Chủ Nhật, 24 tháng 5, 2020

THƯ GIÃN TRONG THỜI CÁCH LY - Sông Thu và thi hữu




THƯ GIÃN TRONG THỜI CÁCH LY

Rảnh rang, trồng mấy bụi bông hồng
Chăm sóc kỹ càng chẳng tiếc công
Cây mọc xum xuê, cành bụ bẫm
Chồi đâm chi chít, nụ căng phồng
Sáng nhìn lộc nõn, tâm thư thới
Chiều tỉa lá già, dạ tĩnh không
Ngày tháng chẳng còn vô vị nữa
Quên đi phiền muộn ở trong lòng.
  Sông Thu
(23/04/2020)



Bài Họa:

Ở KHÔNG NHỚ NGƯỜI

Em gởi tặng anh một đóa hồng
Cả ngày chăm sóc chẳng hoài công
Màu hoa luyến ái luôn thơm ngát
Hương sắc tình yêu mãi nở phồng
Giấc mộng lứa đôi không ảo ảnh
Ước mơ kết hợp chẳng hư không
Sương khuya nhẹ dỗ cành hoa thắm
Thương nhớ tràn dâng ngập cõi lòng
     Toronto 23/04/2020
     Nguyên Trần



CÁCH LY TRÁNH COVID

Covid  thì cô tội bóng hồng
Ra vào kiêng cữ đã hoài công
Khẩu trang bịt kín đôi môi thắm
Kính mát che ngang cặp mắt phồng
Ngăn cách băn khoăn câu định mệnh
Trông chờ mỏi mệt chốn huyền không
Có tìm thư giãn nơi yên tịnh
Cũng khó an tâm giữ vững lòng
      Hawthorne  22 - 4 – 2020
      CAO MỴ NHÂN



BUỒN VƯƠNG !...

Se sắt buồn vương héo nụ hồng
Thẫn thờ lòa nắng nhạt ban công
Niềm mong day trở, hồn xao động
Nỗi nhớ bâng khuâng, dạ phập phồng
Đầu buổi mù sương rầu cảnh trí
Chân chiều rỗng gió lạnh thinh không
Trời đâu có vượt, mà sầu cảm
Sì sụt mưa rây khuấy não lòng!?
     23-4-2020
     Nguyễn Huy Khôi



Ở NHÀ TRÁNH NHIỄM COVID 19

Covid cách ly bạn má hồng
Vườn hoa chăm bón tiếc gì công
Khẩu trang mặt mũi lo ngay ngáy
Mắt kiếng mi mày sợ phập phồng
Búp nụ đài trang hàm tiếu sắc
Lộc chồi lá biếc bướm ong không
Rảnh rang vun xới trồng huê kiểng
Quên bớt niềm riêng chất chứa lòng !...
Mai Xuân Thanh
Ngày 23/04/2020


HOA LÒNG và HOA VƯỜN

Mãi thắm trong tim những nụ hồng
Ngoài vườn chăm sóc hẳn dày công
Mưa dầm mất ngủ,nghe hồi hộp
Nắng hạn quên ăn,thở phập phồng
Chẳng được bao ngày vui với có
Nên hoài bộn tháng giận vì không
Mất còn mây gió trời xoay chuyển
Hạnh phúc là hoa nở giữa lòng.
   Lý Đức Quỳnh
   23/4/2020



CHĂM SÓC HOA

Rỗi rảnh vun phân tưới bụi hồng,
Quay quần có tiếc nuối gì công.
Nước vùa thân mọc vương cao lớn,
Phân đẩy búp khoe cánh nực phồng.
Sáng sớm đắm nhìn em bụ bẫm,
Chiều về thơ thẩn ngóng tinh không.
Hoa xinh nghĩ đến ai xinh ấy,
Nhớ quá mùa Covid chạnh lòng.
   HỒ NGUYỄN
  (23-4-2020)



NÀO NGỜ...

Trù phú, quê xưa đất đỏ hồng
Lúa mầu tràn ngập dọc Mê Công...
Gánh gồng vai lợt quên trầy xước
Cầy cuốc tay chai mặc rộp phồng
Mật nhụy, đường ong thơm cánh bãi
Hương đài, lối gió ngát từng không...
Nào ngờ hạn hán,... gieo tai họa
Khô cháy Miền Tây,... ngộp lửa lòng!
     23-4-2020
     Nguyễn Huy Khôi



TIẾC MỘT DÁNG HOA

Cấm vận,ra vào rặt ở không!
Nhiều năm luyện tập,rõ rồi công,
Ngày đà thẳng cánh, cơm nhồi kỹ
Đêm lại tròn canh ,bụng nở phồng
E ngại...như mang bầu cận tháng
Dềnh dang... tựa vác địu bên lòng!
Tiếc thương nhan sắc nay tàn úa
Chỉ tại Cô Rô... lụi bóng hồng !
Thanh Hoà



ĐOÁ HỒNG THỜI COVID

Ta cảm phục em phận má hồng
Giữa thời Covid chẳng nề công
Chăm lo sức khoẻ,ngày căng thẳng
Chuẩn bị thuốc men,trí phập phòng
Chả ngại lan truyền gây bệnh tật
Nào e lây nhiễm hại thân không
Thiên thần áo trắng cho đời hưởng
Phụng sự nhân sinh cả tấm lòng
Songquang



HOÀNG HÔN

Chậm chậm hoàng hôn , chút ráng hồng
Một mình lặng ngắm ở ban-công (balcon)
Phố phường lạnh lẽo người thưa vắng
Buồm trắng xa xa cánh phập phồng.
Man mác gió chiều lay tóc rối
Rã rời cánh nhạn lửng trời không.
Cúc vàng mấy chậu sau mùa Tết..
Héo hắt sầu ai, phút chạnh lòng!
 MaiLoc
4-22-2020



VƯỜN HOA

Gởi tặng về ai những nụ Hồng
Mùa này dạo ấy đã đem công
Trồng cây nét mặt mồ hôi chảy
Cuốc đất làn da nắng rám phồng
Hạ chớm cành tươi phơi bụi thoảng
Xuân tròn sắc rực chiếu trời không
Rung làn gió nhẹ hương thơm tỏa
Dạo bước nhìn hoa đẹp thỏa lòng
       Minh Thuý
      Tháng 4/23/2020



BỊ CẤM TÚC THẾ MÀ HAY

Ở nhà quanh quẩn với cô Hồng
Đâu ngại “Nàng-Vy” ghé tấn công
Lại bớt mối lo khi máu bốc
Còn thêm không sợ lúc đường phồng
Ngủ đều tám tiếng chi là đã
Ăn đủ ba ca hỏi sướng không ?
Nếu mốt dịch kia mà chất dứt
Dân toàn thế giới tất an lòng.
Thái Huy
 4/23/20



HOA HỒNG

Lẳn quẩn trồng hoa mấy chậu hồng
Đơm bông búp nụ, chẳng hoài công
Nhớ ai canh cánh mà lo lắng
Thương bạn ưu tư mới phập phồng
Mùa dịch Vườn Thơ xa cách mấy
Cô rô Vũ Hán giữa thinh không
Bón phân tỉa lá già yên dạ
Tưới nước cây tươi đẹp thoả lòng
Mai Xuân Thanh
Ngày 24/04/2020



ĐÂU SẮC HỒNG

"Covid" hại đời, đâu sắc hồng
Lắng lo bận bịu, hết dư công
Nghe hoài dịch nạn mà chua xót
Theo dõi hung tin mãi phập phồng
Chết chóc bao trùm quanh bốn bể
Khóc than vang dội cả thinh không
Phép màu Chúa Phật mau linh hiển
Nạn khỏi, tai qua, yên ổn lòng.
Thanh Trương



NGÕ MỘNG VƯỜN EM

Ngõ mộng vườn em trổ nụ hồng
Khai nguồn xướng họa chẳng hoài công
Hồn thơ sáng tỏ ngời trăng nước
Cảnh vật nồng say thắm cõi lòng
Suối nhạc tưng bừng chim bướm múa
Nàng Thu rạng rỡ cánh hoa phồng
Thuyền yêu cập bến chào thi hữu
Ả Nguyệt tâm tình bạn nhớ không !
Đức Hạnh
24 04 2020

VƯỜN THẮNG CÔ VI

Sớm trưa trang điểm khẩu băng hồng
Được dịp ở nhà bớt việc công
Li tránh cô vi lây nhiễm rộng
Chăm trồng lan huệ chẳng ngồi không
Bắt sâu xới xáo cây dường phổng
Nhìn nụ ti toe mũi muốn phồng
Bừng dậy tâm hoa an ủi chúng
Vườn ơi, ngươi xứng ngọc nơi lòng.
Trần Như Tùng

TRỒNG HOA TRONG MÙA DỊCH

Hương sắc nào hơn được đóa hồng
Nên trồng một khóm khỏi hoài công
Hai tuần thấy rõ cây ra lá
Một tháng xem qua nụ nổi phồng
Hoa nở, tâm hồn dường thoát tục
Xuân về, quang cảnh lại như không
Ngắm xem dần thấy lòng thanh thản
Dẫu dịch chưa tan vẫn nhẹ lòng ....
       Paris 24/04/2020
TRỊNH CƠ

NÃO CẢ LÒNG.

Tưới nước sáng chiều mấy khóm hồng,
Sớm mai bông nở bõ ngày công.
Trong mùa  dịch Hán tìm thư giãn,
Giữa lúc cách ly sống phập phồng.
Nhìn cánh hoa rơi nao dạ quá!!
Nghe tin người chết khổ tâm không?
Cướp đi oan uổng bao sinh mạng,
Hận kẻ chủ mưu não cả lòng.
Nguyễn Thị Mỹ Ngọc,
      Apr. 24/2020.

Ở NHÀ VÌ DỊCH VŨ HÁN-COVID 19

Trồng hoa vườn tược vạn bông hồng
Thong thả ở nhà rỗi việc công
Phố xá cơ quan phòng chống rộng
Tư gia cửa tiệm nghỉ ngồi không
Đổ phân chăm bón cây cao phổng
Tưới nước siêng năng búp nở phồng
Khấn nguyện, cách ly mau chế khống
Khẩn cầu, nhân loại sớm yên lòng !...
Mai Xuân Thanh
Ngày 24/04/2020

VƯỜN HỒNG
Của Sông Thu

Ngõ trước vườn sau rực sắc hồng
Sông Thu chắc hẳn mất nhiều công
Từ ngày vỡ đất còn ngờ ngợ
Tới lúc đơm bông lại phập phồng
Sợ việc trừ sâu do thuốc kém
Lo phần tưới nước nếu mưa không
Nhưng rồi mọi thứ đều êm đẹp
Sáng tựa bên hiên ngắm thỏa lòng.
Thai Huy
 4/24/20

BÃO GIỮA MÙA XUÂN...

Mưa mãi...cho em nhớ nắng hồng
Bao ngày ngóng đợi chỉ hoài công
Bão về mấy đợt cây rung chuyển
Gió rít từng cơn lá phập phồng
Thiếu nhánh hoa bìm leo dốc nhỏ
Vắng đàn chim sẻ lượn trời không
Cách ly phố xá tiêu điều lạ
Vò võ bên song...thật não lòng !
Thy Lệ Trang

DÍ DỎM

Gửi em yêu cả trái tim hồng
Anh tặng quà, còn Mẹ "tính công" (?)
Mới ngỏ cầu hôn, môi đã nở
Chưa nghinh lễ dạm, bụng "kiêng phồng"
Tình đà thệ hải duyên trai gái
Nghĩa đặng ninh sơn đạo vợ chồng
Hoa đuốc một trời bừng rạng rỡ
Râm ran pháo nổ xốn xao lòng!
      25-4-2020
Nguyễn Huy Khôi

ÔI CHAO

Trong vườn đang có hai cây hồng
Ông xã mỗi ngày đóng góp công
Từ lúc về nhà còn rộ lắm
Sau rồi phai sắc hết no phồng
Đạm bồi bổ thắm tươi màu đất
Cây hấp thụ nhanh thoáng khoảng không
Sáng sớm dăm hoa đà mở cánh
Ôi chao rạo rực cả tim lòng.
HỒNG PHƯỢNG

MÙA DỊCH

Loanh quanh dưới mái ngắm trời hồng.
Nép lại trong nhà khỏi khổ công
Khó nhập thân còm tim phổi ổn
Lo gìn hơi thở khẩu trang phồng
Phú thi vần vận vui thường có.
Hiên cảnh hoa màu ngắm nhẹ không...
Dịch nhỏ xíu kia tàn lụn hết
Thở phào nặng trĩu thả buông lòng.
Đặng Xuân Linh

QUẠNH HIU

Vắng vẻ đìu hiu chẳng bóng hồng
Mỏi mòn trông đợi chỉ hoài công
Một vài cánh nhạn bay xa tít
Mấy khóm hoa lan nở rộ phồng
Mang đến niềm vui trong chốc lát
Quên đi nỗi sợ giữa hư không
Khi nào ập tới theo mầm bệnh
Covid gieo bao nỗi đớn lòng !
THIÊN LÝ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét