Chủ Nhật, 8 tháng 7, 2018

MỘT GÓC...QUÊ HƯƠNG - Thy Lệ Trang và Thi Hữu


 XƯỚNG HỌA- MỘT GÓC...QUÊ HƯƠNG: THY LỆ TRANG- NHƯ THU- THANH HÒA- THỤC NGUYÊN-  THANH TRƯƠNG- SÔNG THU- PHAN TỰ TRÍ- ĐỨC HẠNH- LÝ ĐỨC QUỲNH- HƯƠNG THỀM MÂY- MINH THÚY- TRẦN NHƯ TÙNG- NGUYÊN HUY KHÔI-QUANG NGUYÊN- PHẠM LƯƠNG DUY- NGUYỄN KHẮC PHƯỚC- NS- TRỊNH CƠ.


MỘT GÓC...QUÊ HƯƠNG...

Xứ người em có một vườn rau
Nho nhỏ nhưng mà thương biết bao !
Bí rợ, dưa leo, bầu ...mướt lắm
Đậu ve, xà lách, mướp...tươi sao !
Ớt xanh, ớt đỏ cay nồng mắt
Cà tím, cà chua rực rỡ màu
Bạn hữu tình thân mời ghé lại
Chia hồn quê giữa nắng lao xao !
Thy Lệ Trang

BÀI HỌA:

LỜI RAU QUẢ...

Mấy bữa đông về tội luống rau!
Thì thầm đếm lại chỉ còn bao...
Ông chồng nhắc bạn đừng lo nữa!
Cô chủ thương mình chẳng nhớ sao?       
Hôm ấy cành khô buồn nẫu ruột
Chiều nay sắc nhạt kém tươi màu
Mong sờ ve vuốt bàn tay nhỏ
Nghĩa đượm ân tình dạ xuyến xao!
Như Thu

GÓC VƯỜN CỦA TÔI

Đất lạ quê người chuộng đám rau
Quốc hồn quốc tuý thật vui sao !
Xu le mướp đắng nhiều vô kể
Lá lốt, xu hào bộn xiết bao
Rậm rạp cà chua chen ớt đỏ
Um tùm húng quế lấn dền màu
Dù xa thôn xóm đà lâu lắm
Luống cải giàn bầu vẫn xốn xao ...
Thanh Hòa

NHỚ XƯA

Tôi cũng ham trồng các loại rau
Ngày ngày tưới tắm khoái dường bao
Cà chua chớm nụ nhìn vui lắm
Ớt hiểm ra hoa ngắm thích sao
Bí đỏ to đùng trông bắt mắt
Dưa leo xanh ngắt điểm thêm màu
Nhớ thời nghèo đói nơi quê Mẹ
Cảm thấy trong lòng thật xốn xao
Thục Nguyên

VƯỜN AI…

Vườn ai xanh ngắt, mấy hàng rau
Sắc đỏ chen vàng, đẹp xiết bao
Mướt rượt bầu non, xinh quá cở
Thon dài mướp đắng, khéo làm sao
Quê nhà xóm bạn, âm u khói
Đất khách nhà em, rực rở màu
Hoa lá cỏ cây thêm sức sống
Cuộc đời vui thú, bớt xanh xao
Thanh Trương

VƯỜN RAU GIA ĐÌNH

Suốt ngày chăm sóc mấy cây rau
Người bảo hơi đâu, đáng giá bao !
Đến lúc cải lên ăn ngọt quá
Và khi ớt chín nếm cay sao
Chồng cười tít mắt : đầy hương vị !
Vợ dọn tràn mâm: đủ sắc màu !
Sức khỏe gia đình thêm cải thiện
Chuyện trò rôm rả cứ xôn xao.
Sông Thu

THƯƠNG VỢ

Bà xã thực đơn đủ món rau
Nhưng rồi ăn hết đáng là bao
Đậu khuôn lướt ván bình ba chuẩn
Khoai sọ đun nhừ chọn sáu sao
Cà tím chần sơ còn thắm vị
Cần tây xào tái giữ xanh màu
Thế mà ngủng ngoẳng còn chê ỏng
Thương vợ canh trường những xác xao
Phan Tự Trí

NHỚ VƯỜN EM !

Nhớ quá! quê mình lắm quả, rau…
Bưởi to dáng mọng thích dường bao
Bướm ong lả lướt trao tình mộng
Trăng nước nồng nàn trải cánh sao
Đất mẹ xôn xao ngời cảnh vật
Vườn em nẩy nở thắm hoa màu
Mời anh ghé lại cùng leo hái
Trái nụ đầu mùa mãi xuyến xao…
Đức Hạnh - 1 07 2018

QUÊ HƯƠNG...HIỂM HỌA

Bây giờ họa nhiễm cả vào rau
Bệnh tật trùng trùng tứ phía bao
Dưới nước xả ô tràn bến bãi
Trên trời thải độc tẩm trăng sao
Ung thư lũ khũ tiêu tùng kiếp
Nghĩa địa lềnh khênh ám tối màu
Bánh vẽ ăn hoài không đỡ đói
Dân nghèo sống chết mãi xanh xao…
Lý Đức Quỳnh

RAU QUẢ QUÊ MÌNH

Quê mình củ quả lại thêm rau
Xếp luống theo hàng mượt xiết bao
Bắp đậu,ngô khoai…ôi lắm thứ
Bầu,cà,mướp cải ,…thật nhiều sao
Hằng ngày mặc sức dùng hương sắc
Mỗi buồi tha hồ xử vị màu
Cuộc sông chan hòa tình đất Mẹ
Đêm lồng ánh nguyệt tịnh tâm xao.
Hương Thềm Mây
GM.Nguyễn Đình Diệm 01.7.2018

DẤU ẤN QUÊ HƯƠNG

Thử hỏi khu vườn đủ loại rau
Chăm đều , ngắm nghía thú là bao
Hành tây , sả mọc , ngò tươi quá
Bí rợ , bầu thòng , cải tốt sao
Mướp ngọt , dưa xanh nhìn đẹp mắt
Chanh dây , ớt đỏ thấy xinh màu
Tha phương dựng lại khung trời cũ
Mảnh đất quê mình nghĩ xuyến xao
Minh Thuý
Tháng 7_2018

NHỮNG XÔN XAO

Giữa lòng thành phố nghĩa tình rau
Sân thượng loanh quanh có được bao.
Hộp xốp mê say kinh giói lắm
Đất màu thích thú tía tô sao.
Ớt hoàng khoe dáng hoa tươi sắc
Mơ cẩu leo dây lá thẫm màu.
Thư giãn cùng trăng nghe Cún hát
Tâm hồn rung nhẹ những xôn xao .
Trần Như Tùng

LÒNG MẸ

Có thấm những ngày lưng cháo rau
Mới hay lòng Mẹ ấm nhường bao!
Tảo tần chạy bữa nào quên được
Vất vả nuôi con thật quý sao!
Vườn tược xới vun cây bén rễ
Bãi bờ chăm bẵm lúa tươi mầu
Tro than lạnh bếp...lòng day trở
Ngơ ngác trông quanh...dạ xốn xao!?
     1-7-2018
                   Nguyễn Huy Khôi

RAU DẠI QUÊ NHÀ

Đất nước quê mình có lắm rau
Tuy là hoang dại cũng muôn màu
Cải trời tự mọc non mơn mỡn
Bông sung trồi lên đẹp xuyến xao
Điên điển vàng tươi ngon biết mấy
Càng cua xanh mướt thích làm sao
Chẳng cần  chăm sóc hay phân bón
Vẫn đủ ta ăn ,sướng xiết bao
Songquang
  7/1/18

VƯỜN RAU TUỔI GIÀ

Giữa nắng giăng mành giữ luống rau
So tiền bạc ấy chẳng là bao
Vui đường tuổi hạc tình thơm quá
Ngọt bát canh chiều dạ ấm sao
Thể dục cho người thêm khỏe sức
Trồng vun để cảnh được tươi màu
Nồng hương mỗi bận ngời thanh sạch
Dưỡng ấm thân già lặng sóng xao
    2 – 7 – 2018
Phạm Duy Lương

QUÊ MẸ NGÀY NAY
(Đảo vận)
Bến sớm sương mờ gợn sóng xao
Bóng cây cổ thụ mát làm sao
Bên đình gió lướt quanh vườn bắp
Cạnh giếng chim chuyền dưới luống rau
Thôn Bãi hội ghe, cờ lắm sắc
Xóm Cồn đám cưới, áo đa màu
Được mùa, làng xóm vui như hội
Quê mẹ ngày nay đẹp biết bao
Nguyễn Khắc Phước

VƯỜN NHÀ

Năm nay vườn hộp đã nhiều rau
Ớt , quế, thơm, ngò sum xiết bao
Mấy chậu dâu tây đang chín đỏ
Trên giàn bầu bí đã xôn xao
Mồng tơi xanh ngát vừa leo dậu
Cà tím xun xoe mới trổ màu
Ngắm nghía bông dưa vàng thích thú
Trồng chơi , ăn thiệt , thật vui sao !
NS- CANADA

XIN GHÉ NHÀ ĂN RAU ....

Hạnh phúc, trong vườn  có đám rau
Cần dùng, ra hái có là bao
Bí đao, cải ngọt  là ngon lắm
Cà tím, dưa vàng rõ thích sao
Ớt đỏ, ớt xanh ăn rát miệng
Húng thơm, húng quế  ngửi lên màu
Giang hồ có dịp  già  xin ghé
Một bữa, đôi ngày ....chuyện lãng xao !
TRỊNH CƠ Paris,03 Juillet 2018.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét