Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2020

THƯƠNG MÃI… - Tâm Thành và thi hữu



   THƯƠNG MÃI…

Em hãy mang theo gói mứt dừa 
Làm quà biếu ngoại sẳn sàng chưa
Ở mình cá mực không hề thiếu
Ngoài ấy cua tôm vẫn có thừa
Anh tự pha trà khi sáng nắng
Và ghiền rang bắp mỗi chiều mưa
Sớm về chớ để ai trông đợi
Nhớ quá hai từ dạ, ”Dạ thưa” 
                       Tâm Thành

Họa:

MỜI THĂM NHA TRANG

Nha trang phố biển phủ xanh dừa
Từ Huế khi nào được đến chưa?
Nghỉ dưỡng home stay luôn sẵn có
Ăn chơi cua mực vốn dôi thừa
Bốn mùa yên ả không giông bão
Khí hậu trong lành ít gió mưa
Sẵn dịp mời em vào mấy bữa
Hay là đòi hỏi phải ra thưa*
                   Võ Làng Trâm
*  xin phép bố mẹ

CHIỀU XƯA KỶ NIỆM

Nhớ buổi bên nhau dưới rặng dừa
Ra trường vừa mới việc vàn chưa
Ngại ngần chân nhấc dường không nổi
Lúng túng tay vê tưởng giống thừa
Cứ nghĩ mây tuôn che bóng nắng
Nào ngờ sấm dậy trút cơn mưa
May nhờ quán vắng bên bờ biển
Hai đứa chui vào chẳng hỏi thưa
                    Nhật Hạ

VỀ LUÔN, EM NHÉ!

Mời em qua tạm chiếc cầu dừa
Đến mảnh vườn nhà cuối giậu thưa
Mai huệ, cúc lan... luôn chẳng thiếu
Bưởi, chanh, quít, mận... mãi dư thừa
Mẹ cha nhổ cỏ từng khuya sớm
Cây cối đâm chồi dưới nắng mưa
Cuộc sống an bình đầy phúc hạnh
Em về luôn nhé, chịu hay chưa ?
                   Sông Thu 


CHÚT QUÀ 
 
Hồi nhỏ hay mua cả chục dừa
Đem về ngào mứt thấy ngon chưa
Xứ Đà cải bắp trồng vô kể
Đất đỏ mì khoai mọc quá thừa
Hớn hở thu về xanh mướt lá
Ngậm ngùi đông tới khổ sầu mưa
Chút quà ngon ngọt gom thương nhớ
Của kẻ xa nhà vắng...”bẫm ,thưa “
                             Hồng Phượng

DƯỚI BÓNG DỪA
 
Ngày ấy bên em dưới bóng dừa
Nhìn về biển cả mát lòng chưa
Bốn mùa ấm áp cơm canh đủ
Mây nước trong xanh cá mực thừa
Âu yếm nhìn nhau trong ánh mắt
Âm thầm dạo bước dưới trời mưa
Tình đầu thơ mộng bao đằm thắm
Cô bé ngoan hiền mở miệng thưa!
                                      SKN

LÃO NHỚ VỢ

Mứt xưa mà hiếm, ấy là dừa 
Biếu ngoại ngoài ta, vừa ý chưa 
Con rể về thăm âu cũng đặng
Yến sâm biếu xén chỉ bằng thừa
Không màng theo vợ che hanh nắng 
Mà lại một mình hưởng mát mưa 
Dám bảo mình ơi, thương nhớ lắm 
Ở nhà anh thiếu "da cùng thưa"
                      Người Nay








Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét