Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2020

MỘT THOÁNG MUNG LUNG - Tâm Thành

  C:\Users\PCPV\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Một thoang Mung lung.jpg

  

MỘT THOÁNG MUNG LUNG

Chút ánh trăng vàng cố vượt song

Len vào an ủi kẻ cô phòng

Đợi chờ ôm ấp thân tàn tạ

Trông ngóng quay về rượu bỏ không

Hơi thở nồng nàn vương vấn mãi

Hương tình ấm áp dễ dầu mong

Buồn rơi nước mắt khi nằm mộng

Nhung nhớ đêm đêm muối xát lòng

                         Tâm Thành

 

 


THƯƠNG TIẾC CHÚ LINH ĐÀN - Hồ Thanh Hà

 


THƯƠNG TIẾC CHÚ LINH ĐÀN

 

Rứa là chia cách kể từ đây

Con cháu bạn thơ ngấn lệ đầy

Cám cảnh nhiểu nhương rời trần thế

Thong dong cánh hạc hướng trời tây

Thánh hiền văn bút luôn ghi dạ

Phù phiếm lợi quyền tránh chạm tay

Mượn tạm vần thơ ... lời tiễn biệt

Người về tiên cảnh ngắm vầng mây.

14-12-2020

Hồ Thanh Hà

 

TIỄN BIỆT

 

Thảng thốt bên lòng nén chặt môi

Rời dinh tuấn mã đã xa rồi

Sàn thơ vắng bóng âu đành chịu

Y học dẫu tài cũng ngó xuôi

Con cháu rưng rưng dòng lệ thảm

Đồng hương tiễn biệt nghẹn không lời

Hương linh siêu thoát nơi tiên cảnh

Cỡi hạc chu du khắp nẻo trời

16.12.2020

Hồ Thanh Hà

Chùm thơ tưởng niệm nhà thơ - nhà hán học Linh Đàn Nguyễn Hữu Kiểm - Từ FB Lê Thiên Minh Khoa

 


Tưởng niệm nhà thơ - nhà Hán học Linh Đàn Nguyễn Hữu Kiểm qua đời hôm 13.12.2020:

 

BA CHÙM THƠ XƯỚNG HỌA GIỮA LINH ĐÀN 

& LÊ THIÊN MINH KHOA

 

Tôi trở thành bạn vong niên với cố nhà thơ Linh Đàn Nguyễn Hữu Kiểm (gọi ông bằng chú) từ khi quen thân chú sau năm 1975 ở Động Đền - Bình Tuy, sau đó giữa thập niên 80, chú dời nhà về Bà Rịa, lại trở thành 2 lần đồng hương (Gio Linh và Bà Rịa), chú cháu gần gũi nhau, tri âm văn chương, cùng sinh hoạt trong Hội thơ Lan Đình. Đến cuối thập niên đầu của thế kỷ nầy, chú cùng gia đình về Sài Gòn, nhưng cũng thường liên lạc với nhau và hàng năm khi về Bà Rịa, chú luôn ghé nhà tôi trao đổi chuyện đời, chuyện ăn chương… Chú mất, xin đăng lại chùm thơ nầy để tưởng nhớ một nhà thơ tài hoa, một nhà Hán học uyên thâm.

Lê Thiên Minh Khoa

 

1. Họa bài VINH DANH ANH HÙNG NGỤY VĂN THÀ (*):

Họa: ANH HÙNG BẤT TỬ

Linh Đàn Nguyễn Hữu Kiểm

 

Hỡi Ngụy Văn Thà của Núi Sông

Nêu gương trung dũng thật vô song

Tấm gương khí phách đầy mưu lược

Người lính kiên cường giữ tác phong

Rất giỏi quân ta đành kháng cự

Nhưng làm lũ giặc lắm thương vong

Anh là vệ quốc ngời quân sử

Có Ngụy Văn Thà của Núi Sông

Saigon 18.01.2020

LINH ĐÀN Nguyễn Hữu Kiểm

 

(*): Xướng: 

VINH DANH ANH HÙNG NGỤY VĂN THÀ

Lê Thiên Minh Khoa

 

Một lòng trung liệt với non sông

Thà chết chống xâm lược tới cùng

Chiến hạm bị thương còn phá địch

Anh hùng trúng đạn vẫn xung phong

Đơn phương, tướng sĩ cùng xông trận

Bá đạo, quân thù phải diệt vong

Hậu thế ghi công người hạm trưởng

Một lòng trung liệt với non sông !

LÊ THIÊN MINH KHOA

2. Họa bài HẠ CA (**):

Họa:

HẠ CA

Linh Đàn Nguyễn Hữu Kiểm

 

Thưở ấy chia tay trước giảng đường

Nói làm sao hết nỗi thân thương

Anh về đồng nội dài theo nắng

Em ở vườn quê quá nhớ trường

Xếp lại trong rương tà áo trắng

Cài lên trên tóc cánh hoa hường

Hè ơi thưở ấy đi vào mộng

Đâu bóng Trường Tiền dấu đế vương!

LINH ĐÀN Nguyễn Hữu Kiểm

 

(**): Bài xướng:

HẠ CA

Lê Thiên Minh Khoa

I.

Chưa biết bờ môi ngọt lịm đường

Học trò đâu dám ngỏ lời thương

Ngại ngần ánh mất hôm tìm lớp

Run rẩy bàn tay buổi bãi trường

Câu chữ nhập nhòa tình với bạn

Phấn son bối rối đỏ hay hường

Chỉ khe khẽ chạm vào dư ảnh

Lơ lửng một đời mái tóc vương...

II.

Còn không em hỡi những con đường

Hai đứa đếm hoài bước bước thương

Xao xuyến phượng hồng chiều xóm nhỏ

Ngẩn ngơ áo trắng buổi tan trường

Thư xanh đã ngả sang màu thẩm

Kỷ niệm còn nguyên vẹn sắc hường

Em có đi về trên phố cũ

Lặng nhìn phượng nở để sầu vương?

LÊ THIÊN MINH KHOA

3. Họa bài CẢM HOÀI (***)

2 bài họa:

Họa:

I. HOÀI NHỚ

Linh Đàn Nguyễn Hữu Kiểm

 

Đà Lạt trông vời Đà Lạt đâu !

Thâu đêm đêm nhớ nhớ canh thâu

Hoa đào mến phố, hoa đào thắm

Tiếng suối thương ai, tiếng suối sầu

Thung lũng mộng mơ mơ mộng dệt

Đồi thông ân ái ái ân đau !...

Người xa có thấu lòng xa xứ

Nhuộm mái tang thương nhạt mái đầu !

LINH ĐÀN Nguyễn Hữu Kiểm

 

II. HOÀI CẢM

Linh Đàn Nguyễn Hữu Kiểm

 

Trời Tây biền biệt nhớ về đâu

Trên gối mơ màng trắng giấc thâu

Khắc khoải dòng thơ lời thác nhắn

Ngổn ngang tình mộng tiếng thông sầu

Anh đào đào thắm người xưa nhớ

Đà Lạt lạt mờ cảnh cũ đau

Cảm bóng hoàng hôn mờ viễn xứ

Mang mang kỷ niệm thưở ban đầu.

LINH ĐÀN Nguyễn Hữu Kiểm

 

(***): Bài xướng: 

CẢM HOÀI

Lê Thiên Minh Khoa

 

Có phải đi rồi đi mãi đâu !

Người đi để lại những đêm thâu

Mòn khuya chỉ một mình em thức

Nhầu tóc còn bao nửa sợi sầu

Nhìn ngọn Chứa Chan chan chứa nhớ

Trông dòng Thương Bạc bạc thương đau

Chừ tang thương quá thương thương lắm

Chưa thấy trùng dương đã trắng đầu!

LÊ THIÊN MINH KHOA


&&&

Tưởng niệm nhà thơ - nhà Hán học Linh Đàn Nguyễn Hữu Kiểm vừa qua đời, 13.12.2020:

Chùm thơ xướng họa "KÝ HỮU 2". Lê Đình Lộng Chương & các thi hữu. Bài họa 7-8: Hồ Thanh Hà & Mai Xuân Sơn

Bài họa 7: 

TIỄN BIỆT

Hồ Thanh Hà


Thảng thốt bên lòng nén chặt môi

Rời dinh tuấn mã đã xa rồi

Sàn thơ vắng bóng âu đành chịu

Y học dẫu tài cũng ngó xuôi

Con cháu rưng rưng dòng lệ thảm

Đồng hương tiễn biệt nghẹn không lời

Hương linh siêu thoát nơi tiên cảnh

Cỡi hạc chu du khắp nẻo trời

Kim Long, Châu Đức BR-VT, 16.12.2020

HỒ THANH HÀ

Bài họa 8: 

ĐÔI LỜI TIỄN BIỆT NHÀ THƠ LINH ĐÀN

Mai Xuân Sơn


Lan Đình hai chữ giữa vành môi

Thương tiếc Linh Đàn vĩnh biệt rồi

Sàn nứa chông chênh chưa để khó

Đô thành phẳng lặng phải đành xuôi

Tâm hương tiễn bạn buồn chia ngã

Ngọn bút đề thơ cảm nghẹn lời

Tuổi thọ tám hai chừ khép lối

Người đi nương cánh hạc về trời!

Châu Đức BR-VT, 16.12.2020

MAI XUÂN SƠN


• Bài xướng: 

KÝ HỮU 2 

(Tiễn tặng Linh Đàn ngày chia xa). 

Lê Đình Lộng Chương


Chén rượu Lan Đình vẫn ấm môi

Người đâu? cưỡi gió khuất mây rồi...

Sàn xưa còn vẳng thơ ngâm vịnh

Phố nhỏ từng lưu bóng ngược xuôi...

Tuổi thọ thế gian dài hữu hạn

Nén nhang bằng hữu nghẹn không lời…!

Tiễn nhau hạt lệ già không có...

Tình gởi trăng sao tỏ với trời!

       Vũng Tàu, 14.12.2020

LÊ ĐÌNH LỘNG CHƯƠNG kính tiễn.


&&&


 Nguồn: Facebook Lê Thiên Minh Khoa.

 

 

 

 

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2020

THƯƠNG TIẾC LAM PHƯƠNG - Đỗ Chiêu Đức cùng quý thi hữu




THƯƠNG TIẾC LAM PHƯƠNG
 
"Thành Phố Buồn" sao cũng đổi ngôi,
"Lam Phương" nhạc sĩ đã xa xôi ...
"Chuyến Đò Vĩ Tuyến" còn vang vọng,
"Nắng Đẹp Miền Nam" mãi rạng ngời.
"Duyên Kiếp" dáng ai tìm vạn nẽo,
"Đèn Khuya" bóng mẹ nhớ không nguôi.
"Đoàn Người Lữ Thứ" đà đi khuất...
"Tình Vẫn Chưa Yên" đã mất rồi !!!...
 
                                Đỗ Chiêu Đức
                                  23-12-2020
 
 
THƯƠNG TIẾC LAM PHƯƠNG
 
Ánh Sao chợt tắt đã lìa Ngôi...
Nhạc sĩ LAM PHƯƠNG tạ thế rồi...!
"DUYÊN KIẾP" thời danh ca cảm động
"ĐÈN KHUYA" nổi tiếng hát cao ngời
"CHUYẾN ĐỎ VĨ TUYẾN" buồn chia cắt
"NẮNG ĐẸP MIỀN NAM" nhớ chẳng vơi
Thương tiếc... tâm nhang dâng khấn nguyện
Phân Ưu tang quyến tiễn đưa Người...!
 
                                           Mai Xuân Thanh
                                                24/12/2020
 
 
THƯƠNG TIẾC LAM PHƯƠNG
 
Ánh sao ca nhạc mất đi rồi !
Thương tiếc Lam Phương mãi chẳng nguôi
''Mưa  Lệ'' ''Ngày Buồn'' ''Duyên Kiếp'' tận
''Đèn Khuya'' ''Phút Cuối'' vẫn cao ngời
''Chuyến Đò Vĩ Tuyến'' sầu ly cách
''Thành Phố Buồn'' đau khóc xa xôi
''Trăm Nhớ Ngàn Thương" người đã khuất
Hào quang nhạc sĩ đã yên ngôi!
 
                                    Nhã My kính điếu


Thứ Tư, 23 tháng 12, 2020

Thơ xướng họa: SỨ ĐIỆP GIÁNG SINH - Đức Hạnh và Thi Hữu