Thứ Năm, 6 tháng 9, 2018

THU VÀ TÌNH – Đức Hạnh và các bạn


THU VÀ TÌNH
(cô nhạn)
Trời vừa để rớt bóng sơn che
Nắng nhạt chiều rơi đã lụi về
Giấc mộng hoa tràn thôi ráo cạn
Nỗi niềm xuân thắm trượt ngàn mê
Ai đem màu ngã vàng lơ lửng
Từng chiếc thương đưa úa bộn bề
Khéo nhắc chăng đây hồn thạch đá
Xin đừng ươm ướm những tàn phai .
Tuan Nguyen - 30 08 2018

 Bài Họa:

TÌNH & THU
Chú Cuội yêu đời hổng thích che...
Mây mù ảm đạm... vẫn quay về…
Cho dòng suối mộng tình chan chứa,
Để tiếng tơ lòng tứ mải mê.
Bến cũ hoài Thu vời kỉ niệm,
Vườn xưa vọng Nguyệt nhớ tư bề.
Đường thơ nẩy nở cùng trăng nước,
Quý hữu giao hòa nghĩa chẳng phai.
Đức Hạnh – 31 08 2018

VƯƠNG VẤN TÌNH THU..?!
(cnnq)
Đã ngả về chiều bóng núi che
Hoàng hôn tím lịm cũng theo về ...
Ai mang phấn rắc vào nơi mộng ?
Để những ân nồng lạc cõi mê ...
Tiếng vọng nào ngân từ vạn nẻo ,?
Hồn Thu phảng phất nỗi trăm bề ...
Dù con tạo có đầy ngang trái
Vẫn thoảng hương tình mãi chẳng phai !!!

Tien Nguyen - 30 08 2018

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét