Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2025

HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM - Huy Vụ

 


HỘI THƠ ĐƯỜNG LUẬT VIỆT NAM

 

Tính ra vượt ngưỡng vạn thành viên*

Kết nối dường như khắp mọi miền

Chẳng hiểu do đâu thành lỡ vận

Hay vì một lẽ hóa vô duyên

Đưa lên báo chí báo không nhận

Gửi tới tập san tập ngoảnh liền

Một thuở tinh hoa hằng rạng rỡ

Ngẫm mà tủi bút với hờn nghiên…

                         HV 01/11/2025

*Tình cờ HV xem ở trang chủ HTĐLVN nếu không nhầm thì có tới khoảng 12.600 hội viên, số lượng thật ngỡ ngàng vượt xa tất cả các tờ báo chính thống đương đại.

CÕI TRĂNG -Thơ Sông Thu và Thơ Họa của các Thi Hữu

Lan, Song Quang,Nguyễn Huy Khôi, Mai Lộc, Hưng Quốc, Kiều Mộng Hà, Lý Đức Quỳnh, Mai Vân VTT, Hồ Nguyễn, Như Thu, Cao Bồi Già, Cao Mỵ Nhân, Võ Ngô, Mai Xuân Thanh, Người Sông Cửu, Nguyễn Đông Anh, Như Thiền, Nguyên Trần.

 

https://tailieuhoctap.edu.vn/lop-5/ta-mot-dem-trang-dep/


 

 

CÕI TRĂNG

 

Ánh trăng vằng vặc khắp không gian

Vầng sáng lung linh phủ ngập tràn

Vài sợi mây vàng trôi lững thững

Một dòng nhũ bạc chảy miên man

Mong manh sương tỏa dường tơ trải

Dìu dặt gió về tựa nhạc ngân

Ao ước một lần lên cõi nguyệt

Trên cao nhìn xuống chốn dương trần.

   Sông Thu

( 06/10/2025 )

 

Thơ Họa:

 

GHẸO NGUYỆT

 

Trăng vàng soi rực rỡ dương gian

Ánh sáng lung linh rọi tỏa tràn

Lấp lánh, nên đêm thêm huyễn ảo

Long lanh, khiến cảnh đẹp mê man

Mây trôi lờ lững êm đềm lượn

Gió thổi xì xào réo rắt ngân

Ta đã thì thầm cùng với Nguyệt

Nàng ơi!xin hãy xuống hồng trần.

      LAN.

(06/10/2025).

 

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2025

VỸ THANH - Nguyễn Huy Vụ



VỸ THANH 

 

Lời cuối đàm chơi thể luật Đường 

Những người biên tập phong sương 

Mịt mùng điển tích không am tỏ 

Rắc rối vần câu chẳng muốn chường

Phùng Quán Hữu Loan ai cũng rõ 

Ngân Giang Nhượng Tống nọ làm gương 

Thế thời phải thế đành như thế 

Thôi chớ bàn chi lẽ nhược cường. 

HV 22/10/2025

 

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2025

LỜI THƠ ĐƯỜNG LUẬT - Huy Vụ

 

Tác giả Huy Vụ

LỜI THƠ ĐƯỜNG LUẬT *

(Viết nhân ngày sinh nhật, trùng ngày PNVN)

 

Cảnh tình giống tựa bóng tà dương 

Hiu hắt vì đâu thể luật Đường 

Chuyển tới nguyệt san không muốn nhận 

Gửi qua nhật báo chẳng thèm vương 

Thời suy đã khiến nghiên sầu thảm 

Vận bĩ làm cho bút chán chường 

Nguyên cớ vì đâu đời ghẻ lạnh 

Giận mình giận cả lũ gàn ương 

 

Gàn ương mới miệt thị thi Đường 

Vọng tiếng "Thơ thần" động bốn phương **

Thường Kiệt danh truyền muôn xứ sở 

Đặng Dung tiếng vọng khắp biên cương 

Thương hoài Yên Đổ đau nhân thế 

Nhớ mãi Xuân Hương rộn hí trường 

Chẳng biết có ai người thấu cảm 

Nghe thầm trong dạ nỗi sầu vương. 

     HV -  20/10/2025


* Hiện nay, hình như tất cả các báo chính thống, các trang báo Văn Nghệ đều không chịu đăng thơ Đường luật, một thể thơ một thời được cho là khoa bảng trong các cuộc thi trọng yếu của triều đình xưa, gần đây thơ Đường Luật lại được gắn thêm cái tên rất hoành tráng: "Thơ bác học", tiếc thay nó không được thừa nhận trong các trang chính thống, không hiểu nguyên nhân vì sao?. 

Thật buồn xin, được các vị cao nhân chỉ giáo ạ. 

* *Bài tứ tuyệt" Nam quốc sơn hà " của Lý Thường Kiệt được gọi là bài thơ thần.

 


Thứ Bảy, 11 tháng 10, 2025

GIẤC MỘNG ĐÊM TRUNG THU -Thơ Sông Thu và Thơ Họa của các Thi Hữu

Nguyễn Huy Khôi, Song Quang, Lan, Như Thu, Thanh Song ntkp, Kiều Mộng Hà, Hồ Nguyễn, Hưng Quốc, Đỗ Quang Vinh, Mai Lộc, Lý Đức Quỳnh,Mai Xuân Thanh, Hồng Vân, Phượng Hồng, Thiên Lý, Cao Bồi Già, Võ Ngô, Nguyễn Đông Anh, Thanh Giang, Lưu Lan Hương, Cao Mỵ Nhân, Nguyễn Duy Lương, Mai Vân VTT.

 

 

Nguồn ảnh: https://vinwonders.com/vi/wonderpedia/news/ram-trung-thu/


GIẤC MỘNG ĐÊM TRUNG THU

 

Ngấm vị men nồng, chuếnh choáng say

Lơ mơ trong ánh nguyệt vương đầy

Đắm hồn phiêu lãng khung trời rộng

Thả trí mơ màng giấc mộng ngây

Níu áo Hằng Nga đùa thỏa thích

Theo chân Thỏ Ngọc giỡn vui vầy

Tung tăng chạy nhảy và ca hát

Tỉnh giấc...trăng đà khuất đám mây.

  Sông Thu

(24/09/2025)

 

Thơ Họa:

 

RẰM TRĂNG TỰ SƯỚNG

 

Phong tình phỉ chí mặc cơn say,

Lòng mở thênh thang khát mộng đầy,

Thi hứng ngôn trào tràn dạ cảm,

Men nồng tửu nhập thỏa hồn ngây.

Khuê ngời lấp lánh bừng tia giỡn

Nguyệt tỏ lung linh ngợp ánh vầy

Cảnh sắc giao hòa vui bất tận

Phiêu bồng sông núi vượt trời mây.

     Nguyễn Huy Khôi

     24-9-2025

 

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2025

TẾT THIẾU NHI - Tâm Thành

   




            

TẾT THIẾU NHI


Ngọn gió giao mùa phảng phất thu

Chiều rơi hụp lặn duới sương  mù

Lả lơi cánh én trêu diều sáo

Khúc khích hoa cười họa tiếng cu

Ngõ trước trống lân khua nhộn nhịp

Vườn sau bánh trái dọn lu bù

Hân hoan trẻ nhỏ vui ngày hội

Lễ lạt năm nào cũng chỉnh chu

                        Tâm Thành