Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018

BẾN CÔ L:IÊU - Chùm thơ Huy vụ



BẾN CÔ LIÊU


Dư âm Nguyễn Bính cánh buồm nâu*
Ngắm bến cô liêu bỗng chạnh sầu.
Những sớm quê người dâng nỗi nhớ
Bao chiều đất khách quặn niềm đau.
Phong thư năm tháng đà phai sắc
Nét chữ thời gian cũng nhạt mầu.
Thấp thoáng  thuyền ai xa tít tắp
Muôn ngàn con sóng đổ về đâu.
                               HV 18/11/18

*“Anh đi đấy anh về đâu
Cánh buồm nâu cánh buồm nâu, cánh buồm”



ỠM Ờ


Đan kín cỏ may tuổi dại khờ
Thương hoài kỷ niệm thuở ngây thơ.
Trò chơi đánh trận cơn mơ ảo
Câu hát giao duyên giấc mộng hờ.
Bạn sớm an thân cùng gấm lụa
Tôi đành dan díu với văn thơ.
Bút nghiên giữa lúc đời coi rẻ
Ta bỗng thành ra kẻ ỡm ờ.
                           HV 18/11/18

ĐỐI ẨM


Mượn bút thảo vần gửi áng mây
Bên hiên đối ẩm gió trăng bày.
Soi nghiêng bóng liễu bờ vai đổ
Thả nhẹ thân dừa mái tóc bay.
Thơ với Hằng Nga e dễ xỉn
Rượu cùng chú Cuội biết nao say.
Buông tay quên hết câu danh lợi
Tiên cảnh bồng lai chắc cũng vầy.
                                   HV 20/11/18

TẢNG BĂNG CHÌM


Dễ chi thấy được tảng băng chìm
Thế sự khôn lường khiến buốt tim.
Khối bác thính tai còn giả điếc
Đầy anh mạnh miệng cũng đành im.
Điều nhân tự tại mà nơm nớp
Cái ác ngang nhiên cứ phải kìm.
Hỗn độn vàng thau người lẫn ngợm
Đi tìm công lý ngỡ tìm kim.
                           HV 21/11/18

  

HEO MAY CẢM ĐỀ


Dâu bể bao phen bấy rãi rầu
Trông đường cố lý trỗi niềm đau.
Câu thơ thiếu bạn càng thêm tủi
Chén rượu không em cũng chạnh sầu.
Biển giận xô thuyền trôi mãi ngái
Sông buồn con sóng đổ về đâu.
Heo may se sắt về ngang ngõ
Sương tuyết hồn nhiên nhuộm mái đầu.
                                          HV 23/11/18

                        BỤI PHÀM


Thơ viết ầu ơ mãi cũng nhàm
Bao lần toan bỏ, bỏ chưa cam.
Thương người dân khổ hằng tin nhảm
Ghét lũ quan tham rặt hứa sàm.
Đau ruột trông về nơi Kiếp Bạc
Đắng lòng nhớ lại chốn Vân Am.*
Thời xưa kẻ sĩ lòng thơm thảo
Phát ngán ngày nay cấp với hàm.

Phát ngán thời nay cấp với hàm
Tướng mà kết bạn với Năm Cam.
Hai sao dung túng phường con bạc
Mấy gạch bao che lũ nhúng chàm.
Giống ngựa thương quê hí gió bắc
Loài chim nhớ xứ  đậu cành nam.*
Vì đâu nên nỗi đời suy đốn
Ngọn sóng nào xua sạch bụi phàm.
                                HV 24/11/18
*Kiếp bạc :Đền thờ đức Thánh  Trần Hưng Đạo 
(Chí Linh -Hải Dương ) 
– Bạch vân Am :Nơi trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm 
ẩn cư cuối đời
*Do câu : Hồ mã tê bắc phong- Việt điểu sào nam chi 
( loài ngựa giống chim còn nhớ về cố xứ)


 

QUÊ LÒNG

Cháo rau đắp đổi cũng qua ngày
Một kiếp được nào mấy trận say.
Trông tấm hình xưa  cay khóe mắt
Lật chồng thư cũ xót  bàn tay.
Quê người vất vả không quên bút
Đất khách gian lao vẫn nhớ cày.
Ba vạn sáu ngàn…âu chẳng mấy
Quê lòng xin  gửi áng mây bay.
                             HV 23/11/18



ĐAN ÁO Em rằng thương ngọn gió heo may
Đan áo gửi người đã tới tay ?
Ta ở phương nam nàng gửi bắc 
Cay.
BỜM Ngó lịch bâng khuâng thứ bẩy rồi
Mặc người hò hẹn bước song đôi.
Xưa nay nguyện ước BỜM  luôn một
Xôi.
ĐỢI 
Trông chờ thứ bẩy để thăm nhau
Đâu ngỡ rằng em lại cắt cầu.
Mấy bận rồi ôm cây đợi thỏ .
Đau.
                                 HV 24. 12.18








NỐI VẦN


Xa mấy nhờ phây cũng hóa gần
Đường trần thêm nhẹ bước thanh vân.
Hằng mơ thu tới chừng nhiêu bận
Vẫn  đợi xuân qua ước mấy lần.
Bạn đã thành ra dòng kẻ chợ
Ta còn nguyên bản chất nông dân.
Thương quê khuất phía ngàn mây trắng
Nghiên bút khôn nguôi lại nối vần.
                                        HV 25/11/18

MỘT MAI KHÔNG FACEBOOK

(Triệt hạ)

Một mai phây buk bỏ đi thì…
Khắc quạnh canh trường với những khi…
Để  dạ sắt se cho ánh mắt…
Và  lòng hoang hoải khiến bờ mi…
Em còn mãi nhớ  hay là đã…
Ta khó mà quên  cũng chỉ vì…
Chốn ảo tìm chân sao vẫn thấy…
An ninh luật ấy sắp ngày thi…
                                  HV 25/11/18





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét