Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2020

Thơ vui NỒI - VUNG - Tâm Thành, SKN, Phượng Hồng

 Thơ vui


C:\Users\PCPV\Pictures\Nồi vung.jpg

VUNG – NỒI


Chớ nghĩ yêu đương chuyện dễ đùa

Va vào có lúc rách te tua 

Nếu đem mộng tưởng trồng vào vụ

Sẽ thấy tình yêu chết nửa mùa

Nho tím đen sì ăn lịm ngọt

Cam vàng láng lẩy nếm lè chua

Trai khôn chọn vợ vừa ăn ý

Ướm thử vung nồi khớp khít chưa

                           Tâm Thành


Các bài họa

 

VUNG - NỒI

(Y đề)

 

Ai bảo yêu đương dễ giỡn đùa

Cũng từng thử thách đã nhiều tua

Mới đầu chớm nụ tươi toàn lá

Sau nở ra hoa héo giữa mùa

Gặp chị ngoan hiền thì biếng nhác

Mê nàng đẹp đẻ đụng chanh chua

Vợ chồng kết hợp do toan tính

Sao hỏi vung nồi chuyện khớp chưa ?

                                     SKN

 

         PHU THÊ

 

Thuở ấy con tim nghĩ dại đùa

Vui buồn cũng giống chuyện đi tua*

Sáng chiều đỏ bếp tròn ba bữa

Năm tháng vui chơi đủ bốn mùa

Nào biết men tình nhiều vị đắng

Đâu ngờ rượu ái lắm mùi chua

Phu Thê số mệnh trời xui khiến

Tóc bạc da mồi liệu hợp chưa ?

 *tour                          

               PHƯỢNG HỒNG





















 















1 nhận xét: