Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

HỎI ! - Phan Tự Trí


Hiển thị dosua_vrfj.jpg



HỎI !

Nơi  nào như thế nữa hay không?
Bò gặm thanh long sữa đổ đồng?
Một nắng hai sương thành phí của
Ba chìm bảy nổi hóa toi công  
Trên dơ chước quỷ đau bà mụ
Dưới bẩn mưu ma khổ lão nông
Lợi ích nhóm phe nào đụng hưởng  
Hỏi ai ? ai xử ? Có mà tong !
                          Phan Tự Trí

Bị ép giá, sữa bò tươi ở Đà Lạt đành đổ ra đường; 
trái thanh long của nông dân nhiều nơi phải cho bò ăn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét