Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

XUÂN VỀ - Lê Thị Ngọc




XUÂN VỀ

Én liệng từng không kêu ríu ran
Cây mai đầu ngõ trổ bông vàng
Vườn xuân chim chóc xôn xao hót
Phố Tết đàn thơ thánh thót vang
Hoa lá xinh tươi màu rực rỡ
Cửa nhà sáng đẹp cảnh khang trang
Người người hy vọng vào năm mới
Cuộc sống an vui, hạnh phúc tràn

2015
Lê Thị Ngọc
(Hội An)


XUÂN VỀ

Cuối ngõ dầu thôn trẻ hát ran
Vườn ai cúc nở rộ hoe vàng
Nhà bên ngan ngát hương trầm đốt
Xóm dưới êm đềm khúc nhạc vang
Ông lão lên chùa mang cổ phục
Gái xinh xuống chợ diện thời trang
Giao thừa chong mắt ngồi canh bánh
Mùng một mừng xuân đến ngập tràn

Nguyễn Khắc Phước
2015

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét