Thứ Hai, 7 tháng 9, 2020

VỊNH CỐI GIÃ GẠO - Xướng họa của CLB Đường Thi Sông Gianh - Hoàng Xuân tổng hợp và giới thiệu

Hưởng ứng Thông điệp xướng họa thường kỳ của CLB Đường Thi Sông Gianh                         

Hoàng Xuân tổng hợp và giới thiệu

 

Bài xướng của Nguyễn Như An:

 

VỊNH CỐI GIÃ GẠO

Khen tài chiếc cối của nhà taủa

Đâm giã quanh năm thật tuyệt là

Miệng há chờ chày luôn đợi sẵn

Chân dang đón nhịp chẳng rời xa

Chồng trên nhún xuống chân năng nhấc

Vợ dưới khỏa vào tay dẻo xoa

Ót ét sớm hôm vui đủ bữa

Chửa xong nửa cối đã nhừ nhoà.


D:\THƠ VĂN\Thơ văn Xuân Hoàng\thơ đường luật\117727956_1281236228880229_6588861592549574166_n.jpg

 CÁC BÀI HỌA:

 

ĐẠP XE THỂ DỤC

Tỉnh dậy tinh mơ ta với ta

Đạp xe thể dục giống như là…

Lưng khom lồm ngổm tay dang chắc

Chân bám đứ đừ đít xổm xa

Vợ bảo sáng sung chồng đạp khỏe

Chồng cười tối mỏi vợ bày xoa

Gia đình hạnh phúc cần như thế

Nếu cứ ngủ quên sẽ nhạt nhòa.

                      Đồng Đắc Tiếu

 

CẢNH TUỔI GIÀ

Nhớ thời son trẻ của đôi ta

Ít bữa đi xa nhớ nhớ là

Lòng ngóng ngày về chiều đạp cửi

Dạ mong tái ngộ sáng quay xa

Đợi chờ chẳng bỏ chồng âu yếm

Khao khát đáp đền vợ xúyt xoa

Thuở trước đã từng năm bảy lượt

Nay đôi ba bận tránh mờ nhòa.

                                30-8-20

                         Nguyễn Tiến Nên

 

CHỚ ĐỂ NHÒA

Gấm vóc đẹp tươi đất Việt ta

Bao đời con cháu những mong là

Xây nòi Hồng Lạc âu thêm vững

Giữ giống Rồng Tiên gốc chẳng xa

Tâm thiện kết viên cùng với khuyến

Lòng tà quyết đấm há cần xoa

Bang giao thế nước luôn chăm chút

Gương chiếu ngàn xưa chớ để nhòa.

                                30-8-20

                         Nguyễn Tiến Nên

 

LỢP NHÀ

Lợp nhà chuyện nhỏ của dân ta

Còn sức còn xuân cứ phải là

Thiên hạ trầm trồ lời vọng thẳm

Vợ chồng chăm chỉ tiếng vang xa

Ở trên xỏ lạt chồng mò mẫm

Phía dưới trao tranh vợ xuýt xoa

Công việc siêng năng nhà kín đáo

Sợ chi gió dập với mưa nhòa.

                Trần Hoài Nhân


ĐI MÁT - XA

Cuộc sống mấy khi chiều ý ta

Áo nhăn thì phải lụy bàn là

Say sưa lắm kẻ tìm loa kéo

Mệt mỏi *nhiều người đến mát - xa

Thích thú bởi khi xài đấm bóp

Đê mê là lúc được sờ xoa

Một lần thưởng thức bao lần nhớ

Tóc bạc răng long chửa nhạt nhòa.


*hoặc rạo rực (tuỳ trạng thái mỗi người).

                         Trần Hoài Nhân

GIÃ GẠO

Trong nhà sẵn cối cũng hay ta

Đôi bữa đem ra giã. Thật là...

Thân mệt, nhưng mà luôn chủ động

Gối run, được cái khỏi đi xa

Chồng trên dồn sức vài ba nhún

Vợ dưới nhanh tay một cái xoa

Phối hợp nhịp nhàng ăn ý thế

Giỏi thì dăm phút mắt nhòe nhòa

                  Đoàn Văn Bình

 

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét