chỉ hót câu huyền thoại

Trọn kiếp ôm sầu khách vãng lai

Nhân sự còn xoay vòng khổ nghiệp

Trần ai mãi vướng chuyện thiên tai

Trăm năm hồ dễ xa mê lộ

“Thorn Birds" bi thương huyễn mộng dài …


Rancho Palos Verdes  26 - 6 – 2025

CAO MỴ NHÂN

"Thorn Birds":  Loài chim huyền thoại nuôi tiếng hót cả đời chỉ để một lần bay nhào vô cây mận gai, cho gai mận đâm xuyên ngực rồi rã cánh chết bi thương …của tác giả  COLLEEN MCCULLOUGH .

 

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2025

NHƯ CẢNH CHIỀU TÀ - Bài xướng của Tâm Thành và các bài hoạ của Như Thu và Sông Thu

 

Ảnh của Ngô Lễ

NHƯ CẢNH CHIỀU TÀ 


Chín hai chưa chịu đã là  già

Cứ nghĩ cho mình mới sáu ba

Bạn cũ không còn lưa một mống

Tình xưa mất hết cả hằng hà

Hưởng dương trần thế nay đâu cả

Trường thọ trên đời chẳng có a

Chốn cũ về thăm nay lẻ bóng

Buồn trôi như thể cảnh chiều tà

                        Tâm Thành


Các bài họa

TUỔI XẾ TÀ

(Bát vận đồng âm)


Chớ bảo hiền huynh chạm mốc già!

Tin rằng sáu chục vẫn trừ ba

Nhiều khi lại viếng miền thôn dã

Lắm buổi còn say mộng hải hà

Chọn chữ suôn dòng nghe hợp quá!

Gieo vần đúng luật nghĩ mừng a!

Chiều nay lẩm nhẩm tên đường lạ

Lặng lẽ thầm thương tuổi xế tà!

                          Như Thu 


TUỔI XẾ CHƯA GIÀ


Còn khỏe thì sao gọi đã già ?

Ngày ăn ngon miệng bữa đều ba

Thể thao tập luyện luôn chăm chú

Nhà cửa lo toan chẳng nệ hà

Ngòi bút trong tay nào mỏi mệt

Câu vần trên miệng mãi ê a

Niềm vui sáng tác không ngừng nghỉ

Thanh thản, ung dung tuổi xế tà.

                            Sông Thu