Thứ Năm, 23 tháng 1, 2020

KHAI BÚT ĐẦU NĂM - Lê Ngọc Kha và các thi hữu: Võ Làng Trâm, Trần Lệ Khánh, Trà Kim Long, Lê ngọc Phái



KHAI BÚT ĐẦU NĂM
(Thất ngôn bát cú liên hoàn)
Lê Ngọc Kha

Khai bút đầu năm Tết cổ truyền
Tuổi đời tám chục đón tân niên
Nào quên cánh én vờn trong nắng
Vẫn nhớ cành mai nở trước thềm
Nghĩ tới Biển Đông lòng chẳng dịu
Nhìn qua Vùng Vịnh sóng chưa yên
Xuân nầy hai bảy mùa xa xứ
Trời Đất thương... mưa thuận gió hiền

Trời Đất thương... mưa thuận gió hiền
Vườn nhà tươi tốt cảnh bình yên
Bến quê trăng khuyết âm thầm bóng
Quán khách đèn khuya lặng lẽ thềm
Năng động cần cù khi tuổi trẻ
An nhàn tự tại lúc cao niên
Nhân quần xã tắc còn nhiều nỗi
Mong đấng minh quân phán lệnh truyền

Mong đấng minh quân phán lệnh truyền
Tiêu trừ tham nhũng bệnh kinh niên
Cạo trơn ung nhọt quăng lò lửa
Gom sạch rầy sâu nhốt xó thềm
Nhiều kẻ vui mừng thành sự thật
Lắm người thỏa mãn đạt kỳ yên
Nâng ly rượu thắm tình non nước
Thương quá nàng Xuân nét dịu hiền.

Lê Ngọc Kha

BÀI HỌA THỨ NHẤT:
ĐẦU NĂM KHAI BÚT
Võ Làng Trâm



Ngàn xưa nét đẹp đã lưu truyền
Tháng tận năm cùng cúng tất niên
Tống cựu tiệc tùng bày hậu sảnh
Nghênh tân hương án đặt ngay thềm
Thân bằng chuyện vãn không ngừng nghỉ
Quyến thuộc tâm tình chẳng chịu yên
Khai bút đầu xuân mừng quý hữu
Khang an phước thọ bậc nhân hiền.

Khang an phước thọ bậc nhân hiền
Tuổi hạc đêm nằm được ngủ yên
Xướng hoạ văn thơ trao lắm chỗ
Giao lưu bằng hữu đến đầy thềm
Núi rừng biên ải bền muôn kiếp
Hải đảo tiền đồn vững vạn niên
Tiếp nối cha ông chung giữ nước
Con dân Hồng Lạc giữ ân truyền.

Con dân Hồng Lạc giữ ân truyền
Giáo dục từ đầu tuổi ấu niên
Buổi lớn rèn chương xa hải ngoại
Thời non dạy lễ tự ngay thềm
Xua tan thối nát mong đời thịnh
Dựng lại công bằng muốn nước yên
Đất mẹ vào xuân đang khởi sắc
Mừng sao tạo được những người hiền !
VLT

BÀI HỌA THỨ HAI
Trần Lệ Khánh
TÂM SỰ NGÀY XUÂN



Cành xuân rộn rã tiếng chim truyền
Ríu rít gọi mừng đón tất niên
Lả lướt giò lan chào trước cửa
Lung linh tia nắng nhảy bên thềm
Cây mai óng ả hoa bừng nở
Hồ cá êm đềm nước lặng yên
Qúa nửa trang đời trầm bổng đủ
Nhủ lòng luôn giữ đạo nhân hiền

Nhủ lòng luôn giữ đạo nhân hiền
Trời Phật phù trì sống ổn yên
Bút nở đôi vần trong nắng sớm
Trà châm độc ẩm dưới trăng thềm
Bóng chiều tự hiểu thân sương liễu
Nắng sớm nay nhường lớp tráng niên
Mây nước văn thơ âu kết bạn
Hoàng hôn kỷ niệm dám mong truyền

Hoàng hôn kỷ niệm dám mong truyền
Hồn mãi mơ về tuổi thiếu niên
Cánh bướm bông hoa đem ướp sách
Chơi ô đánh chắt nhảy quanh thềm
Tóc thề tha thướt buông vai nhỏ
Tâm nguyện thì thầm gửi gió yên
Ước ngược thời gian về thủa trẻ
Đu đưa nhịp võng tiếng ru hiền.
TLK


BÀI HỌA THỨ BA
Trà Kim Long
Họa bài KHAI BÚT ĐẦU NĂM của anh Lê Ngọc Kha

.
.Nghìn năm phong tục đã lưu truyền
Cuối tháng Chạp rồi tiễn cựu niên
Cánh én vờn mây trời sưởi nắng
Cành mai khoe dáng gió ru thềm
Ngoài thân tuy có thân thanh tịnh
Trong dạ vẫn đầy dạ bất yên
Làm một người con nơi đất khách
Hướng tâm hoài vọng đến quê hiền.

Hướng tâm hoài vọng đến quê hiền
Khó giữ được đời sống tịnh yên
Còn nhớ cha xưa chèo khuấy nước
Không quên mẹ thuở võng ru thềm
Trước còn cường lực thân trai tráng
Nay đã nhiêu khê tuổi lão niên
Muốn bước chân ra ngoài thế sự
Vòng xoay tục lụy vẫn di truyền

Vòng xoay tục lụy vẫn di truyền
Thiện ác từ trong tuổi thiếu niên
Rửa sạch chừng như kim đáy biển
Tiêu trừ chẳng khác gió bên thềm
Mừng xuân ước nguyện đời thanh tĩnh
Đón tết cầu mong nước định yên
Chén rượu phương xa hương ấm lại
Góp duyên giữ cuộc thế nhân hiền.
TKL



BÀI HỌA THỨ TƯ

KHAI BÚT ĐẦU NĂM
(Họa thơ anh Lê Ngọc Kha)
                    Lê Ngọc Phái

Xưa nay tết nhất mãi lưu truyền
Tháng Chạp nhà nhà cúng tất niên
Đèn phướn đủ màu vui trước hẻm
Quả hoa nhiều thứ rộ ngoài thềm
Dâng hương ước nguyện đời an lạc
Thỉnh án mong cầu nước định yên
Tám chục thơ anh đầy khí tiết
Lòng trai nào thẹn với tiên hiền.

Lòng trai nào thẹn với tiên hiền
Mồ mả bao đời mãi ấm yên
Thương mến họ hàng khách chật cửa
Chăm lo nền nếp cháu đầy thềm
Phú thơ nhàn nhã khi cao tuổi
Cơm áo nhọc nhằn thuở tráng niên
Thương mẹ thương cha từng chịu khổ
Cơn đau tham nhũng mãi lây truyền.

Cơn đau tham nhũng mãi lây truyền
Sao để kéo dài cả thập niên
Vì bọn bất tài ngồi kín chỗ
Hay quân ích kỹ chặn ngang thềm
Bao giờ dẹp hết phường vô lại
Thì nước nhà mình mới ổn yên
Tin tưởng chung tay rồi sẽ thắng
Cùng vui năm mới Tết dân hiền.
                               LNP

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét