Thứ Năm, 14 tháng 2, 2019

CHÚC XUÂN – Đức Hạnh & Nguyễn Thắng



image.png



 CHÚC XUÂN
"Thtk"
RƯỢU mừng gửi bạn khắp gần, xa

TẾT tỏ Đường thi chúc mọi nhà
KHƠI biển nghìn trùng hoài nhắc nhở..
NGUỒN thơ vạn kiếp hổng phôi pha
MEN đời dậy sóng hòa năm mới
THẾ hệ trao tình trỗi tiếng ca
SỰ sống muôn người thêm hạnh phúc
HOA XUÂN TRÃI MỘNG NẺO SƠN HÀ.
Đức Hạnh
Xuân Kỷ Hợi - 2019

BÀI HỌA

RƯỢU NỒNG ĐẦM ẤM CŨNG VỪA PHA 
(Tung Hoành,trốn vận,giao cổ)

RƯỢU nồng đầm ấm chen lời nhạc
TẾT thắm tưng bừng lẫn giọng ca
KHƠI khắp miền quê người đón lộc
NGUỒN thơ chúc phúc gửi muôn nhà
MEN ngào ngạt trỗi trầm trong dạ
THẾ dạt dào luồn giữa đảo xa
SỰ nghiệp ươm mầm trên biển cả
HOA XUÂN TRẢI MỘNG NẺO SƠN HÀ.
Nguyễn Thắng   


HOA XUÂN TRÃI MỘNG
“Thtk”
RƯỢU lòng cẩn kính gởi gần xa
TẾT 
đến nâng ly chúc mọi nhà
KHƠI 
biển vững tình đâu nhạt nhẻo
NGUỒN th
ơ bền nghĩa nỏ phai nhòa
MEN soi 
rạng rỡ ngàn bông trổ
THẾ dõi 
nồng nàn suối nhạc pha
SỰ thể 
tang bồng đầy ước vọng…
HOA XUÂN TRÃI MỘNG NẺO SƠN HÀ.
Phúc Lũy   

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét