Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

HƯƠNG TẾT, CỨ CHƠI - Huy Vụ

HƯƠNG TẾT
        
Đã nghe hương tết thoảng về đây.
Thương cánh mai đơn rực nối gầy.
Mây trắng đường thi vờn núi ngủ.
Rượu đào đất Quảng níu chân say.
Nước in bóng cũ lồng gương mặt.
Trăng gợi hình xưa vẽ nét mày.
Vẳng tiếng chuông chùa xa vọng lại.
Lỗi lòng cố xứ có ai hay.
                    Huy Vụ 11/01/2015




CỨ CHƠI
                  
Họa thơ Bác Nguyễn Thanh Xuân

Tết đã liền kề bác cứ chơi         
Ngại chi tuổi tác vẫn yêu đời.         
Câu  thơ viết ít câu thơ đậm
Hũ rượu đong nhiều hũ rượu vơi.                             
Khẩu khiếu bao năm ồ, thế thế.                              
Tính tình trọn kiếp ấy, thôi thôi.                             
Kìa ai bỏ mặc nhân luân, bậy!                             
Chấp bút đề thơ kính cẩn mời.
                                               
Huy Vụ 06/01/2015


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét