Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

THƠ "BUI" TIẾNG QUẢNG TRỊ - Nguyễn Khắc Phước và thi hữu




SƯƠNG NÁC LỌI ĐÒN TRIÊNG

Sương nác quá hung, triêng lọi rồi
Ngồi đây nói chuyện chút o ơi
Mắt xeng lúng liếng xinh chi lạ
Da trắng nõn nà chảu quá trời
Giọng nói ngọt ngào dư sáo sậu
Tiếng cười dí dảnh tựa cà lơi
Đợi tui mài rạ mần triêng khác
Sương nác giúp o suốt cả đời
                       NPK
                       Đông Hà, 20/10/2019


ƯNG TUI VỚI
Góp hoạ bui nghe eng NKP

Bới nác bấp chưn lọi cẳng rồi
Mần ơn dịn khát mấy eng ơi
Dà xa đi lấy răng mà kịp
Chợ ngái mua mô rứa hả trời
Trôốc móp đa trầy quơ nạng bước
Thuốc khôông máu ứa cột khăn lơi
Mai tê thẹo mặt ai mà rớ
Ở quá dư chơi khổ một đời
                    Võ Làng Trâm



ĐÍCH GIÓNG LỌI ĐÒN TRIÊNG

Hư quách đòn triêng lần nữa rồi
Có nên sắm cấy khác eng ơi?
Sương hung nặng rứa răng khung lọi?
Cộng dẹ in ri nỏ mấy đời
Ham rượng nào lo mà chự lấy
Bui chơi mô mẻn đám buông lơi
Của miềng có đó nên trân trọng
Đích gióng một lần khổ cả đời.
                     Hoàng Kim Liên


ĐI CÀY ĐỨT CHẠC

Sáng dậy loay hoay đứt chạc rồi
Năm ni xui xẻo dữ ôông ơi
Nương côi hạn hán khô queo đất
Rọng đưới nác non cạn quá trời
Ló má vô mùa khung phải dệ
Mùa màng tới vụ chớ mà lơi
Bựa ni chưa đặng mơi cày nựa
Tui hứa theo o giúp suốt đời!
                    Trương Văn Luỷ 
                    (20/10/2019)



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét