Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

DÂNG LỜI TIỄN BIỆT - Nguyễn Thanh Bá và thi hữu





Kính viếng hương hồn cụ bà Hồ Thị Em,
 pháp danh Nguyên An sinh năm 1927, 
quê quán Bồ Bản, Triệu Phong, QT,
đã tạ thế ngày 21/2/2014 tại TP Bà Rịa hưởng thọ 87 tuổi ,
an  táng ngày 23/2/2014.
 là phu nhân của thầy quá cố Lê Đình Ngân trường Nguyễn Hoàng QT,
 là thân mẫu của cử nhân VC Lê Đình Lộng Chương và bác sĩ Lê Minh Đạo 
đều là cựu học sinh NHQT 

        Thành kính chia buồn cùng tang quyến, 
nguyện cầu linh hồn bà cụ sớm siêu thăng miền cực lạc.


Xướng:

DÂNG LỜI TIỄN BIỆT

Tám mươi bảy tuổi mẹ lìa đời
Để lại niềm thương tiếc hỡi ơi!
Bà Rịa xứ người vào giấc ngủ
Triệu Phong quê tổ vọng phương trời
Thân bằng quyến thuộc sầu rơi lệ
Con cháu tang gia khóc khản lời
Đốt nén nhang thơm dâng tiễn mẹ
Hồn linh siêu thoát cõi xa khơi.

Nguyễn Thanh Bá
Đồng  hương Quảng Trị ở BR Vũng Tàu

***

Cám ơn nhà thơ Nguyễn Thanh Bá, một đồng hương Quảng Trị, 
hiện ở Bà Rịa, Vũng Tàu đã cùng chia sẻ.
Bạn LĐ Lộng Chương, đồng môn của tôi là một nhà thơ tài hoa, 
anh viết hay tất cả các thể loại, đặc biệt thơ Đường là một cây sừng sõ.
Tôi định viết vài hàng, chưa làm kịp làm thì anh Bá gởi cho bài này, 
xin cùng anh hòa vận y đề, và kính gởi.
Trần trọng,
Trần Quốc Phiệt

Ca, USA

Bài họa 1:
DÂNG LỜI TIỄN BIỆT

Áo mẹ cơm cha... nhớ suốt đời
Câu hò vang vọng khúc... à ơi! 
Mây giăng cánh phượng vào hương khói
Gió đẩy thuyền lan đến cảnh trời
Ém xót thương - lau đi giọt lệ
Chia buồn đau - ghi lại đôi lời
Nén nhang bái vọng cầu siêu thoát
Bát Nhã thuyền từ dạt sóng khơi.

San Jose, Ca, USA
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


Bài họa 2:
KHÓC  MẸ

Bất luận ai sinh ở cõi đời
Riêng mình chỉ một mẹ người ơi !
Như thiên giới độc tài khuôn nguyệt
Tựa thế gian duy nhất mặt trời
Lệ ứa vì không nguôi xót lệ
Lời câm bở đã quá đau lời
Vành tang trắng quấn lên đầu bạc
Nước mắt con ngùi tuôn lấp khơi .

Lan Phương


Bài họa 3:
DÂNG LỜI TIỄN BIỆT

Tám bảy mùa xuân vĩnh biệt đời
Tiếc thương để lại hỡi Ngưởi ơi! 
Niềm đau còn mãi tình con cháu
Nỗi nhớ khôn nguôi nghĩa đất trời
Bốn biển anh em dâng lễ viếng
Mười phương Chư Phật chứng tri lời
Tâm hương một nén thầm cầu nguyện
Nhẹ gót xe mây lướt dặm khơi.

Tâm Hương
Danhho2002@yahoo,com



Bài họa 4:
DÂNG LỜI TIỄN BIỆT

Nỗi khổ nào hơn suốt một đời
Từ đây mất mẹ hỡi người ơi! 
“Cù lao chín chữ” cao non Thái
“Công đức sinh thành” ngất biển trời
Quyến thuộc thân bằng buồn đổ lệ
Cháu con dâu rể nghẹn than lời
Vần thơ tiễn cụ tâm hương nguyện
Tây trúc mau về lướt gió khơi.

Phùng Trần – Trần Quế Sơn
(lllinois-Feb-22-2014)

Hạ Thái gởi đăng

***


Bài họa 5
DÂNG LỜI TIỂN BIỆT

Kính tiễn hương linh cụ bà mẹ của nhà thơ Lê Đình Lộng Chương,  Bs. Lê Minh Đạo cùng gia quyến

Hạc trắng du nhàn vui gió khơi
Cõi trần siêu thoát mẹ hiền ơi !
Ngậm ngùi thân thuộc tình lưu luyến
Cung tiễn giác linh mẹ về trời
Quê tổ thân thương buồn giã biệt
Trời nam vất vã đổi thay đời
Cháu con nội ngoại tròn thân phận
Thần thức tiêu dao xứng vạn lời

Lê Văn Thanh
Kính điếu
01696 088 466

Bài họa 6
NGUYỆN CẦU

Gần chín mươi xuân sống ở đời
Hiền lành phúc hậu cụ bà ơi !
Cù lao nghĩa trọng dường non thái
Cúc dục tình sâu tựa biển trời
Con cháu đau buồn hàng  lệ đổ
Gia đình sầu  tủi giọt châu rơi
Nguyện cầu thân mẫu mau siêu thoát
Tịnh độ du hồn cõi thảnh thơi!

Trần Ngộ (Lâm Đồng)
Bái vọng


Bài họa 7
DÂNG LỜI TIỂN BIỆT
 (Xin phân ưu cùng quý anh Lê Đình Lộng Chuong, Lê Minh Đạo và tang quyến)

Mẹ ở trần gian vẹn cuộc đời
Nay theo Tiên Tổ mẹ hiền ơi! 
Đã cùng nhân thế tròn duyên kiếp
Vui với cháu con mãn số trời
Xác gởi đất lành - yên một chốn
Hồn nương cõi Phật - nguyện muôn lời
Thân bằng quyến thuộc khiêm cung tiễn
Bát nhã thuyền từ vượt dặm khơi.

Hồ Trọng Trí (Kim long, BRVT)
Kính điếu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét