Thứ Bảy, 29 tháng 8, 2020

HOA SẦU RIÊNG-Thơ Minh Thúy Thành Nội và Thơ Họa




 HOA SẦU RIÊNG


“Sầu Riêng “ rực thắm nhớ bao dường
Nhã nhặn hoa vàng tưởng cố hương
Lộng ý mùa thu gầy nỗi cảm
Lay hồn tiết hạ động niềm thương
Nghiêng trời mộng cũ say cây trái
Ngả lối cung xưa đắm quả vườn
Viễn xứ “ buồn chung “ đời tỵ nạn
Mơ màng cảnh vật phủ màu sương
     Minh Thuý Thành Nội
Tháng 8/25/2020

Thơ Họa:

HOA TRÁI SẦU RIÊNG

Cây kết tràng hoa nguyện cúng dường
Ơn người chăm bón nụ khai hương
Nắng mưa gìn rễ không hư hoại
Khuya sớm giữ cành chẳng tổn thương
Nhọc thuở đất quê còn lạ giống
Vui nay trời phố cũng xanh vườn
Sầu Riêng nhẫn chịu,nên mùa trái
Thơm ngọt dâng đời vị gió sương…
Lý Đức Quỳnh
   26/8/2020



Thứ Năm, 27 tháng 8, 2020

MƠ MÙA XA LẮC, LỆCH PHÍM ! - Phạm Thoa, Lương Bút





XƯỚNG


MƠ MÙA XA LẮC
(Xa luân nhị bộ, Lưu thủy đối)

Rồi đến bao giờ ta có nhau
Trăng khua vườn mộng lá lay sầu
Ai khơi trầm tích đùn lên mắt
Cho mảnh trăng hờn lặn biển sâu
Tình đã hoài thai chưa hóa kiếp
Nên đành ốm nghén vạn ngày sau
Ta nâng niu miết mùa xa lắc
Dù ải nhân gian có chuyển màu…

Dù ải nhân gian có chuyển màu
Cạn dòng lệ đá chạnh ngàn sau
Cho hồn thơ ấm tràn xuân mộng
Và gió heo may ấm vực sâu
Không lẽ đêm về khuya khoắt đợi
Chờ ngày mai thức giũ cơn sầu
Lá thu mình lại chơ vơ để…
Gói cả ngàn sao rọi bóng nhau

Thoa Phạm
(27/8/2020)


HỌA


LỆCH  PHÍM !
(Nhị thủ Ô thước kiều… Lưu thủy đối)

Nhắc nhớ làm gì để khổ nhau
Dọc mùa trăng lạnh cỏ cây sầu
Nhắn ai cầm thước đo lòng biển
Hãy để muôn đời đáy tịnh sâu
Phải cuộc trăm năm chưa đối bóng?
Cầm bằng ray rứt tội ngày sau
Thôi người khoác áo vu quy kẻo…
Chén rượu hợp hôn sẽ ngả màu

Chén rượu hợp hôn sẽ ngả màu
Một lần yêu khổ đến mai sau
Nhân gian mấy nẻo chung tình hỡi ?
Vì cả phù sinh lắm hố sâu !
Khơi ngọn đèn đêm nương dáng nguyệt
Soi trong cuộc mộng mấy cung sầu
Trống trơn trên dãy cô đơn đỉnh
Nửa cõi ưu trầm lệch phím nhau
                                                                 
Lương Bút
(27/8/2020)

CD CUỘC TÌNH XA - Thơ Thy Lệ Trang - Nhạc: Vũ Thế Dũng

 - Thơ

GA CUỐI TÀU ĐỜI _ Sông Thu

 


GA CUỐI TÀU ĐỜI

 

Em đừng tựa nữa, đến nơi rồi

Tàu sắp vào ga, anh xuống thôi

Ga nhỏ đơn sơ nằm cuối dốc

Tên anh vẳng gọi tự xa vời

 

Như thúc như thôi, nhắc nhở anh

Đã xong trọn vẹn cuộc hành trình

Vé đời ghi rõ ga cần đến

Giữa chốn điệp trùng hun hút xanh.

 

Anh thấy tâm hồn bỗng nhẹ lâng

Không gì vướng bận phải phân vân

Hành trang để lại cùng em đấy

Như vẫn còn anh ở cõi trần

 

Tàu đời ta đã đáp chung nhau

Thời khắc lên tàu dẫu trước, sau

Nhưng đã cùng đi bao chặng tiếp

Sẻ chia hạnh phúc lẫn lo sầu

 

Đã đến giờ ta phải cách xa

Chỉ là anh xuống trước thôi mà

An tâm em nhé, rồi em sẽ

Cũng bước xuống tàu khi đến ga

 

Bỏ hết hành trang giữ một đời

Ra đi thanh thản nhẹ nhàng thôi

Xả buông tất cả bao ràng buộc

Vũ trụ xanh trong sẵn gọi mời...

 

 Sông Thu

(20/08/2020)

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2020

CHIỀU BUỒN - Đỗ Anh Tuyên



 CHIỀU BUỒN

 

Chiều về lẻ bóng lạnh lùng thêm

Thổn thức mình tôi nẫu ruột mềm

Khổ bước âm thầm ngoài cửa mộng

Buồn đi quạnh quẽ trước trời đêm

Nghe từng nét tủi ngày mưa xót

Hiểu những dòng hờn lúc nắng êm

Muốn sống cho tròn tâm chẳng đọng

Bờ vai nghiệt ngã cứ tràn thềm

*.

ĐỖ ANH TUYẾN

Địa chỉ: Khu Cộng Hòa, thị trấn Thanh Nê,

huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình

Email: dovantuyenbk@yahoo.com.vn

ĐÁM CƯỚI ĐẦU THU - Tâm Thành

 


ĐÁM CƯỚI ĐẦU THU


Bây giờ lá rụng đã vào thu

Đêm lạnh sương rơi khói tỏa mù

Êm ái hàng thông reo nhạc gọi

Ngọt ngào cành liễu hát lời ru

Tình yêu mang đến bao kỳ lạ

Trái ngọt trao cho lắm đặc thù

Vui vẻ quây quần bên tiệc cưới

Rượu mừng say đắm miệt mài tu

                       Tâm Thành


GÁNH HÀNG RONG - Nhã My cùng quý thi hữu





GÁNH HÀNG RONG

Oằn vai khuya sớm bán hàng rong
Cất tiếng rao đêm thật não lòng
Cũng bởi thân nghèo nên vất vả
Vì chưng vận khó phải long đong
Đường xa mưa nắng đâu ngần ngại
Mẹ yếu con thơ mãi gánh gồng
Lặng lẽ bao ngày ai có hiểu
Thương tình kiếp sống khổ này không !?!

                                                     Nhã My

HỌA:


GÁNH HÀNG RONG

Khuya sớm gánh hàng đi rểu rong,
Tiếng rao đứt quảng xót xa lòng.
Đầu đường dãi nắng tìm người bán,
Cuối phố dầm mưa kiếm gạo đong.
Vất vả kiếp người đành phải chịu,
Lầm than cam phận gánh cùng gồng.
Cuộc đời vốn dĩ nhiều cay đắng,
Kiếp sống dân nghèo có khổ không !?!

                                  Đỗ Chiêu Đức
                                    22/08/2020

Thứ Tư, 12 tháng 8, 2020

TRẬN ĐẤU GÀ - Thy Lệ Trang cùng Thi hữu

 


TRẬN ĐẤU GÀ

(Thể Liên Hoàn)

-Để nhớ lần ghé thăm San Juan-PR

 

Kèn trống loan tin trận đấu gà

Vang từ phố cận đến làng xa

Nam thanh hớn hở bên chai rượu

Nữ tú rộn ràng với váy hoa

Ông lão lắc lư cây gậy trúc

Trẻ con tụ tập gốc đa già

Bên đường,chú ngựa nhìn ngơ ngẩn

Thiên hạ quay cuồng hét với la

 

Thiên hạ quay cuồng hét với la

Ngu si, tội nghiệp nhất đôi gà

Phùng mang, máu chảy,tan tành mặt

So cựa,lông rơi, rách nát da

Có phải tranh đua vì giọng gáy

Hay vì ganh ghét bởi mồng hoa ?

Con người- ngẫm lại hơn gì nhỉ?

Danh hảo giựt giành...thật xót xa !

Thy Lệ Trang

 

Thơ Họa:

 

SAU TRẬN ĐÁ GÀ

 

Tết nhất Việt Nam có đá gà

Vui mừng đầu xóm, cuối thôn xa

Một mâm thịt nguội đang chờ khách

Mấy cụ tiền dư đã kết hoa

Tiếng gáy vang trời vô trận đấu

Phèng la dậy đất xoá xuân già

Cúc cu, gù gục, hơn hay thiệt

Vẫn đám tào lao đứng hét la

 

Kết thúc cuộc chơi, đứng hét la

Hình như thua, thắng ở chân gà

Chỉ cần cứng cựa là tung cánh

Hoặc giữ chai lưng đỡ vỡ da

Trưởng lão lạnh lùng xem trận chiến

Thợ vườn hấp tấp gạt lông hoa

Sầu thương "cục tác "  trưa hiu quạnh

Giọng gáy buồn tênh vọng thẳm xa ...

     Hawthorne  3 - 8 – 2020

     CAO MỴ NHÂN

 

CHẲNG RA GÌ - Tâm Thành

 


CHẲNG RA GÌ

 

Cửa nhà sự nghiệp chẳng vào đâu

Một thuở bon chen mệt rã đầu

Đã lỡ dấn thân nơi khổ ải

Nay về ẩn núp chốn thâm sâu

Ngờ đâu cuộc sống đầy buồn thảm

Khốn kiếp trường đời lắm nhục đau

Số mệnh con người là thế đó

Cho nên chấp nhận mọi âu sầu

                           Tâm Thành

Thứ Ba, 11 tháng 8, 2020

LỜI GIÓ-Thơ Xướng Họa SÔNG THU và THI HỮU

 SÔNG THU, TRỊNH CƠ, MINH THÚY THÀNH NỘI, THANH TRƯƠNG, CAO MỴ NHÂN, NHƯ THU, CAO BỒI GIÀ, SONG QUANG, MAI XUÂN THANH, CHU HÀ, THANH SONG KIM PHÚ, THÚY M, KIỀU MỘNG HÀ, CHU HÀ, THẦY BA NÚI SẬP, XUÂN THÀNH, HỒ NGUYỄN, LÝ ĐỨC QUỲNH, ANH NGUYÊN, TRÀN NHƯ TÙNG, MAI XUÂN THANH, MAI LỘC, ANH NGUYÊN, MỸ NGỌC, LIÊU XUYÊN, THANH HÒA, NGƯỜI SÔNG CỬU, NGÔ VĂN GIAI, SKN, HỮU HẢO, THY LỆ TRANG



LỜI GIÓ

Thổi khắp, thổi hoài có dứt đâu
Rồi quay trở lại chốn ban đầu
Một vòng trái đất bao non thẳm
Những chặng đường trần lắm biển sâu
U uẩn cuộc đời đầy bất trắc
Não nề cõi thế ngập thương đau
Thôi thà tiếp tục đi, đi mãi
Chẳng phải giam thân chốn não sầu.
 Sông Thu
(01/08/2020)

Thơ Họa:

CỐ TÌNH QUÊN LÃNG

Chuyện đời lơ lửng mãi đâu đâu
Cứ ngỡ tâm tư giống thuở đầu
Suy tận thì phôi pha dạ cảm
Nghĩ cùng lại buốt nhói tim sâu
Ngày lên vờ thản nhiên trầm lắng
Đêm xuống riêng thờ thẫn nhuộm đau
Có lúc buông xuôi, quăng bỏ cả
Tìm quên… khỏi bận bịu ưu sầu…
   Paris, 01 Aout 2020
TRỊNH CƠ

Thứ Năm, 6 tháng 8, 2020

GÁI XUÂN - Chùm thơ Trần Đức Phổ

 

Gái Xuân

(Cảm đề ‘Chùa Hương’ của Nguyễn Nhược Pháp.)

Thân em hoa thắm nở trên cành
Rực rỡ huy hoàng dưới nắng thanh
Trái chín vườn mơ nhiều cậu ngắm
Búp non lối mộng lắm cô giành
Xuân lan thu cúc chưa ong bướm
Hạ lựu đông đào chẳng yến oanh
Tần Tấn hữu duyên nhờ Nguyệt lão
Đợi chàng quân tử, bậc tài danh.


Ngọc Nữ

Em, đóa Tường Vi đẹp tuyệt trần
Mượt mà kiều diễm tuổi đương xuân
Tóc huyền óng ả mây lồng nguyệt
Gót ngọc kiêu kỳ hoa trải chân
Dáng liễu trang đài tươi sắc thắm
Tuệ tâm băng tuyết rạng tinh thần
Phòng loan cửa khóa song cài chặt
Quân tử, anh hào muốn kết thân.


Xuân Nữ

Đào tơ mơn mởn gái xuân thì
Nguyệt thẹn hoa nhường lắm kẻ si
Vóc liễu ngọc ngà ai hun đúc
Tóc thề óng mượt gió vân vi
Ngày thương khối cậu lân la đến
Đêm nhớ nhiều cô thỏ thẻ vì
Em vẫn hồn nhiên đầy nhựa sống
Mặc lời ong bướm tự bay đi.


Thiếu Nữ Du Xuân

Điểm phấn tô son đẹp ý chàng
Y thường diễm lệ nét đài trang
Như cành Đào Tết khoe màu đỏ
Tựa nhánh Mai Xuân toả sắc vàng
Rảo bước đường hoa lan hổ thẹn
Dời chân lối điệp bướm mơ màng
Em là giai nữ trong ngày hội
Để biết bao người dạ xốn xang.


--
tranducpho

Thơ xướng họa: ANH HÙNG ÁO TRẮNG - Đức Hạnh & Thi Hữu

 

 

 

ANH HÙNG ÁO TRẮNG

[Nđt, Tvn]

 

Đoàn y bác sĩ thật anh hùng [1]

Dũng cảm đi đầu loại Vít [2] hung

Dịch nổi kiên cường luôn chống đỡ

Nguồn lây quyết liệt sẽ tiêu tùng

Thiên Thần mạnh mẽ khai đời sống

Nghĩa khí phi thường diệt khuẩn ung…

Chiến sĩ quên mình trong hiểm họa

Toàn dân cảm tạ những anh hùng..!

 

Đức Hạnh

29 07 2020

 

[1] Sáng 28 07 2020 mạng xã hội đồng loạt chia sẻ bức ảnh (hình 1) y bác sĩ được chụp từ phía sau, đang sải bước trên hành lang bệnh viện Đà Nẵng - kèm những dòng cảm xúc, tri ân: "Những anh hùng áo trắng chống dịch Covid-19!"

[2] Covid - 19

 

BÀI HỌA

 

ÁO TRẮNG LƯƠNG Y

[Tvn]

 

Bác Sĩ quê tôi quả thật hùng

Lương Y dũng cảm trị đau hung

Kiên cường chống đỡ siêu vi khuẩn (1)

Quyết liệt tiêu trừ đại dịch tùng

Cứu khổ dân tình lây bệnh tật

Phò nguy bá tánh nhiễm trùng ung...

Quên mình trách nhiệm lo phòng chống...

Đà Nẵng tri ân chiến sĩ hùng...

 

Mai Xuân Thanh

Ngày 29/07/2020

(1) Coronavirus Vũ Hán còn gọi là COVID-19

 

 

NGHĨA KHÍ NGÀNH Y

[Nđt, Tvn]

 

Cảm động ngành y chiến sĩ hùng

Đi đầu trận tuyến khử loài hung

Nguồn khai sáng tỏ trùng tiêu diệt

Thuốc chữa tài ba khuẩn phục tùng

Bác sĩ lừng danh tìm bệnh phẩm

Thiên tài sáng tạo hủy nguồn ung...

Phòng canh Vũ Hán đường lây nhiễm..!

Cảm động ngành y chiến sĩ hùng…

 

Hồng Xuyến

30 07 2020

 

 

TÔN VINH TÀ ÁO TRẮNG

[Tvn]

 

Nhân dân ngưỡng mộ đấng danh hùng

Nghị lực Thiên thần chống giặc hung

Bác sĩ thanh trừ trùng hủy diệt

Co-vid loại bỏ dịch khoanh vùng

Kiên trì chiến thắng muôn mầm bệnh

Kết liễu tan tành những nhọt ung

Áo trắng Ngành y ngời đức độ

Tôn vinh ngưỡng mộ đấng danh hùng.

 

NguyenminhThuy

30 07 2020

 

 

ĐOÀN QUÂN DŨNG CẢM

[Tvn]

 

Ngành y gan dạ rất oai hùng

Mãnh liệt can trường diệt lũ hung

Cấp cứu bệnh nhân phòng chống dịch

Chặn ngăn Cô-vít giữ khỏi tùng…

Kiên trì tiêu diệt loài vi khuẩn

Quyết chí khử trừ chứng bệnh ung

Ngưỡng mộ tôn vinh lòng dũng cảm!

Đoàn quân áo trắng thật oai hùng.

 

Therese Tiếng Vọng

30 07 2020

 

 

CẢ NƯỚC PHÒNG DỊCH

[Tvn]

 

Bác sĩ bình sinh tỏa khí hùng

Lên đường dũng mãnh diệt loài hung

Vào ngay ổ dịch trừ lây nhiễm

Chận đứng nguồn cơn khuẩn rục tùng…

Tái diễn Cô..na dòng Vũ Hán

Ngăn ngừa thảm trạng lũ trùng ung

Toàn dân hưởng ứng luôn phòng bệnh

Bác sĩ bình sinh tỏa khí hùng.

 

Anh Hân

California – 31 07 2020

 

 

DŨNG KHÍ NGÀNH Y TẾ

[Nđt, Tvn]

 

Mãnh liệt Ngành y tỏ rất hùng

Can trường tiến thẳng diệt loài hung

Kiên trì chữa bệnh - trùng tiêu hủy

Tái diễn trừ Cô - [1] khuẩn phục tùng

Rút khỏi trần gian vì cuộc sống

Đi vào tử huyệt hỡi dòng ung…

Đoàn quân rạng rỡ ngời thiên chức

Dũng khí Ngành y quả thật hùng..!

 

Hạnh Trương

02 08 2020

[1] Covid - 19

 

 

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19

[Nđt, Tvn]

 

Chiến sĩ Ngành y tỏ mạnh hùng

Quên mình chữa trị giải dòng hung

Can trường quyết liệt trùng tiêu hủy

Dũng cảm bình sinh dược tháp tùng

Kiểm duyệt nguồn qua đường Vũ Hán

Tiêu trừ bệnh xóa những loài ung…

Muôn người hưởng ứng phòng lây nhiễm

Chiến sĩ Ngành y tỏ mạnh hùng…

 

Nguyễn Ngọc Vinh

New York - 01 08 2020

 

 

CHIẾN SĨ NGÀNH Y TẾ

[Tvn]

 

Ngành y chiến sĩ thật hào hùng

Mạnh mẽ khai nguồn diệt khuẩn hung

Chữa bệnh cang trừng ngăn dịch nổi

Phòng căn quyết liệt khử vi trùng…

Khoanh vùng xét nghiệm mầm Cô-vít

Chuẩn trị tiêu trừ những khối ung…

Kính trọng người Thầy quên mạng sống

Ngành y bác sĩ thật hào hùng…

 

Đình Đẩu

Lyon - 02 08 2020

 

 

 

ĐUỔI BỌN COVID

(K6, phong yêu)

 

Toàn dân vững bước thật oai hùng

Đập lũ tham tàn mặc chúng hung

Chống giặc bao ngày cho rớt rụng

Lùa quân những bận phải tiêu tùng

Nghề y đức vẹn tay cầm súng

Để giúp nhân loài diệt ác ung

Dịch đến ta cùng xua mối họa

Chung tay đất Việt mãi siêu hùng.

 

Trần Hằng Nga

03 08 2020

 

 

TIÊU TRÙNG VŨ HÁN

[Tvn, Bvđâ]

[Đáo họa “Đuổi Bọn Covid” Trần Hằng Nga]

 

Cả nước vùng lên thật dũng hùng

Khai nguồn chiến đấu loại vi hung

Thanh trừng lũ địch phường thao túng

Hủy diệt siêu vi kẻ tháp tùng…

Chiến sĩ kiên cường lên đạn súng

Muôn Thầy quyết liệt khử dòng ung

Tiêu trùng Vũ Hán loài vô dụng

Cả nước vùng lên thật dũng hùng.

 

Đức Hạnh

03 08 2020

 

 

NHIỆT HUYẾT NGÀNH Y

[Tvn]

 

Bùng phát nguồn lây thật hãi hùng

Vi trùng Vũ Hán đã hành hung..!

Toàn dân chủ động phòng Cô-vít

Chiến sĩ kiên cường chống dịch ung

Hủy diệt căn nguyên phường trở chứng

Triệt tiêu bệnh lí…khuẩn tiêu tùng

Vui mừng cảm tạ người Thầy thuốc

Nhiệt huyết Ngành y tỏa khí hùng…

 

Lê Xuân Thơ

Ohio - 05 08 2020

 

 

Đức Hạnh Kính Đáp Họa Cùng Thi Hữu

 

 

1/ KHAI BÁO BỆNH TÌNH TRUNG THỰC

[Nđt, Tvn]

 

Cô-vít truyền lây thật hãi hùng

Nơi nguồn dịch tễ chúng hành hung

Toàn dân hưởng ứng ta phòng dịch

Triệu chứng trình khai cảnh đỡ tùng…

Luật [1] đã ban hành trao nẻo sống

Nhân hằng thể hiện chống nòi ung

Còn ai đấu bệnh là nguy hiểm…

Cô-vít truyền lây thật hãi hùng !

 

Đức Hạnh

01 08 2020

[1] https://youtu.be/bxmypTWUzos?t=57

 

2/ THIÊN THẦN ÁO TRẮNG

[Thtk, Tvn]

 

CHIẾN công sáng tỏ những anh hùng

SĨ tướng lên đường diệt kẻ hung…

ĐIỀU trị chân thành qua chuẩn đoán

HÀNH vi tích cực khuẩn tan tùng…

TRONG ngoài phòng dịch trừ Cô-vít

CHIẾN dịch tiêu tà khử khối ung…

TRẬN mạc, ngừa vi trùng, Vũ Hán

TOÀN DÂN CẢM TẠ NHỮNG ANH HÙNG

 

Đức Hạnh

02 08 2020

 

3/ PHÒNG DỊCH COVID 19

[Nđt, Tvn]

 

Dịch nổi tràn lan rất hãi hùng

Nhân loài ngán ngẩm bọn gàn hung

Thiên thần chữa bệnh đời khâm phục

Chiến sĩ hành quân khuẩn phục tùng

Kiểm sát toàn dân vùng dịch tễ

Khai trình triệu chứng lũ trùng ung

Chung lòng hiệp sức phòng lây nhiễm

Bác sĩ Ngành y tỏ mạnh hùng…

 

Đức Hạnh

06 08 2020


ĐOÀN QUÂN ÁO TRẮNG QUẢ HÀO HÙNG

[Tvn]


Đoàn quân áo trằng quả hào hùng :

Chẳng ngại đương đầu bệnh dịch hung ,

Muốn thấy già nua còn mạnh khỏe .

Mong nhìn trai trẻ bớt tiêu tùng

Noi gương Biển Thước Trừ nan tật ,

Nối trí Lãn Ông trị nhọt ung

Non nước bình yên dân mạnh Khỏe

Bạch y chiến sĩ thực anh hùng !!!

 

Lạc Thủy ĐỖ QUÝ BÁI

07 08 2020