Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

CHÙM THƠ XUÂN CỦA ĐỨC HẠNH, VETRATHO





MỘNG XUÂN

Tàn đông gió quyện én bay về
Lữ thứ xa nhà nhớ chốn quê
Khóm trúc la đà cành tỏa mượt
Cành mai mơn mởn nụ sum suê
Niềm vui rạo rực đêm không ngủ
Áo mới xôn xao Tết đã kề
Hoa nở sóng lòng dâng kỹ niệm…
Vườn xuân mộng thắm cảnh thơ…mê…                                      
                                        Đức Hạnh


XUÂN TƯỞNG NIỆM

Anh em đoàn tụ ấm thêm nhà
Xuân đến, chạnh buồn, vắng mẹ cha
Hoài niệm quay về lòng quặn nhớ
Nghinh tân bất chợt trí hoan ca
Giao thừa cầu nguyện dâng Thiên Chúa
Năm mới đọc kinh kính Tổ Gia
Giáo huấn ngày nao còn vọng lại
Ngụ ngôn “ Bó đũa” mãi ra hoa...
                  Đức Hạnh


THƠ XUÂN

Hoa nở đầy sân nở cả vườn
Xuân về trải thảm khắp đồi nương
Én mang tin mới hồng nhân ái
Đào khoát duyên lời đỏ ý thương
Mai thắm vàng cây mừng hướng thiện
Lan ngần tím giỏ đón từ phương
Cầu mong vạn vật an vui sống
Giáp ngọ thái hòa phước lộc vươn
                                     Vetratho

HOẠ:

HOA XUÂN 
(Khoán thủ danh)

ĐÀO mai rực rỡ khắp sân vườn
CẨN viết thơ tình ghẹo ái nương
VỆ trải cúc vàng khoe bạn hữu
TRÀ giăng lan đỏ tặng người thương
HÀN ghi kỷ niệm tình muôn hướng
VI dậy hương đời nghĩa tứ phương
ĐỨC thịnh từ tâm xuân nẩy lộc
HẠNH trồng cây ái đoá hoa vươn...
                                   Đức Hạnh


 CHÚC XUÂN

Xuân về tết đến chúc toàn gia
Rộn rã đời vui rộn phố nhà
Hoa thắm bao màu khoe lộc biếc
Cảnh phồn lắm vẻ nhớ người xa
Gió se se lạnh tình lưu luyến
Mây loáng thoáng mờ dạ thiết tha
Nắng sớm lùa hương khèo bến mộng
Nhân tâm thường lạc sống hoan ca
                                       Vetratho

 HOẠ:

SẮC XUÂN

Sắc xuân rực rỡ khắp quê nhà
Bạn hữu chúc mừng đẹp ý gia
Rượu tết ngọt ngào men thế sự
Hoa đời tươi thắm cảnh gần xa
Vần thơ thân ái tình lưu luyến
Khúc nhạc chân thành nghĩa thiết tha
Trừ tịch - giao thừa non nước gọi
Tự do - hạnh phúc trổi lời ca.
                             Đức Hạnh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét