Thứ Bảy, 29 tháng 2, 2020

VỀ ĐI EM - Tâm Thành và thi hữu




VỀ ĐI EM

Bến cũ xưa rày nước vẫn trong
Về đây rẽ sóng lội chung dòng
Đã nhiều khổ não sầu bi dạ
Không ít tương tư nặng trĩu lòng
Cánh hạc cô đơn riêng lẻ ngóng
Khung trời quạnh quẽ một mình trông
Giận hờn chi nữa xin quay lại
Cho sắc vườn thêm thắm nụ hồng
                        Tâm Thành


Các bài họa

ĐỪNG LƯU LUYẾN NỮA

Dẫu rằng bến ấy đục hay trong
Cũng chẳng làm sao lội ngược dòng
Có tiếc ngày vui, xin để dạ
Còn thương dĩ vãng, giữ trong lòng
Gia đình, bổn phận đà mang nặng
Chuyện cũ, tình xưa thôi ngóng trông
Lưu luyến làm chi, hoa đã héo
Hương tàn, nhụy rã, sắc phai hồng.
                                Sông Thu


DUYÊN PHẬN

Cầm lòng gạn đục để khơi trong
Đứt gánh nên chi lấy nạ dòng
Góp gạo nuôi con- ngoan mát mặt
Chung lưng kiếm sống- khổ cam lòng
Hai người đắp đổi luôn cùng nguyện
Một hướng vun bồi cứ vững trông
Miệng thế đa chiều thây kệ họ !
Dư hơi chuốc lục với tô hồng . . .
                          Hữu Hảo


KỶ NIỆM XƯA

Ngắm vầng mây trắng lướt trời trong
Kỷ niệm ngày xưa bỗng ngược dòng
Mấy buổi lời trao mong đẹp ý
Nhiều đêm thư viết ngỡ vui lòng
Lang thang xứ bạn hằng mơ tưởng
Lưu lạc quê người mãi đợi trông
Cổ áo sờn vai như bảo vật
Còn vương mùi nhớ vết son hồng!
Như Thu

ĐỢI ĐẾN BAO GIỜ

Bến ấy ngày xưa ngồi đợi trông
Bây giờ nước đã rẽ đôi giòng
Người đi biền biệt miền quan tái
Kẻ ở âm thầm ngấn lệ trong
Chinh phụ hoài ngâm thay tiếng khóc
Con thơ nuôi dạy khỏi buồn lòng
Thời gian phương thuốc tiên thần diệu
Tóc trắng điểm tô đẹp má hồng !
NSK

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét