Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2017

ĐÈN - ĐÓM – Lưu Xuân Cảnh cùng thi hữu





ĐÈN - ĐÓM
Phận đóm theo gương của ánh đèn
Khi dùng cũng phải đốt, mồi, nhen
Đêm về sẽ rọi rành trơ trẽn
Tối lại thì soi rõ thấp hèn
Vạch mặt gian manh còn trốn lén
Banh mày xảo quyệt cố lùi len
Phơi trần ẩn khuất dù che chẹn
Chẳng để lu mờ có ngõ chen.
 
Lưu Xuân Cảnh
 06.01.2017

HOẠ:

1.
HOA - ĐÈN
Khung trời kỷ niệm vẫn chong đèn
Hoa nở xuân tình chẳng nhá nhem
Suối mộng nồng nàn trăng hổng thẹn
Nàng thơ thắm thiết cảnh sao hèn
Kẻ còn mê mãi đường căng thẳng
Ai vẫn nôn nao chuyện rối ren
Nào muốn quân thù chia ngõ hẹn…
Mong đời kết nghĩa bỏ bon chen.
Đức Hạnh
07.01. 2017

2.
ĐOM ĐÓM ...!!!
Về đêm lấp lánh khác chi đèn
Ánh sáng lập lòe chút nhỏ nhen
Sánh với trăng khuya nào có kém !
Cùng so sao sớm cũng đâu hèn !
Ngày Đông dõi ngóng người hay lén !
Tháng Hạ theo nhìn kẻ thích len
Phận nhỏ côn trùng mà hữu ích !
Đâu cần Phú Qúy với bon chen !
 (06 .01.2017 - Nga)

3.

PHẬN ĐÓM
Trong đêm lấp lóe chút sáng đèn
Phận bé nên soi chút nhỏ nhen
Tối chiếu vườn đời bày mặt trẽn
Đêm soi dạ kẻ lộ thân hèn
Khui lòng dối trá còn che lén
Vạch dạ lưu manh mãi chui len
Rọi tỏ oan tình dù kẻ chẹn
Mong đời được ổn bớt đường chen
GM.Nguyễn Đình Diệm
08.01.2017

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét