Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

MÙA CA - Lê Đăng Mành và các thi hữu






THỈNH HOẠ


MÙA CA!
Gởi bạn miền Nam

Về tết nhớ lùa ít nắng ra
Cho quê ươm lại “ nụ vườn cà”
Nhớ thời buốt giá cày đồng cạn
Thương buổi lạnh lùng cấy ruộng xa
Vàng võ đông còn trùm mái rạ
Tươi mươi xuân sẽ tỏa sân nhà
Cầm ngày hội ngộ thôi nhung nhớ
Trăng gió giao mùa rộn khúc ca
                        Lê Đăng Mành


HOẠ

HỎI BẠN MIỀN TRUNG

Tết rồi tàu tết vẫn chưa ra
Để gửi nắng hong những nụ cà
Lũ muộn bung tràn đau luống ngái?
Gió mùa thổi mạnh rét nương xa?
Ổ rơm có nhớ khoanh chuồng trại?
Khói rạ còn thương cuộn bếp nhà?
Mong mỏi một ngày thăm chốn cũ
Khuya buồn tiếng dế não nùng ca.
                                  Phan Tự Trí

GỞI BẠN QUÊ NHÀ

Trời đất vào xuân trắng mộng ra
Giữa màu hoa cỏ, sắc hoa cà...
Nắng còn dong ruổi lùa thu muộn
Hương vẫn mơ màng đọng bến xa.
Gác nguyệt, đã bao lần vọng nguyệt
Quê nhà, chưa một hẹn phương nhà.
Ngày về dù biết không gần lắm !
Nhưng nẻo mây tầng vẳng tiếng ca.
LOUISIANA, New Oleans, 10.1.2015.
                     Mặc Phương Tử


GỬI BẠN

Nhớ bạn bao giờ mới được ra
Đã xanh liếp mạ thắm nương cà
Đôi dòng xướng hoạ gieo lưu luyến
Dăm tiếng hẹn hò gợi xót xa
Sóng mộng dạt dào xuân đất khách
Hương yêu tràn ngập tết quê nhà
Mơ ngày tương hội trăng thơ lộng
Trên bến sông chiều rộn tiếng ca
                                     Nhật Lệ

CẢM THÔNG
Gửi bạn quê nhà QT
Đôi năm sắp xếp cũng đi ra
Đâu phải bận chi "cải với cà"
Đón Tết vui sao người cố quận
Mừng Xuân buồn lắm khách phương xa
Bạn bè ngó lại còn dăm đứa
Hàng họ dòm quanh chỉ mấy nhà
Cụng chén chúc nhau vui trẻ khỏe
Lâng lâng rượu ngấm vỗ bàn ca...
              Nha Trang 11-01-2015
                       Võ Làng Trâm



GỞI BẠN MIỀN BẮC
Nhớ người xứ Bắc, muốn xuôi ra
Ngại lạnh đầu xuân héo nụ cà
Lo vé tàu xe tìm chẳng dễ
Sợ đường thôn xóm bước còn xa
Lạ nơi lạ chốn, đêm chong mắt
Khác món khác mâm, bữa nhớ nhà
Hẹn Tết sang năm, xin ráng đợi
Vần thơ thay mặt, chớ kêu ca.
                             Sông Thu


TÌNH CA
Bận mấy tết này cũng phải ra
Thăm người yêu cũ áo hoa cà
Trăng xưa bao độ lòng thương  nhớ
Thềm mộng mấy lần tưởng xót xa
Thuở trước đôi ta thề trọn lối
Chừ đây hai đứa ở riêng nhà
Tơ Hồng Nguyệt Lão sao đành đoạn
Để nhạn én buồn bỏ hát ca
                       Trần Ngộ 
                     (Lâm Đồng)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét