Thứ Hai, 12 tháng 1, 2015

BUỔI TÀN ĐÔNG - xướng họa của Mặc Phương Tử và thi hữu





BUỔI TÀN ĐÔNG
                     Mời Họa

Trắng đục ngàn sương ngọn gió bồng
Xa trông chiều quạnh buổi tàn đông
Tiết thời thoáng đã đùa mây bạc
Ngày tháng chừng đang kết nụ hồng
Đã biết cành trơ chờ nẩy lộc
Mới hay mai lạnh để thơm bông
Bên trời lãng đãng tình hoa cỏ
Thì đấy, hương xuân giữa vạn lòng.!

                           Louisiana, 12.01.2015,
                            MẶC PHƯƠNG TỬ


BÀI HỌA

BỨC TRANH XUÂN

Đã thấy trên cao cánh én bồng
Tin về chim báo hết mùa đông
Núi cao giải lụa giăng màu bạc
Biển thấp vầng dương chiếu sắc hồng
Nhất loạt rừng cây đua nẩy lộc
Thi nhau vườn cảnh rộ đơm bông
Hình cô thiếu nữ nằm trên cỏ
Nở nụ cười xuân ấm áp lòng ./.
                           Châu Thạch


XUÂN VỀ 

Hai vai luống mỏi gánh tang bồng
Chợt thấy xuân về với gió đông
Vườn lạnh vừa tan chùm tuyết trắng
Trời xa đã thoảng áng mây hồng
Nắng tươi trải ấm đời đơm nụ
Mai cỗi khoe vàng mộng kết bông
Dẫu biết đêm qua còn buốt giá
Mầm yêu vẫn kịp trổi hương lòng.

                              Nguyễn Gia Khanh

XUÂN LÒNG!

Đâu hay mây chết chốn phiêu bồng
Nên nước mê đùa với dải đông
Nguyệt chẳng tranh giành nên mãi đượm
Hoa không ganh ghét mới luôn hồng
Chính triền bất tịnh cành ươm nụ
Ngay vạt vô thường lộc trổ bông
Chớ ngại ngày tàn mùa hấp hối
Thì xuân hằng trụ ở trong lòng!..

                               Lê Đăng Mành


XUÂN SANG

Nước hồ gió thổi sóng bềnh bồng
Nắng ấm tràn về đã hết đông
Quan chức mừng xuân chờ bổng lộc
Vườn mai  mở hội  trổ nhiều bông 
Ôn hòa thời tiết nắng vàng trải
Thoáng mát đào tươi hoa nở hồng
Nhộn nhịp người mua hàng sắp tết
Dân tình phấn khởi rộn tâm lòng
                 Hồ Hắc Hải



BUỔI TÀN ĐÔNG

Vạt nắng hong sương mượt cỏ bồng
Đất trời tư lự giả từ đông
Biển tình thuyền mộng tràn hoa sóng
Vườn hạnh thềm loan rợp pháo hồng
Chúm chím mai đào đang hé nụ
Ngút ngàn ruộng lúa đã vàng bông
Nỗi sầu bay bỗng theo mây gió
Gửi đến xuân tươi vạn tiếng lòng
                                  NHẬT LỆ


CÒN ĐÂU

Gió thoảng hương thơm mái tóc bồng
Chạnh lòng buốt nhớ mấy mùa đông
Giai nhân những ước đường tơ thắm
Tài tử từng mơ lối dậu hồng
Thơ dạo vườn xưa tình ngọt trái?
Trăng dòm song cũ nghĩa sai bông?
Còn đâu tất cả thành mây khói
Xuân ngọt ngàn năm cứ đắng lòng!

                            Phan Tự Trí

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét