Thứ Tư, 7 tháng 1, 2026

GÓC THƠ ĐƯỜNG - Huy Vụ

 

Tác giả Huy Vụ

GÓC THƠ ĐƯỜNG


Trông vào phát hoảng những là gai

Tưởng ngọt như đường mới biết sai

Bóp trán không làm xong một vế

Gò lưng chẳng họa nổi đôi bài

Nhủ lòng cặp luận khôn mà thắm

Nhắc dạ câu đề rất dễ phai

Đã lỡ lọt vào phương bát quoái

Bút nghiên còn mãi nỗi u hoài.

                      HV 09/01/2026

THỬ HỎI TRỜI - Tâm Thành

 





      THỬ HỎI TRỜI


Giận dỗi lâu nay trút đã đời

Cửa nhà tài sản nước du bơi

Ông nào đếm xỉa bùn chôn bản

Bà chả quan tâm đá lấp người

Buồn bã đau lòng không nói được

Âu sầu xót dạ nỏ hề vơi

Thiên tai dồn dập dân gian khổ

Lũ lụt do đâu vậy hở trời

                         Tâm Thành