Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2019

KÝ ỨC MỘT THỜI - Đức Hạnh & Thi Hữu



KÝ ỨC MỘT THỜI

Gió trỗi từng đêm Mẹ thở dài
Non ngàn ảo não bóng hình ai
Nhân loài lánh nạn rời muôn chỗ
Chiến sự bùng lên tỏ tháng ngày..
Súng nổ vang trời thây gục ngã
Người than dậy đất cảnh lưu đày
Mây buồn ảm đạm đời đen tối
Những nẻo tràn lan ngập cốt hài..!
Đức Hạnh
26 04 2019



BÀI HỌA: 

KÝ ỨC VỀ 72

Cưu mang ký ức suốt năm dài
Mỗi độ hè về thảm oán ai
Kỷ niệm đường xưa đâu nhạt bóng
Hằn sâu đại lộ suốt bao ngày
Chiến tranh bùng nổ người cơ cực
Đạn réo không trung rót đọa đày
Sự sống sinh nhai đời túng quẩn
Biết bao hồn phách nát hình hài
Phan Thanh Xuân
Long An 26/04/2019



TÂM SỰ NGÀY NAY

Hỡi em, tâm sự suốt đêm dài
Đại mộng đăng trình có những ai
Tóc biếc vương bay trên đỉnh núi
Mơ vàng thầm dệt giữa ban ngày
Chiến trường thủa đó bom vơi cạn
Trận mạc thời nay lửa nhóm đày
Nếu thực lòng xây đời sáng lạng
Thì xin đều bước nối chân hài ...
CAO MỴ NHÂN
Hawthorne 26 - 4 - 2019



THƯƠNG THUỞ ĐIÊU TÀN

Chiến tranh tang tóc mấy năm dài
Cằn giữa điêu tàn biết hỏi ai
Khói lửa bao trùm từ những lúc
Đạn bom cày xới đến bao ngày
Cố hương quạnh quẽ còn chia cắt
Bản quán hắt hiu chịu đọa đày
Một dải sơn hà tràn khí độ
Mà sao giằng xé tấm hình hài
Như Thị
27 04 2019


HỒI TƯỞNG

Đêm buồn gió trở vọng than dài
Chiến trận u sầu biết tỏ ai!
Súng đạn rền vang cày khắp nẻo
Mìn bom chấn động trãi bao ngày
Con đường lánh nạn tràn xương máu
Biển cả người trôi ngập xác hài
Ước vọng thanh bình xây cuộc sống
Tự do hạnh phúc khỏi tù đày…
Hạnh Trương
27 04 2019

KÝ ỨC 75

Chiến trận chừng như vẫn cứ dài
Đưa vào đất lạnh xác hồn ai
Buồn đau thế sự dầy năm tháng
Trói buộc trần sinh đậm chuổi ngày
Pháo nổ bom dày cơn lửa bỏng
Tăng tràn đạn xéo nỗi niềm cay
Này ơi cách biệt giờ phân ngã
Để khóc đời sau những gót hài.
Tuan Nguyen
28 04 2019.


HỒI TƯỞNG

Đêm buồn gió trở vọng than dài
Chiến trận u sầu biết tỏ ai!
Súng đạn rền vang cày khắp nẻo
Mìn bom chấn động trải bao ngày
Con đường lánh nạn tràn xương máu
Biển cả người trôi ngập xác hài
Ước vọng thanh bình xây cuộc sống
Tự do hạnh phúc khỏi tù đày…
Hạnh Trương
28 04 2019

KÝ ỨC NÀO QIÊN

Nhà neo nỗi khổ mẹ than dài
Lệ thấm niềm đau bố nhớ ai !
Chạy gạo xô bồ xa vạn dặm
Đi buôn hổn độn cách bao ngày
Trâu nằm cỏ rác kia la liệt
Bò đứng đống rơm nọ chất đầy
Ảm đạm hằn sâu trong ký ức
Buồn thương ấp ủ mảnh hình hài
Mai Xuân Thanh
Ngày 26/04/2019



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét