Thứ Ba, 29 tháng 1, 2019

Thơ Xướng Họa: Tết Vắng em - Minh Hiên, Đức Hạnh, Thích Tự Do, Hansy, Hà Thu


    

TẾT VẮNG EM
(Áp cú)

Đà như vẫn thấy bóng trong nhà
Nhà rộng anh vào lại trở ra
Ra đứng trông đường đôi dạ tủi
Tủi thêm có tuổi một thân già
Già không khát vọng còn trai trẻ
Trẻ đã mơ mòng bỏ xứ ta
Ta gặp nhau cùng xây tổ ấm
Ấm êm tình nghĩa ái la đà
Minh Hien
27 01 2019



BÀI HỌA
XUÂN NHỚ EM

Ta thấy đào, mai…trổ cạnh nhà
Nhà em đẹp quá thể nào ra
Ra vào vọng tưởng ngàn hoa hát
Hát trỗi ngân nga cảnh mộng già
Già nghĩa duyên tình luôn rạng rỡ
Rỡ dòng suối nhạc mãi bao la
La đà nụ nở nàng Xuân nhớ
Nhớ diễn tưng bừng Nguyệt với Ta
Đức Hạnh
27 01 2019


NHỚ XUÂN

Tết đến ai ơi..chợt nhớ nhà
Nhà từ cái thuở Mẹ sinh ra
Ra đi chẳng hẹn ngày nao trở
Trở lại chao ôi tuổi đã già
Già níu xuân xanh hoài vọng trẻ
Trẻ vòi lộc biếc đợi chờ ta
Ta mơ ước cận nhành mai thắm
Thắm ngọt tình quê những đậm đà

Thích Tự Do
27 01 2019

VỌNG NHÀ

Đà đượm nào đâu kẻ vọng nhà
Nhà thời xưa cũ đẻ mình ra
Ra ngoài đất nước lòng tơi tả
Tả lại quê hương trí nhão già
Già lão thân này lưu luyến ngả
Ngả đường thuở nọ mịt mờ ta
Ta nào mộng ước mùi thơm lạ
Lạ chốn chẳng quen khó tạo đà

HANSY
27 01 2019

NHƯ MỘNG VỀ TA

Đà thấy màu xuân trải khắp nhà
Nhà mình như thể mộng bày ra
Ra hồng đượm ngát làn môi trẻ
Trẻ thắm nồng say điệu mắt già
Già kết lời thương hòa quấn bậu
Bậu đan vần nhớ quyện quàng ta
Ta niềm phấn khởi dâng trào dạ
 Dạ xuyến xao lâng vút bổng đà.
Hà Thu
27 01 2019

LÃM NGUYỆT CHÚC XUÂN

THƠ XƯỚNG HỌA
Mặc Phương Tử, Mai Xuân Thanh, Đức Hạnh, Lý Đức Quỳnh, Phạm Kim Lợi, Thanh Hòa, NS-Canada, Hồng Phượng, Phó Quân Bình, Thanh Trương, Song Thu, Cao Mỵ Nhân, LTĐQB, MaiLoc, Mỹ Ngọc, Trầm Vân, Hương Thềm Mây, Trần Như Tùng, Hải Rừng,Thái Huy

LÃM NGUYỆT CHÚC XUÂN
Hớn hở  nâng vần  Lãm Nguyệt Hiên
Mời Anh kính Chị thưởng Xuân hiền
Tương phùng bút mực hòa muôn nẻo
Kết nghĩa tình thơ tỏa mọi miền
Đã phải chung lời lay phố thị
Nên thường góp chữ dạo điền viên
Trăng cần mẫn bủa soi vằng vặc
Khắc khoải trao lời vẫy tự nhiên
Như Thị
BÀI HỌA
MUÔN SINH TỪ THUỞ
Thoi đưa cánh én dệt thư hiên
Bút toả vần xuân với bạn hiền
Con chữ đã mang tình vạn dặm
Câu thơ chưa hết nghĩa trăm miền.
Vỡ hồn cát bụi trời phương mộng
Thấm mạch hương đời suối lạc viên.
Vẫn biết muôn sinh từ thuở ấy...
Nghìn trùng từ thuở ấy như nhiên.
South Dakota, 22/1/2019.
MẶC PHƯƠNG TỬ
MỪNG XUÂN KỶ HỢI
Đón xuân tùng trúc để ngoài hiên
Rượu quý mai vàng tiếp bạn hiền
Xướng họa Đường Thi cười khắp nẻo
Gieo vần thực luận đối theo miền
Đầu năm khai bút thăm bằng hữu
Tết nhất nhàn cư lại Tất Niên
Chuẩn bị Giao thừa nghe pháo nổ
Hàn huyên tâm sự cũng an nhiên
MAI XUÂN THANH
Ngày 23/01/2019
XUÂN VỀ
Xuân về nụ nở thắm ngoài hiên
Xuân cảnh nên thơ rất dịu hiền
Xuân trổ ngàn hoa mời vạn lối
Xuân chào đất Mẹ chúc ba miền
Xuân tình rạng rỡ hòa thi tứ
Xuân nghĩa nồng nàn gửi hội viên
Xuân vọng quê nhà luôn sáng tỏ
Xuân ngời “Lãm Nguyệt” mãi hồn nhiên.
Đức Hạnh – 24 01 2019
LÃM NGUYỆT LĨNH XƯỚNG
“NĐThanh
Xuân về Lãm Nguyệt sáng ngời Hiên
Lĩnh xướng đường thi thỉnh thiện hiền
Bút vẫy năm vần trao vạn nẻo
Lời tung ngũ độ chúc trăm miền
Tình tươi nụ thắm ươm hoàn hảo
Ý đượm hương lừng nở mãn viên
Kỷ Hợi tơ lòng đan tứ mãi
Thêu niềm hỷ lạc đón thường nhiên
Lý Đức Quỳnh
TA CÙNG CHẠM CHÉN
Ngũ độ thanh”
Mai vàng đã nở rực ngoài hiên
Vãn cảnh mùa xuân tiếp bạn hiền
Lãm nguyệt giao hòa gieo bốn biển
Vần thơ xướng họa trải ba miền
Om trà nóng hổi chào huynh đệ
Mở ngõ vui mừng đón hội viên
Lãng tử chân dừng say chén rượu
Tang bồng vạn nẻo vẫn hồn nhiên
Phạm Kim Lợi
TRANG THƠ MỚI BIẾT
NĐT
Mới hiểu đầu tiên Lãm Nguyệt Hiên
Như chừng nội thất của tiên hiền
Đường vô ảo diệu nhiều cung cách
Nẻo dẫn huyền vi đủ các miền
Đã thấy chương trình hay mọi cảnh
Từng coi họa tiết cũng toàn viên
Trăng rằm rọi khắp nơi tiềm ẩn
Ước nguyện… nhà thơ rõ thản nhiên…
25/01/2019-PHÓ QUÂN BÌNH
BẠN THƠ
NĐT
Nắng đổ bên thềm Lãm Nguyệt hiên
Xuân về chúc bạn mãi tâm hiền
Chưa hề gặp gỡ từ muôn lối
Chỉ hẹn giao hòa giữa các miền
Lúc trẻ đùa chơi mong lễ hội
Khi già đối ẩm dạo đào viên
Thơ Đường xướng họa thường trao đổi
Uống rượu mần thơ lẽ hiển nhiên !
NS-CANADA
KÍNH TẶNG LÃM NGUYỆT HIÊN
Cành mai lại sớm nở ngoài hiên
Hớn hở tân niên đón bạn hiền
Thời tiết ôn hoà bao tứ phía
Cảnh quang rộn rã phủ ba miền
Lời mừng tới tấp quy hàn gác
Câu chúc tưng bừng tụ thảo viên
Tươi thắm muôn hoa tô Nguệt Lãm
Xuân về tặng phẩm của thiên nhiên
Thanh Hoà
ĐÓN BẠN HIỀN
Nàng xuân nhẹ gót lướt qua hiên
Lãm Nguyệt trang thơ đón bạn hiền
Bằng hữu thâm giao ngoài tứ xứ
Nghĩa tình trân trọng tự bao miền
Lời hay, ý đẹp, như thi hội
Cỏ lạ, hoa thơm, tựa lạc viên
Như Thị chủ nhân, mời chén tạ
Đôi vần xướng họa, chúc an nhiên.
Thanh Trương
LÃM NGUYỆT HIÊN ĐÓN BẠN THƠ
Trăng vàng lộng lẫy chiếu ngoài hiên
Lãm Nguyệt hân hoan đón bạn hiền
Hải ngoại xa xôi từ tám hướng
Quê hương thân thiết khắp ba miền
Nâng ly mừng chúc ngày sum họp
Cất giọng hòa ca khúc hợp viên
Gõ chén ngâm nga câu xướng họa
Tâm hồn thanh thản, dạ an nhiên.
Sông Thu
CHÀO XUÂN LÃM NGUYỆT HIÊN
Đồng ẩm đón xuân tại Lãm hiên
Ngẫm câu xướng hoạ vẻ mơ hiền
Trà thơm hứng cảm lời nhân nghĩa
Thơ mới phiêu bồng ảo mộng miền
Hỏi gió mãn khai hồng diễm tuyệt
Gọi sương sơ khởi cúc hoàn viên
Một dòng cựu cảm trên sông núi
Quý vị thi hoà giữa hạo nhiên ...
Hawthorne 24 - 1 - 2019
CAO MỴ NHÂN
ĐI CÙNG
Phấn khởi đi cùng Lãm Nguyệt Hiên
Trên nhường dưới kính với chư hiền
Văn chương chảy mãi vô bờ bến
Chữ nghĩa lan xa vạn nẽo miền
Xướng họa xoay vần bồi kiến thức
Bình từ luận ý đấp hoa viên
Xưa nay nhẫn nại đều hay tốt
Giục tốc xem ra trái tự nhiên
PhượngHồng
GỬI HOA TỊNH ĐẾ TỚI HIÊN LÃM NGUYT
Đài hoa "Tịnh Đế "nở bên hiên
Chờ đón tao nhân ,các bạn hiền
Đã tới chung thơ  từ tám cõi
Cùng về góp phú tự mười miền
Mừng bồ tíu tít ngay ngoài ngõ
Tiếp bạn lăng xăng ở trước hiên
Ai nấy hân hoan chào Lãm Nguyệt
Bên nhau vui ngắm cảnh thiên nhiên
LTĐQB
CHIỀU XUÂN LÃM NGUYỆT
Chiều xuân lãm nguyệt mái tây hiên
Trở lại am mây vắng bạn hiền.
Ngao ngán bụi trần thành thị chốn
Thảnh thơi thiền cảnh khói sương miền.
Là là khóm trúc bầy hồng hạc
Lanh lảnh rừng khuya tiếng bạch viên.
Chúm chím đào mai cười cợt gió
Hồn ta bay bổng giữa thiên nhiên.
Mailoc
KỶ HỢI CHÚC MỪNG.
Mai đào đùa gió mãn tây hiên,​
Đón tết, vui xuân, nhớ bạn hiền.​
Vài nhóm tha phương nơi tứ xứ,​
Nhiều người  tản mát khắp ba miền.​
Hẹn hò xướng họa trên màn ảo,​
Hội ngộ tương phùng chốn hậu viên.​
Kỷ Hợi chúc mừng toàn Lãm Nguyệt,​
Tao nhân đẹp ý cảnh thiên nhiên.​
Nguyễn Thị Mỹ-Ngọc-Jan.24/2019.​
LY RƯỢU MỪNG XUÂN
Đào hồng khoe sắc nở ngoài hiên
Nâng chén mừng xuân chúc bạn hiền
Làn gió Hoa Kỳ bay vạn nẻo
Hương thơ đất Việt tỏa ba miền
Thi tình quyến luyến lời tương ngộ
Tiếng hát xôn xao khúc hợp viên
Ríu rít chim đùa nghiêng cánh bướm
Tâm hồn thơ thái nhẹ an nhiên
Trầm Vân
DUYÊN THƠ
Vầy thơ  hớn hở LÃM thư hiên
Hữu hảo vui lòng tiếp kẻ hiền
Gửi tiếng ân tình hòa vạn nẻo
Trao lời nghĩa cảm hợp bao miền
Văn thi họa xướng mừng dâng bạn
Bút mực tao phùng đón  nối viên
Quyện gió xuân về vui muội đệ
Duyên thơ điển đắn vẫy an nhiên
Hương Thềm Mây- GM Nguyễn Đình Diệm
DẠO THIỆN VIÊN
Mở bút trên hè nắng dọi hiên
Trang thơ vừa nhận, tiếng thơ hiền .
Nghe như lời ngọc phô cùng bạn
Lại tựa hương quê tỏa khắp miền.
Cảnh sắc Ô  Lâu thường mĩ lệ
Tình người Lãm Nguyệt mãi an nhiên.
Chúc mừng Kỉ Hợi nâng tầm luật
Hẹn hội tao phùng dạo thiện viên
Trần Như Tùng
TÌNH NGHĨA THI ĐÀN
Cảm tạ thi đàn Lãm Nguyệt Hiên
Bằng giao xướng họa kết chiêu hiền
Tình thân một mối qua dòng chữ
Nghĩa cả trăm chiều vụt đỉnh miền
Cứ  mỗi  Xuân  về  trà  khách  đợi
Hằng năm Tết đến rượu đoàn viên
Vầng trăng thăm thẳm trời xa cách
Ý thoát vang lời tiếng hạo nhiên.
Hải Rừng-25/1/2019
TẾT
Tết nhìn chậu cúc nở bên hiên
Tết thấy lâng lâng nhớ mẹ hiền
Tết đã bao lần leo  dốc ngược
Tết từng những dịp ghé xuôi miền
Tết người năm cũ mơ  Hà Nội
Tết tớ hiện nay nhớ Tản Viên
Tết biết chừng mô cho hết nhỉ ?
Tết em như thấy thiếu an nhiên.
Thái Huy

Chùm thơ Nguyễn Huy Vụ


Thơ nhạt đường (1)


Ngọt mãi giờ theo món nhạt đường
Mệt nhoài điều tiết cái âm dương.
Bỏ niêm mới biết niêm còn cứng
Phá luật thì ra luật vẫn cường.
Đã thấy bao người tài hóa chảnh
Từng nghe lắm kẻ dở thành ương.
Thôi ta hãy cứ là ta nhé!
Đeo đuổi mà chi cuộc hý trường.
  


Thơ nhạt đường (2)


Đổi món giờ sang vị nhạt đường
Cho nàng kiều nữ kết yêu thương.
Tìm chiêu để giữ yên gia thất
Kiếm kế làm cho động hý trường.
Dùi đục hồn nhiên đem chấm mắm
Thịt bò lẩm cẩm lấy kho tương.
Thi nhân ai chẳng vui hoa bướm
Khó giữ à nha chuyện mối rườn
  


Thơ nhạt đường (3)


Nhạt đường một chút chắc không sao
Biết dại nào hơn cái dại nào.
Đeo mãi văn phong mà chửa khá
Viết hoài bút pháp vẫn không cao.
Chót say thơ luật như hoa bướm
Lỡ nghiện trang Phây tựa thuốc lào.
Một tối nằm mơ mình trúng số
Phen này đời biết cái thằng tao.


Phú Mỹ, 29-01-2019

NGUYỄN HUY VỤ


 BÁN THƠ ẢO GIÁC


          (Vui cuối năm)



Bán thơ thầm tính sắm vàng đeo

Kẻo tết người ta bảo tớ nghèo.

Một chiếc xích to thòng trước ngực

Đội vòng dây khủng quấn quanh eo.

Cho phường đố kỵ căm lòi mắt

Để đám sân si tức lộn phèo.

Thiên hạ phen này e chết ngốt

Xuân về bỗng thấy nhạc lòng reo.

                               HV  Ngày cuối năm



         TÁO QUÂN



Một bà mà lấy cả hai ông

Câu chuyện kể ra thấy nhói lòng.

Để kẻ ra đi niềm hận trỗi

Cho người ở lại nỗi sầu đong.

Hai ba tháng chạp còn se sắt

Bốn quí quanh năm có ấm nồng.

Con tạo bày ra trò lắt léo

Sông đời ai biết khúc nào trong.

                          HV Tết Ông Táo



     BIẾT CHẲNG THÀ

             (Triệt hạ)



Dáng vẻ nàng xuân diễm tuyệt và…

Khơi niềm cảm hứng để rồi ta…

Câu thơ đắm đuối y như thể…

Chén  rượu chênh chao giống tựa là…

Một kiếp đa mang hoài bởi nhẽ…

Nửa đời đeo đuổi mãi thành ra…

Giao mùa thi sĩ ai rồi cũng…

Tơi tả như ri biết chẳng thà…

                           HV 28/01/19

  



TÁO CHẦU TRỜI – Đức Hạnh & Thi Hữu


TÁO CHẦU TRỜI
"Thtk"
Dân trình đất Mẹ ngàn dông bão
Táo bẩm Thiên đình chuyện thế nhân..!
DÂN báo năm qua dưới cõi trần
TRÌNH lên Thượng cấp tỏ muôn phần
ĐẤT còn khổ nạn vùi nhà cửa
MẸ đã đau buồn hận cán cân
NGÀN cảnh thương tâm nào chỉnh lý
DÔNG nguồn ảm đạm chửa canh tân
BÃO bùng biển nói trừ ô nhiễm…
TÁO BẨM THIÊN ĐÌNH CHUYỆN THẾ NHÂN..!
28 01 2019
Đức Hạnh

BÀI HỌA:
TÁO BẨM THIÊN ĐÌNH
"Thtk"
DÂN chúng bao phen sợ cõi trần
TRÌNH lên thượng giới tỏ đôi phần
ĐẤT trời ước vọng ngời sông núi
MẸ nước mong chờ đẹp đĩa cân
NGÀN nỗi oan khiên đà sáng tỏ!
DÔNG mùa giá lạnh chửa thanh tân
BÃO còn dữ tợn bay nhà cửa…
TÁO BẨM THIÊN ĐÌNH CHUYỆN THẾ NHÂN..!
Thành Kha
28 01 2019

TÁO QUÂN

"Thtk"
DÂN chúng quê tôi nhuốm bụi trần
TÁO thần báo cáo rõ trăm phần
ĐẤT nghèo cực khổ không nhà cửa
MẸ khó cơ hàn chẳng đĩa cân
NGÀN tượng thờ ai chi tốn kém
DÔNG hình bạc tỷ bị hao tân
BÃO rồi nước lũ đầy ô trượt
TÁO BẪM THIÊN ĐÌNH CHUYỆN THẾ NHÂN
MAI XUÂN THANH
Ngày 23 Tháng Chạp Âm Lịch (2019)
TÁO CHẦU TRỜI
"Thtk"
DÂN quả đa mang cát bụi trần
TRÌNH cho trăm họ rõ từng phần
ĐẤT kia đã bán lời nhiêu bó ?
MẸ đó nào hay gía mỗi cân
NGÀN nỗi trở trăn đâu tốt đẹp
DÔNG đời tan tác khó thanh tân
BÃO mà to lớn oan càng lắm
TÁO BẨM THIÊM ĐÌNH CHUYỆN THẾ NHÂN
Thái Huy
28 01 2019

LỜI SỚ TÁO ANNAM
"Thtk"
DÂN chúng đau thương chốn tục trần,
TRÌNH Ngài Thượng Đế rõ trăm phần.
ĐẤT đau lòng khổ buồn muôn dặm,
MẸ khóc thân sầu nặng vạn cân.
NGÀN nỗi đọa đày đời rực sáng,
DÔNG mưa chuyển đổi nước thanh tân.
BÃO chìm biển trổ mầu tươi mát…
TÁO BẨM THIÊN ĐÌNH CHUYỆN THẾ NHÂN !
LIÊU XUYÊN
29 01 2019
TÁO CHẦU TRỜI 
"Thtk"
DÂN nén đau thương cõi bụi trần
TRÌNH tâu Ngọc Đế khổ trăm phần
ĐẤT soi thế sự lời sai cảnh
MẸ dõi non ngàn lẽ lệch cân
NGÀN nẻo chờ mong đường cải cách
DÔNG đời ước vọng lối canh tân
BÃO lòng sóng trỗi dâng non nước
TÁO BẨM THIÊN ĐÌNH CHUYỆN THẾ NHÂN…!
Phúc Lũy
29 01 2019

SỚ DÂN
“Thtk”
DÂN chúng đang sinh sống dưới trần
TRÌNH lên thượng cấp hãy minh phần
ĐấT buồn thổ đợi xây công lý
MẸ khóc cha chờ mượn giá cân
NGÀN thứ lơ mờ đang phủ lấp
DÔNG bầy khuất tất chẳng khai tân
BÃO xô suồng bé còn đâu nữa
TÁO BẪM THIÊN ĐìNH CHUYỆN THẾ NHÂN.

Tuan nguyen
29 01 2019 

CHI LẠ QUÁ! - Châu Thạch và thi hữu



CHI LẠ QUÁ!

T
ết ta đã đến đó em tề
Thiên hạ đua nhau sắm lắm tê
Bánh mứt, đồ ăn bày phố chợ
Hương đèn cây cảnh đặt bên lề
Kẻ giàu nhiều bạc lòng vui thú
Người khó không tiền dạ ủ ê
Ngẫm nghĩ thời nay chi ngộ quá
Tớ thời giàu xụ chủ lê thê!
Châu Thạch


BÀI HỌA
TẾT TÚNG

Nghe tết mà lo lắng lắm tề
Xuân về mưa gió lạnh lùng tê
Cây mai vàng lá nghiêng bên ngõ
Chậu cảnh trơ cành ngã cuối lề
Ngặt nỗi tiền lưng đà cạn kiệt
Lại thêm thực phẩm lắm ươn ê
Thôi thì tạm bợ cho xong chuyện
Suy nghĩ đau đầu mệt lắm thê
Trần Hóa


LẠ THIỆT!

Tết nhất năm nay thấy ủ ê
Thịt heo mọng nước lắm em tề
Đồ ăn thức uống nhiều người bán
Ngõ hẻm hang cùng khắp lối lề
Quan cách thương gia vui lắm thứ
Bần dân..."địa chủ" thấy buồn tê
Thế thời thời thế trông buồn chán
Miệng dối mặt dày quá thảm thê
9.30 AM-24-1-19 –Lê Văn Thanh


GIÃN DỊ

“Ngũ độ thanh- Đồng bát vận”


Tết khổ cầm vay lạ lẫm tề!
Mang hồn ủ rũ dạ sầu tê
Người sang áo lĩnh bồi long thể
Kẻ khó quần manh vọng ngõ lề
Lắm của vô tình…oai võng tệ
Sung tiền bạc nghĩa…xấu lòng ê
Hoàng hôn thấu nỗi niềm dâu bể
Giãn dị xuân về chỉ rứa thê!
ÁI KHANH-24/01/2019


NGẪM TẾT

Tết nhứt , " trăm bang vạn sự " tề !
Cứ ngồi thơ phú chuyện mô tê
Nhà cao quan lớn chưng đầy kiểng
Phận hẩm dân oan ngủ chật lề
Đất nước phồn vinh trong giả tạo
Giang sơn đi tới giữa ươn ê
Mừng xuân - chúc bạn nhiều vui mới
Gia đạo sum vầy : phụ- tử- thê !
Lê giao Văn