Thứ Năm, 15 tháng 2, 2018

THƠ XƯỚNG HỌA CỦA VÕ TẤN HÙNG VÀ NGUYỄN CÔNG ĐỨC

Ảnh : Nguyễn Công Đức & Võ Tấn Hùng.


XUÂN VỀ ĐÔI VẬN
(Bài hoạ)
Nắng hửng đêm tàn xua quạnh mông
Cành mai vàng rực cứ nao lòng!
Non sông gió phả dân giàu mạnh,
Biển đảo sóng dìm  giặc ngạo ngông.
Bình Định chào xuân văn thắm sắc,
Phú Yên đón bạn rượu thơm nồng.
Nâng ly Bàu Đá ngâm câu khách,
Nhớ thuở chém kình giữ biển Đông!

Nghĩa tình ấm áp buổi tàn đông,
Nhớ trận Đống Đa náo nức lòng!
Nguyện Huệ gươm vung vàng sử sách,
Mãn Thanh xác gục đỏ dòng sông?
Trời Văn sáng chói ngân tuồng cổ,
Đất Võ rạng ngời đuổi giặc ngông.
Xuân đến tri âm đôi vận gửi,
Chung tay tô điểm nước non Hồng!
Bình Định,22.01.2018
Võ Tấn Hùng

XUÂN DẬU CẢM HOÀI
( Bài Xướng)
(Thân tặng anh Hàn Thu Thảo, Chủ tịch
và các thi huynh, tỉ, đệ, muội Hội Thơ Đường luật Việt Nam Bình Định để nhớ năm Kỷ Dậu 1789.)

Xuân về. Trước biển. Sóng mênh mông
Trời ngọc. Đảo xanh. Bát ngát lòng
Sông núi yên bình - hào kiệt ẩn
Đất trời dậy sóng - bá quyền ngông
Phú Yên đón Tết - thơ thêm tứ
Bình Định nghênh Xuân - rượu quá nồng
Tửu hứng! Nước non! Tình muốn gửi
Cưỡi kình theo gió vượt ra đông.

Tình những trao về ngọn gió đông
Chiến công ngày ấy đắm say lòng
Hai vai Hoàng đế vương mùi súng
Vạn xác quân thù ngập bến sông
Rừng núi Tây Sơn - hồn tuấn kiệt
Ống đồng Sông Nhị - vía cuồng ngông
Chút Xuân gửi đến người tri kỷ
Son sắt cùng tô sử Lạc Hồng !
Nguyễn Công  Đức
( Phú Yên)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét