Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

VẤN HỘI HOÀNG GIA...?..THƠ XƯỚNG HỌA !



                         
VẤN HỘI HOÀNG GIA!?
                          Thỉnh họa
Cuối mùa kính thỉnh vấn hoàng gia
Nhập hội có chi mới được là…?
Chẳng những ngân vang chiêu bốn cõi
Mà còn thẩm thấu cảm muôn nhà
Bao lần rửa mắt cầm trang đọc
Mấy bận lau lòng đợi mực pha
Nơi ấy đệ huynh không ngoảnh mặt
Đây xin bồng tết đến hầu trà
                                 Lê Đăng Mành


Thứ Sáu, 30 tháng 1, 2015

MỪNG ĐÓN NĂM MÙI - Sông Thu và các thi hữu






THỈNH HOẠ:


MỪNG ĐÓN NĂM MÙI 
  
Ất Mùi sắp sửa bước lên thềm 
Nao nức trong lòng quá, hở em? 
Trai khỏe ngọc dương bồi khí lực (*) 
Gái xinh sữa mát dưỡng da mềm 
Lưu linh - món quý tràn ly nhậu  
Nam nữ - trò chơi bịt mắt tìm (**) 
Dê béo, rượu nồng, câu chúc Tết 
Tràn đầy sức sống đẹp tơ duyên. 

                                 24.1.2015
                                 Sông Thu 

(*)Món Ngọc dương tiềm thuốc
(**) Trò chơi Bịt Mắt Bắt Dê


 HOẠ:


 BIỂN MỘNG

Măm Mùi phấn khởi vượt qua thềm
Thấy cánh hoa vờn, ngỡ dáng em!
Cánh bướm đong đưa - lòng sóng dậy
Nụ hồng chúm chím - đoá môi mềm
Em ưa nhảy nhót khoe tài múa
Anh khoái hồi xuân thoả sức tìm…
Nếu ánh trăng non hòa biển mộng
Thuyền yêu cập bến, thắm tình duyên.

                                         25.1.2015
                                         Đức Hạnh

BẾN XUÂN !

Khập khiễng đùa vui... nhớ lắm em
Đan tay đếm bước tựa chân thềm
Chụm đầu bên bếp khoai còn nóng
Cười nị ngoài song bắp chữa mềm
Gió khua ngọn lá tim chờ thẹn
Mây trải trời đêm mắt dõi tìm
Con sóng thời gian nào có đợi
Bến xuân hờ hững ngỡ ngàng duyên

                                      vetratho

MAI HOA !

Mùa đã về chơi ở trước thềm
Bên song đằm thắm chính là em
Dịu dàng sương ướp lay đài mỏng
Lướt thướt gió ôm động cánh mềm
Khuê các tinh khôi mặc khách ngóng
Dài trang quý phái tao nhân tìm
Xuân về hoa hỡi bao người đón
Tạm trú thư phòng cũng phước duyên !

                                    Lê Đăng Mành


NHỊP CẦU DUYÊN

Bên chiều nắng yếu rọi qua thềm
Khắc khoải trong lòng bởi thiếu em
Trằn trọc năm canh buồn lẻ bóng
Bâng khuâng tấc dạ tưởng môi mềm
Một mình lang bạt miền xa lạ
Tri kỹ biết mô để kiếm tìm
Năm mới sắp về người đón Tết
Riêng ta mong đợi mối thiên duyên

                             Hồ Trọng Trí

TÌNH XA

Trăng mọng rắc hoa thoáng dưới thềm
Gửi tình xa vắng đến cùng em
Dịu dàng sương thấm cặp môi ướt
Bổi hổi gió bay mái tóc mềm
Còn nhớ nhịp tim dồn ngóng đợi
Nào quên ánh mắt dõi đi tìm
Thiều quang chưa hết xuân còn ủ
Thiên lý hương nồng vẫn hữu duyên !

                                     Phan Tự Trí

MONG MỎI

Khuân chậu hoàng mai gá bậc thềm
Chăm nom cẩn thận nhớ nghe em
Mười hai giữa tháng bung chồi búp
Nguyên đán tân niên rộ đóa mềm
Đón Tết thời may bao bạn kiếm
Mừng Xuân vận ấm lắm anh tìm
Ngựa đi Dê đến mong thi nữ
Kiếm đặng người tài tiếp mối duyên...

                                           Hữu Hảo

ĐÓN NĂM MÙI

Dê đến chào xuân đứng trước thềm
Tươi non so đũa trải lòng em
Quân vương dò dẫm phòng khuê thỏa
Cung nữ phô khoe vóc liễu mềm
Dòng sữa ngọt ngào căng mạch sống
Ngọc dương cương kiện hé nơi tìm
Ất Mùi sung sức tràn muôn nẻo
Bể ái chan hòa chung hưởng duyên!

                         Nguyễn Đắc Thắng


MÙA XUÂN THOÁNG QUA

Bóng ai thấp thoáng lướt qua thềm
Thanh thoát dịu hiền như dáng em 
Thong thả gót sen vờn nắng sớm           
Trang đài áo lụa quyện tơ mềm            
Xuân về lại khiến lòng thao thức
Người đến rồi xui dạ kiếm tìm
Mùa mới hoa thơm giăng khắp lối
Đời buồn vui...hẳn có cơ duyên? 

                                 Trịnh Cơ

LỜI ĐẦU NĂM

Lễ hội bàn giao - đến trước thềm
Mừng xuân năm mới chúc anh em
Trăng cao chớ ngại làn mây mỏng
Núi rộng đừng lo ngọn gió mềm
Hạc xé không gian thừa ý kiếm
Quy chồm mặt nước thiếu chi tìm
Qua năm xướng họa bừng phơi phới
Bằng hữu lâu ngày - đã có duyên!

                         Trương Văn Lũy

TÌNH XUÂN

Kiên nhẫn chờ ai ở trước thềm
Bồi hồi trong dạ biết chăng em?
Mặn mà son phấn tô môi thắm
Yểu điệu khăn tơ buộc tóc mềm
Thương tính dịu hiền nên ước giữ
Quý lòng chung thủy sớm đi tìm
Bao năm nhung nhớ người yêu dấu
Cùng định xuân này sẽ kết duyên!

                                    Như Thu

TIỄN NGỰA ĐÓN DÊ

Tiễn ngọ cô dê đứng trước thềm
Chuyển giao nhiệm vụ đến cho em
Nàng Mùi phấn khởi nhai rơm cứng
Chú ngựa vui mừng gặm cỏ mềm
Nữ tú mua hoa chân chạy kiếm
Trai thanh hái lộc mắt nhìn tìm
Xuân này tuổi trẻ sinh thêm b
Tết đến giao tình kết mối duyên.
     
                               Hoàng Từ

XUÂN ĐỜI

Chàng dê lấp ló ở bên thềm
Hạnh phúc cận kề đón rước em
Trời đất lung linh làn nắng ấm
Bướm ong dìu dặt cánh hoa mềm
Tình duyên giai ngẩu đang chờ đợi
Duyên nợ ba sinh sẽ đến tìm
Xuân đến rồi qua, đâu trở lại
Để đời dang dở, lỡ tơ duyên.

                          Người Nay

HƯƠNG XUÂN

Mùa xuân nhè nhẹ đến bên thềm
Vạt nắng buông dài soi bóng em
Mắt liếc long lanh tràn ý thắm
Hương đưa e ấp đọng môi mềm
Gió chiều bến mộng âm thầm gọi
Hồn gã tình say ngớ ngẫn tìm
Có lẽ hẹn hò muôn kiếp trước
Cho đời ràng buộc mối thiên duyên.

                              Thy Lệ Trang

XUÂN KHÔNG EM

Giọt nắng đi hoang đậu trước thềm
Soi tầng ký ức sáng hình em
Đường làng gió mộng dìu đôi bóng 
Chợ sớm hương mai quyện tóc mềm
Rượu cạn nghiêng bầu dòng luyến tiếc
Ta say chạm đáy giấc mơ tìm
Giao thừa sắp điểm trong hoa tuyết
Tết đến bên đời lỡ mối duyên.

                                Bửu Tùng

HY VỌNG
                     (Tặng PH)

Đem chậu hoàng mai đặt trước thềm
Vào ra dễ ngắm lắm người xem
Mười lăm tháng chạp lay từng lá
Mồng một đầu xuân nở đóa mềm
Cánh mỏng mượt mà trăng gió mến
Nhụy tơ tươi thắm bướm ong tìm
Lộc vào tới tấp trong năm mới
May mắn tràn đầy, đẹp mối duyên.

                                        Cao Bằng

XUÂN TÌNH

Nhìn cánh đào xinh thắm góc thềm
Sắc hồng phơn phớt nhớ tên em
Người tình năm ấy lòng say đắm
Người bạn thuở nao dáng vóc mềm
Từng buổi tan trường cùng tiếp bước 
Bao lần ly chốn mãi đi tìm
Ất Mùi xuân tết nhìn hoa cứ ...
Ngỡ tuổi thơ mình sóng sánh duyên.

                             Văn Thiên Tùng 


ĐÓN MÙI VỀ

Bâng khuâng với Ngọ diễu quanh thềm
Lòng dạ bồn chồn ướm hỏi em.
Ngựa đã từng dâng cao bổ quý
Dê rồi sẽ hiến thịt ngon mềm.
Vú ong , óc kiến dù cho khó
Gan muỗi , mỡ ve dẫu khó tìm.
Hứa dẫn đủ đầy thêu gót mẹ
Mùi về xin phép được vầy duyên ?

                           Trần Như Tùng

CHÙM THƠ TỨ TUYỆT - Thy Lệ Trang

CHÙM THƠ TỨ TUYỆT- THY LỆ TRANG

NHÌN ẢNH
Thân tặng các bạn lớp Tứ ba và Tứ một.

Vẫn nhớ từng khuôn mặt, nụ cười
Cho dù năm tháng có phai phôi
Ngô Quyền áo trắng ngày xưa ấy
Nhìn lại trời ơi...tóc bạc rồi !


CHO BẠN TRẦN T.  LƯU

Sáng nay điện thoại hỏi quê nhà         
Giọng bạn buồn hiu, thật xót xa
Con bệnh ngặt nghèo,đau đớn qúa         
Muôn ngàn kim chích giữa tim ta.!

XUÂN MƠ

Nàng xuân nhè nhẹ đến đây rồi
Gió thả tơ trời giăng khắp nơi
Bên song, em đọc bài thơ cổ
Anh viết Đường thi tặng mấy lời

NHỚ

Một chút xôn xao,một chút sầu
Đồng Nai bóng nắng đổ về đâu?
Nơi này chỉ một vùng sương tuyết
Và đáy hồn em : lệ thấm sâu !                              
                                    Thy Lệ Trang


From: cuc perez <cucperez@gmail.com>

HỌA BÀI CÕI MƠ CỦA THY LỆ TRANG

HỌA BÀI CÕI MƠ CỦA THY LỆ TRANG
HẢI RỪNG- UYÊN DU NĐT- NHƯ THU- SÔNG THU- NS

TÌNH VƯƠNG

Mùa thu Hà Nội phải nơi này !
Lá đổ mình ta xót đắng cay
Phố Cổ cùng ai mong sánh bước
Đời mơ bóng lẻ ngỡ chân say
Hẹn chung một thuở còn vương ấp
Lỡ cách thời nào vẫn mộng đầy
Giọt đắng cà phê trong quán nhỏ
Âm thầm lắng tiếng quạt trần xoay

Hàng cây đứng, con đường dài
Thơ ngây dáng ngọc, trang đài cánh sen

Ngõ quen đón đợi sẫm màu đèn
Vẫn mỗi chiều phai nhạt nắng chen
Mắt bắt duyên đưa nhìn đắm đuối
Vai kề sóng lặng quẳng ưu phiền
Sao tình vướng mãi lời câm nín
Để lệ rơi hoài nỗi vắng tênh
Thơ gởi bao lâu giờ mới gặp
Niềm riêng dấu kín chẳng sao quên

Bên sông người vẫn đợi thuyền
Về sang bên ấy lênh đênh tình sầu !

Mùa thu Hà Nội, hỡi thương đau !
Lang bạt về đây dạ thắt thâu
Mộng vỡ tan tình buồn lạc hướng
Người mơ tưởng sắc nhạt phai màu
Yếm đào vẫn lỡ còn tha thiết
Áo cưới mòn trông mãi mỏi sầu
Chỉ một lời yêu không muốn tỏ
Để mong ai sớm cảnh làm dâu
                                Hải Rừng 




CÕI MƠ VÀ HIẾN THỰC

Nơi đây còn lại những ngày này
Nhấm nháp với đời muôn đắng cay
Cánh én bay lên con én liệng
Con diều lạc xuống cánh diều say
Vườn xưa hoang hóa thềm rêu phủ
Lối nhỏ âm u cỏ dại đầy
Nhìn bóng hoàng hôn rơi vội vã
Chạnh lòng con tạo hững hờ xoay

Tạo xoay cho bóng đổ dài
Cho lòng tê tái chất đầy tình riêng

Tình riêng rọ rạy phố lên đèn
Đêm tiếp bước ngày cuộc lấn chen
Số kiếp sinh ra nhiều thất bại
Tấm lòng chồng chất những ưu phiền
Hai tay ném bắt vòng thương hận
Một khối lăn kềnh nổi tắp tênh
Nhung nhớ ngập tràn chưa trọn giấc
Thơ ngây xây mộng khó tìm quên !

Quên làm sao được lênh đênh
Dẫn đưa vào chốn mông mênh điệu sầu

Mông mênh đúc kết những niềm đau
Tâm sự theo về đêm thức thâu
Cơn gió lang thang đi mọi nẻo
Áng mây lặng lẽ chuyển gam màu
Ru tình thơ tỏa trăm phương nhớ
Để ánh trăng soi mấy nhịp sầu
Gửi nỗi cô đơn trời viễn xứ
Ngậm ngùi nhìn hút bóng ngàn dâu !
                               Uyên Du NĐT
                               Đồng Tháp



THẦM MƠ

Sầu vương chất ngất mối tình này!
Khắc khoải đợi chờ đẫm lệ cay
Những tưởng cùng người bên gối mộng
Nào ngờ riêng bóng giữa cơn say!
Cả trời thương nhớ luôn tràn ngập
Một phút hờn ghen mãi ắp đầy
Đã tỏ nhưng sao còn oán trách?
Phó cho con tạo cứ vòng xoay!

Đêm đêm buông tiếng thở dài
Bâng khuâng dáng ngọc đi hài gót sen

Canh khuya thao thức trắng bên đèn
Hãy thấu cho người nghịch cảnh chen
Một gánh tương tư đà não nuột
Bao năm tơ tưởng luống ưu phiền
Vùi sâu kỷ niệm nghe tê tái
Chôn kín thư tình có nhẹ tênh?
Dẫu biết xa rồi sao vẫn đợi?
Nhủ lòng thôi nhé gắng mà quên!

Mơ dìu người bước xuống thuyền
Bềnh bồng sông nước, hàn huyên… lắng sầu!

Ấp ủ niềm riêng chuốt khổ đau
Không gì khuây khỏa suốt đêm thâu
Tình yêu năm cũ luôn sâu sắc   
Mái tóc hôm nay dẫu bạc màu
Duyên nợ khó khăn đâu nản chí!
Ba sinh trắc trở lắm u sầu!
Xót xa, hụt hẫng lòng thầm trách
Khúc khích tiếng cười kẻ đón dâu.
                                    Như Thu

DANG DỞ

Sao em dừng lại khúc quanh này
Chưa trọn mặn nồng, chia đắng cay
Chẳng cạn rượu tình như hẹn ước
Mà quên lời hẹn mãi cùng say
Lời thề chung thủy, trăng còn tỏ
Kỷ niệm thân thương, mộng vẫn đầy
Đã vội đoạn đành quay trở gót
Lòng như chiếc lá giữa vòng xoay

Mình ta độc ẩm đêm dài                           
Sương khuya lộp độp rơi đầy ao sen

Ngoài kia phố xá đã lên đèn
Có bóng hình ai đang lẫn chen ?
Em bước chân đi tìm ảo ảnh
Ta dừng gót lại với ưu phiền
Trắng tay, ân ái dần phai nhạt
Kém phận, nghĩa tình thoắt nhẹ tênh
Khép cửa, quay vào bên chén rượu
Mượn hơi men đắng để tìm quên

Bước chân lảo đảo xuống thuyền           
Lênh đênh sóng nước cho quên nỗi sầu

Từng đêm gặm nhấm nỗi niềm đau
Dằng dặc canh dài bóng nguyệt thâu
Thư cũ lệ nhòa loang lổ mực                       
Vườn xưa cỏ úa nhạt phai màu
Hỏi trăng, lạnh lẽo, trăng hờ hững
Nhìn bóng, cô đơn, bóng tủi sầu
Trước mặt chông chênh đường quạnh vắng
Sau lưng bãi bể hóa nương dâu
                                   Sông Thu

TRẢ LẠI

Trả lại cho em khung cảnh này
Gió bay hạt bụi mắt nào cay
Bên sông hoa rụng trôi lờ lững
Dưới nước cá trồi lượn đắm say
Tóc xõa phất phơ theo gió thoảng
Nắng nghiêng phai nhạt phủ vai đầy
Màn đêm buông xuống nào ai biết
Sương lạnh, hoàng hôn đã vội xoay !

Trăng lên hai bóng ngã dài
Bên hồ sánh bước, ngát mùi hương sen !

Nhà vắng người đi thiếu ánh đèn
Đâu còn ai nữa để đua chen
Mượn trăng chiếu sáng song thưa vắng
Nhờ gió thổi tan nỗi muộn phiền
Phương ấy xa xôi còn luyến nhớ ?
Nơi này thăm thẳm lại buồn tênh !
Nghĩa tình chỉ có thôi ngần ấy
Ai nỡ đành lòng sớm vội quên !

Thẩn thờ bước xuống khoang thuyền
Tâm tư bấn loạn sao yên nỗi sầu !

Ngăn cách vì đâu lắm khổ đau
Bao lần trằn trọc suốt canh thâu
Một mình cô lẽ phương xa lạ
Chiếc bóng đơn côi tóc bạc màu
Mơ ước ngày về thăm chốn cũ
Đắm say tình nối xóa cơn sầu
Cuộc đời thay đổi nào ai hiểu
Thương hải đêm dài hóa ruộng dâu
                                          NS
                                       Canada

From:  cuc perez <cucperez@gmail.com>     


DỄ ĐI TONG - Hoàng Thế Bình họa bài "Hỏi " của Phan Tự Trị


      
DỄ ĐI TONG

Họa bài "Hỏi " của Phan Tự Trị

Nói nhiều đâu đó vẫn như không
Lãng phí tiêu tan lắm tỷ đồng
Dự án bỏ hoang đau của nước
Công trình dang dở xót tiền công
Nhóm này con, cháu Ông tâm cạn
Phe nọ anh, em Sếp trí nông
Lợi ích đua nhau thu vén lại
Kéo dài ngang trái-Dễ đi tong. 
           
                     Hoàng Thế Bình 

                        TP. Vinh

LỤC TUẦN - Huy Vụ họa TUỔI 60 của Hồ Thanh Hà

Họa "TUỔI 60 của Hồ Thanh Hà:

Lục Tuần
Bài họa hỗn

Lục thập chao ôi thực đó à?
Cái thời hoành tráng đã phôi pha.
Bao năm đeo đuổi bao năm vẫn…
Nửa kiếp bôn ba nửa kiếp mà…
Tết đến xôn xao thèm cưỡi ngựa.
Xuân về rạo rực muốn xem hoa.
Mấy em đôi tám dồn nhau hỏi.
Trên ngó còn ngon dưới có già?
                   

                         Huy Vụ xuân 2015

TÌNH MAI - Bài xướng Đoàn Chinh Nam

Trần Quốc Phiệt: Kính mời bạn đọc thưởng thức và chấp bút họa vận thơ của Đoàn Chính Nam.


TÌNH MAI
"Nhất sinh đê thủ bái mai hoa" (Cao Bá Quát)

Bài xướng Đoàn Chinh Nam - 

Nhớ người cúi lạy trước hoa mai
Mở lại trang thơ gặp dấu hài:
Muôn dặm giang sơn đường bước mỏi
Bao triều vương đế giấc mơ dài
Nhân sinh chất ngất nguồn thi hứng
Thế sự miên man nỗi cảm hoài
Phận thấp, tài cao, kiêu khí uất (1)
Xuân về mai nở tạ tình ai

(1) Mượn ý thơ Tản Đà:
"Tài cao phận thấp chí khí uất
Giang hồ mê chơi quên quê hương"



KHẮC KHOẢI

Ta vẫn đi tìm gió viễn khơi
Nghìn trăm năm trước đã qua trời
Thổi tình danh sĩ vào sông núi
Thương kiếp hồng nhan xót phận người
Ghi nét đan thanh bao mộng-thực
Rung cung cầm sắt những đầy-vơi
Xui lòng giao cảm cùng thiên cổ
Hòa nỗi cô đơn của vạn đời

                                 26/1/2015

                                Đoàn Chính Nam


From: Tran Phiet <hathaius@yahoo.com>

Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

KHÁ KHEN QUAN TÁO! - Vân Trinh

KHÁ KHEN QUAN TÁO!

Khá khen quan Táo buổi chầu trời
Thành khẩn tự phê trước mọi người
Lắm lúc tiếp dân còn quạo quọ
Nhiểu lần “yến tiệc” quá đông vui!
Phong bì đâu đó đầy trong túi!
Quá biếu gần xa cứ tới chẳng lùi!
Năm mới khuyên ông mau dẹp hết
Nếu không, mất ghế lấy gì ngồi?
                          23 tháng Chạp Giáp Ngọ
                                 Vân Trinh

QUAN TÁO QUYẾT TÂM

Một lòng xin hứa trước ngai trời
Rẳng Táo có sai, phài sửa thôi
Bỏ thói quan liêu, thôi “dập” bạn
  Dẹp trò hống hách, hết “hành” người!
  Quyết tâm cố giữ lòng trong sạch
  Nhất định lánh xa chuyện khó coi!
  Đã nói thì làm, không thể khác
  Nếu không! Từ chức quách cho rồi! 
                                    
                            23 tháng Chạp Giáp Ngọ.

                                      Vân Trinh

ĐÓN MÙI VỀ - Trần Như Tùng



ĐÓN MÙI VỀ

Bâng khuâng với Ngọ diễu quanh thềm
Lòng dạ bồn chồn ướm hỏi em.
Ngựa đã từng dâng cao bổ quý
Dê rồi sẽ hiến thịt ngon mềm.
Vú ong, óc kiến dù cho hiếm
Gan muỗi, mỡ ve dẫu khó tìm.
Hứa dẫn đủ đầy thêu gót mẹ
Mùi về xin phép được vầy duyên ? 
                           Trần Như Tùng

Thứ Hai, 26 tháng 1, 2015

XUÂN KHINH AN!



                                       

XUÂN KHINH AN!

Xuân thả mây hôn mái tóc già
Xuân mừng non nước khải âu ca
Xuân bồi làng mạc nhuần hương đất
Xuân nhuộm phố phường đậm sắc hoa
Xuân cấy từ bi về khắp ngõ
Xuân gieo bác ái đến muôn nhà
Xuân Di lặc tỏa nguồn từ thị
Xuân chúc khinh an tết đậm đà

                         Lê Đăng Mành
BÀI HỌA
1-XUÂN PHƯƠNG THẢO LỤC
Xuân ngàn năm - vẫn cánh mai già
Xuân ước Nam bình quốc túy ca.
Xuân đến khơi bao nguồn đạo nghĩa
Xuân đi còn mãi mạch hương hoa.
Xuân nguyên – non nước tình muôn dặm
Xuân tiết – phong quang ý vạn nhà.
Xuân đắc tri đời – xuân nhất vị,
Xuân phương thảo lục - xứ Di Đà.

                           Louisiana, tháng 25.01.2015.
                                MẶC PHƯƠNG TỬ
2-XUÂN VÔ ƯU
Xuân trẻ vô biên chẳng biết già
Xuân mừng bốn biển khúc hoan ca
Xuân vun vườn tược thêm sai trái
Xuân tạo quê hương mãi thắm hoa
Xuân nhủ tăng thương tràn xứ sở
Xuân khuyên giảm hận thấm trăm nhà
Xuân an cõi tịnh mùa tu mới
Xuân hạnh vô ưu cội Phật Đà.
                                 Phan Tự Trí Biên Hòa

3-XUÂN GỬI BẠN
Xuân lớn cùng ta hẳn đã già
Xuân làm lời mới điệu dân ca.
Xuân khen Lãm Nguyệt muôn vần ấm
Xuân ngợi Kẻ Văn vạn nét hoa.
Xuân gửi bình an về chạm ngõ
Xuân đưa hoan hỉ đến xông nhà.
Xuân mừng tôi bạn tình thêm thắm
Xuân chúc Ô Lâu cứ vững đà !
                             Trần Như Tùng
Phú Thọ
4-XUÂN ẤT MÙI
Xuân đến hân hoan thú cảnh già!
Xuân mừng tuổi hạc thích thơ ca
Xuân mang mưa thuận về đơm lá
Xuân quyện gió hòa lại trổ hoa
Xuân gởi câu thơ đi viễn xứ
Xuân chờ thi hữu ở quê nhà
Xuân chào nhân loại qua trang mới
Hạnh phúc quanh năm - giữ lấy đà!
                        Trương Văn Lũy
5-XUÂN CA
Xuân mãi còn tươi xuân chẳng già
Xuân là khúc nhạc vạn lời ca
Xuân ươm bác ái thơm đài lộc
Xuân kết từ bi ngát đoá hoa
Xuân nở ân tình khắp mọi nẽo
Xuân ban hạnh phúc tới từng nhà
Xuân dìu nhân thế qua phiền muộn
Xuân muốn an vui niệm Phật Đà
                Trần Ngộ (Lâm Đồng)
6-XUÂN HẠNH PHÚC
Xuân trẻ ngàn năm mãi chẳng già
Xuân về rộn rã khúc hoan ca
Xuân bung chồi lộc trên cành lá
Xuân nhuộm sắc màu khắp cánh hoa
Xuân rải nắng vàng lên rẫy lúa
Xuân đem gió mát đến hiên nhà
Xuân gieo hy vọng trong năm mới
Xuân chúc tương lai mãi thẳng đà.
                      Sông Thu
7-XUÂN Ý !
Xuân mang tuổi hạc đến cho  già
Xuân ước khắp miền hạnh phúc ca
Xuân tặng thế gian ngàn cảnh sắc
Xuân trao nhân loại vạn loài hoa
Xuân ban hoà ái về muôn xứ
Xuân hiến bình an tới mọi nhà
Xuân gợi vần thơ khai đạo lý
Xuân mừng thi hứng mãi tăng đà./.
                                  Hồ Trọng Trí
8-MÀU XUÂN
Xuân xanh màu mắt gió la đà
Xuân thắm môi hồng mãi hát ca
Xuân đến muôn loài khoe sức sống
Xuân về vạn vật góp hương hoa
Xuân đem hơi ấm tô màu nắng
Xuân gói tình thương rải sắc nhà
Xuân tím chòng chành trêu biển mặn
Xuân vui cầu phúc … trẻ quên già
                                  vetratho