Thứ Sáu, 6 tháng 1, 2017

CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA NGUYỄN HUY KHÔI CÙNG THI HỮU




       
BÀI XƯỚNG:

1) MỪNG XUÂN MỚI
           (Bvđâ)
Đinh Dậu tân niên sắp đến rồi...
Năm gà sải cánh khắp nơi nơi...
Mừng nắng bình minh đang dọi tới!
Đón gió ban mai đến với đời
Đất nước ngày nay đều đổi mới
Quê nhà hiện hữu vẫn chưa ngơi
Tương lai Tổ Quốc ta vời vợi
Sánh bước năm châu mãi sáng ngời      
              Nước Nga, 31-12-2016
                     NGUYỄN TIẾN

2) XUÂN ĐỜI

Xuân đã về đây giữa lối trần
Ngọt ngào xuân mặc áo tình nhân
Nàng xuân dạo gót nơi vườn liễu
Cánh nhạn chao mình ở phố xuân
Cúc ngẩn ngơ chào xuân bất tận
Xuân tha thiết đón mộng xa gần.
Mai đào kết nụ xuân hồng thắm
Một khúc xuân đời đẹp nghĩa nhân!
                                 01-01-2017
                                NGỌC LIÊN

3) TIỄN KHỈ NGHINH TÂN
     (Tung hoành trục khoán)
"Khỉ biệt cung hầu Thân vượn xám
 Gà xa xó Dậu hưởng Kê vàng"
KHỈ thôi diễn xiếc lộng ngang tàn
BIỆT thói đu dây nhẩy bám càn
CUNG phụng phe bầy dân chán nản
HẦU hùa lũ nhóm họ lầm than!
THÂN rừng rú não còn nông cạn
VƯỢN núi non lòng khó mở mang?
XÁM xịt môi trề khua tự mãn
GÀ XA XÓ DẬU HƯỞNG KÊ VÀNG.
                                    CƯ NGUYỄN

4)  TÌNH THI HỮU
          (Thtk)
Giao hòa chân thực hoa luôn nở
Xướng họa thành tâm mộng chẳng sầu
GIAO hữu vui chơi mãi đẹp mầu
HÒA yêu mến bạn viết nên câu
CHÂN thơ rộng mở ngời trăng nước
THỰC nghĩa bay cao tỏa địa cầu.
HOA dẫu phai tàn tâm chửa cạn
LUÔN đời gắn kết nghĩa thêm lâu
Nở tình tri kỷ xuân tươi thắm
XƯỚNG HỌA THÀNH TÂM MỘNG CHẲNG SẦU.
                                   ĐỨC HẠNH

BỐN BÀI HỌA CỦA NGUYỄN HUY KHÔI

1)  XUÂN CẢM
    (Bát vận đồng âm)
  Họa bài: "Mừng xuân mới"
Chồi biếc hoa tươi rộ thắm rồi
Kê vàng te tách gáy muôn nơi...
Phố phường Hòe Quế... dâng hương tới
Làng bản Đào Mai... giậy sắc đời!
Giao bút khó bề gìm tứ mới
Hội xuân chưa dễ để mùa ngơi?
Đắm say xuân sắc lòng khôn vợi
Non nước hồi sinh mãi rạng ngời!
                Xuân Đinh Dậu, 2017

2) LÒNG XUÂN
   Họa bài: "Xuân đời"
Nắng mới tinh khôi tỏa xuống trần
Nồng nàn hoa cỏ,...ấm hồn nhân!
Xôn xao bờ nắng tưng bừng nắng
Rạo rực lòng xuân phơi phới xuân!
Nghĩa cũ tơ vương,...tình nhích lại
Tình xưa mối kết,...nghĩa thêm gần?
"Châu về hợp phố" duyên đằm thắm
Loan Phượng trùng phùng đắm ái ân!
                      
3)  VÔ ĐỀ
  Họa bài: "Tiễn khỉ nghinh gà"
    (Tung hoành trục khoán)
KHỈ chăm bới nát phá rừng tàn
BIỆT chủng trèo leo nhặng quậy càn!
CUNG cách kiếm ăn nghe loạn đả
HẦU hời bổng lộc...ngẫm bi than!
THÂN lươn chi quản lầy nhem nhúa
VƯỢN vọc theo đòi loạn hỗn mang!?
XÁM xẹt mặt mày còn phởn dạ?
GÀ XA XÓ DẬU HƯỞNG KÊ VÀNG.
                          Xuân Đinh Dậu, 2017

4) NGHĨA TRI GIAO
   Họa bài: "Tình thi hữu"
              (Thtk)
GIAO quảng sân chơi rộ sắc mầu
HÒA muôn âm điệu lắng hồn câu!
CHÂN lương tri ngộ trào mơ ước
THỰC mãn tương liên thỏa vọng cầu!
HOA ngát muôn phương tình chất chứa
LUÔN tươi trăm vẻ nghĩa bền lâu...
NỞ bung thi tứ xôm bằng hữu
XƯỚNG HỌA THÀNH TÂM MỘNG CHẲNG SẦU! 
                           
                          Xuân Đinh Dậu, 2017                    
                          NGUYỄN HUY KHÔI

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét