Thứ Tư, 28 tháng 2, 2018

CẢM BUỔI RA GIÊNG

THƠ XƯỚNG HỌA
Như Thị ,Phan Tự Trí,Thủy Lâm Synh,NS-Canada,
Trần Như Tùng,Song Quang,Lý Đức Quỳnh,Trần Lệ Khánh,
Minh Thúy,

CẢM BUỔI RA GIÊNG
Ra giêng xuân vẫn đứng bên đời
Hờ hững cũng nhìn thấy đãi bôi
Kệ kẻ tranh giành tìm phước lộc
Mặc tình mê tín gặp ma trơi
Chùa chiền nuôi tánh đừng gieo quẻ
Miếu mạo chăn tâm chớ đoán lời
Đối cảnh bình thường là giải thoát
Giữ nguồn Yên Tử* ánh Thiền soi
Như Thị
Đối cảnh vô tâm mạc vấn Thiền
*Nơi Phật Hoàng Trần Nhân Tông đắc đạo
BÀI HỌA
ĐỐI DIỆN GƯƠNG ĐỜI
Đừng có vương chi chút mộng đời
Dẫu còn tơ tưởng phút giao bôi
Lợi quyền quảng đại nào đâu xấu
Danh giá một mình thiệt đáng trơi
Phật tính chuyên tu cho đúng phẩm
Thiện căn cố niệm cứ y lời
Cõi trần vui đạo tùy duyên sám*
Đối diện gương đời mới dám soi.
Phan Tự Trí
*Cư trần lạc đạo thả tuỳ duyên – Thơ Trần Nhân Tông
LỜI KẺ LÊN ĐƯỜNG
Tan hợp chung quy lẽ cuộc đời
Thôi thì xin cạn chén ly bôi
Khai xuân chim việt vui nguồn cội
Mãn tết cành nam lạnh đuốc trơi
Giã biệt thân nhân làm lữ khách
Chia tay bằng hữu chúc đôi lời
Ngụm trà tiễn biệt còn hương vị
Ánh lửa đoàn viên vẫn sáng soi
Thủy Lâm Synh
Feb. 26, 2018 (11 tết Mậu Tuất)
CHÂN PHƯỚC
họa 4 vần
Ấm áp xuân sang tô thắm đời
Tình người thắm thiết hết ly bôi
Vườn cây xanh ngát chim đua hót
Sông nước lững lờ cá lượn bơi
Giữa cảnh trầm luân đầy sóng gió
Trong lòng mê đắm khó khuyên lời
Tu tâm dưỡng tánh vầy duyên phước
Ánh đạo từ bi tất sáng soi !
NS-CANADA
THÁNG GIÊNG
Ra giêng xuân ấm nhủ cho đời
Bớt bớt chơi bời mãi cụng bôi.
Đã cảm trên đồng vui cấy bón
Tuy còn đôi chốn hám ăn chơi.
Tâm linh thôi thúc câu may mắn
Chùa miếu van xin chuyên lỗ lời.
Cần gắng vươn lên người sáng trí
Mưa hòa gió thuận ánh dương soi .
Trần Như Tùng
ĐƯỜNG TÌNH NẺO CUỐI
Đường tình nẻo cuối sống bên đời
Chẳng dám trêu người để bãi bôi
Chẳng lẻ ,cuộn mình lầm lũi buớc
Nên tìm đường sáng tránh ma trơi
Lòng nầy giử đạo vào tâm tưởng
Duyên nọ trao nhau chắc một lời
Tâm sự cho vơi niềm khó giải
Bên vầng nhựt nguyệt rạng ngời soi
Songquang-2/27/18
CẢM VỚI TÌNH XUÂN
Thắm thiết tình xuân đến gọi đời
Hơn nồng rượu chuốc dẫu ngàn bôi
Ai còn giá lạnh dìm thân xác
Để mãi sầu đau đẫm ý lời
Giã chốn mây mưa hồn gió bão
Thôi lòng sấm sét lửa đêm trơi
Thường nhiên đón ánh bình minh tỏa
Rực sáng muôn trùng vẫn chiếu soi
Lý Đức Quỳnh
LUÂN HỒI...
Xuân đến xuân đi quyện cuộc đời.
Hợp tan tan hợp tiễn ngàn bôi.
Tưng bừng mái ấm muôn hoa cảnh.
Lạnh lẽo đồng xa,,,đốm lửa trơi...
Không luận chúng sinh là giả hợp.
Pháp thân thanh tịnh ý tâm lời.
Vạn tượng gốc nguồn trong vũ trụ.
Hào quang chư Phật thế trần soi.
Trần Lệ Khánh  28-2-2018
XUÂN CÒN Ở LẠI
Ra Tết nàng Xuân vẫn điểm đời
Bạn bè chúc tụng rượu giao bôi
Bông hoa thắm nhuỵ cành xinh trẩy
Cây lá non màu mắt mát trơi
Đường phố se sua khoe đủ cảnh
Nhà ai nhộn nhịp hát hoà lời
Sân Chùa đông đảo  người chiêm bái
Màu nắng thanh bình toả ấm soi
Minh Thuý 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét