Thứ Sáu, 27 tháng 7, 2018

TÌNH THI HỮU - Trương Văn Lũy và Như Thu xướng họa




TÌNH THI HỮU
(Xướng)

Nhung nhớ theo xuân trở lại rồi!
Đợi chờ cánh én khắp muôn nơi.
Vần thơ lai láng hồn hoa lạc.
Non nước mênh mang giọt nắng ngời.
Lúc trẻ mê trăng hoài niệm cháy
Nay gìa mến bút lãng du chơi.
Gặp nhau xướng họa nguồn vui mới
Nhen lửa tâm tư- sưởi mộng đời!
Trương Văn Lũy


ƯỚC MONG
(Hoạ)

Bao năm vất vã đã qua rồi!
Họp mặt chung vui tự mọi nơi.
Dạ mến dồi mài tâm vẫn rạng.
Lòng thương trau chuốt trí luôn ngời.
Nơi đây mong đợi ưa đi dạo.
Chốn ấy trông chờ thích đến chơi.
Thế giới tranh đua sao cũng mặc.
Hoàng Gia bền vững- mãi muôn đời!

Như Thu

Thứ Tư, 25 tháng 7, 2018

ĐÊM NGHE NGUYỆT KỂ - Đức Hạnh & Thi hữu


ĐÊM NGHE NGUYỆT KỂ
[Thuận Nghịch độc]

Hằng Nga trải áo đẹp non Bồng
Tặng cả hoa ngàn nở thắm bông
Giăng lá cánh thu vào thạch động
Gắng đời quê Mẹ trổ bông hồng
Trăng tình vọng nước yêu nòi giống
Rặng núi khơi nguồn nhớ biển sông
Đằng đẵng cảm hoài gieo suối mộng
Rằng nghe tiếng Nguyệt kể đôi dòng..!

Dòng đôi kể Nguyệt tiếng nghe rằng
Mộng suối gieo hoài cảm đẵng đằng
Sông biển nhớ nguồn khơi núi răng
Giống nòi yêu nước vọng tình trăng
Hồng bông trổ, Mẹ quê đời gắng
Động thạch vào thu cánh lá giăng
Bông thắm nở, ngàn hoa cả tặng
Bồng non đẹp áo trải Nga Hằng.
Đức Hạnh – 21 07 2018

Bài họa: 
HẰNG NGA NỞ NỤ

Hằng tặng núi đôi đẹp cảnh Bồng..
Lắng sâu hoa mộng nở ngàn bông
Giăng trời mây, Cuội vời Thu mộng
Tặng Nguyệt nàng thơ trổ nụ hồng
Trăng mặt ái êm khơi ánh sáng
Sống đời tươi thắm giữ non Sông
Đăng buồm biển hát hồn xao động
Rằng nhớ mãi, tình nghĩa trỗi dòng.

Dòng trỗi nghĩa tình mãi nhớ rằng
Động xao hồn hát biển buồm đăng
Sông non giữ, thắm tươi đời sống
Sáng ánh khơi, êm ả mặt trăng
Hồng nụ trổ thơ nàng Nguyệt tặng
Mộng Thu vời Cuội tiếng lòng giăng
Bông ngàn nở nụ hoa sâu lắng
Bồng..cảnh đẹp đôi núi tặng Hằng.

Hồng Xuyến – 22 07 2018



NHỚ QUÊ
(Họa bài thơ đọc thuận "Đêm Nghe Nguyệt Kể "

Bóng Nguyệt lung linh đẹp cõi Bồng
Trần gian hoa nở dệt thêu bông
Trời Thu giăng mắc màn sương mỏng
Đất Mẹ chờ trông cảnh sắc hồng
Non nước chở che nhờ bởi núi
Suối nguồn kết cuộc chảy về sông
Cảm hoài quê nhớ mien man dạ
Nhìn bóng trăng khuya lệ ứa dòng

Songquang - 23 07 2018

VIẾT TẠI NGHĨA TRANG - Trần Như Tùng

 VIẾT TẠI NGHĨA TRANG

Cha nuôi mẹ dạy cực bao ngày
Trả nợ sơn hà cưỡi gió mây.
Trợn mắt coi khinh, trừ giặc nọ
Xả thân đâu ngại, ngự nơi này.
Chiều chiều ngắm cảnh quê hương dậy
Sớm sớm nương hồn đất nước bay.
Máu đỏ Tiên Rồng ngàn vạn quý
Nhìn xa trông rộng dẫu thân gầy .

Trần Như Tùng

THI VỊ - Vạn Cửu & Thi Hữu



THI VỊ
Cõi tạm đi tìm Chân Thiện Mỹ
Thi Đường phú Việt gầy hoan hỉ
Đề tranh thuỷ mặc phác nhân tình
Dõi cảnh trùngdương lồng ý vị 

Trải mộng tơ lòng đãi thế gian
Xuôi dòng thế sự tầm tri kỷ
Thương người để dạ đẫy sầu tư
Kính kẻ cho mình thêm tuyệt kỹ
Vạn Cửu - 20 07 2018 
Bài Họa:

TÌNH THƠ
Tâm hồn thắm nở nào hoa mỹ
Thả cánh tơ lòng trăng nước hỉ !
Xướng họa yêu đời đẹp tứ thi
Giao hòa kết bạn ngời hương vị
Tình yêu sáng tỏ vọng lương tri
Suối mộng nồng nàn ươm thế kỷ
Ý đẹp lời hay mình hãy đi…
Duyên thơ quý hữu thời ôn kỹ
Đức Hạnh  – 20 07 2018
 *
CHƠI THƠ
Thơ Đường có vẻ mong toàn mỹ
Chữ viết âu là nên vẹn hỷ
Đối ẩm vun tình đủ ý thi
Hàn huyên đắp nghĩa đầy men vị
Bao lần mến mộ khỏi chi li
Mấy thuở chờ mong đừng vị kỷ
Những tưởng âm thầm chọn hướng đi 
Cùng nhau học hỏi mình nên kỹ.
Lê Thuấn

 *
NGHĨ
Dám hỏi đâu là chân thiện mỹ
Khi đường cõi tạm ta dừng nghỉ
Dù tâm khó nhọc chẳng so bì
Dẫu cảnh hèn sang đừng đố kỵ
Trước mặt nên tìm chữ xả bi
Sau cùng mới học lời hoan hỷ
Trời xanh sẽ thấu bởi do vì
Cuộc sống muôn màu sao phải nghĩ.
Nhatson Hoang
 *
NGƯỠNG MỘ
Nào mong tứ vận thêm hoàn mỹ
Vẫn viết bài thơ mừng dịp hỉ
Hỏi vợ mùa xuân cũng đúng kì
Mơ chồng giữa phố nào sai vị
Tuy nghèo chớ đựng nỗi sầu bi
Dẫu khó đừng ham lòng vị kỷ
Nghĩa nặng duyên bền sách sử ghi
Đời sau thấy mộ mà xem kỹ.
Nguyễn Minh Tuấn
 *
NON TẦM
Muốn đẹp người ta vào thẩm mỹ
Đâu tường ngắm hỏng mà vô vị
Canh sầu nhớ bận tưởng rằng thi
Chữ níu chờ âm thành tự kỷ
Lặng lẽ buồn duyên kẻ cứ ghì
Thư phòng vẫn đợi êm đềm hỉ
Mai này ngõ quạnh rớt lương tri
Chỉ tại non tầm chưa xét kỹ
Trần Hằng Nga

XƯỚNG HỌA HƯƠNG XƯA - Phương Hà và thi hữu



XƯỚNG HỌA HƯƠNG XƯA

Phương Hà, Nguyễn Huy Khôi, Thục Nguyên, Người Nay, Minh Thúy, Trần Như Tùng, Lý Đức Quỳnh, Cao Bồi Già, Thanh Hòa, Thiên Hậu, Song Quang, Thy Lệ trang, Như Thu, Trịnh Cơ



HƯƠNG XƯA

Nghe trong hơi gió thoảng qua tôi
Có vị mặn mà của biển khơi
Quê nội những ngày thơ ấm áp
Xóm chài bao buổi sáng an vui
Hương sen ngan ngát bờ ao ngoại
Bếp lửa nồng nàn khói củi tươi
Thoang thoảng mùi chanh trên mái tóc
Của em thuở ấy, tuổi lên mười.

Phương Hà
(18/07/2018)


Bài họa

 HOÀI NIỆM

Thắm đằm nguồn cội ấm trong tôi
Ngay tự thuở xưa tuổi chín mười
Chớp trắng cò chao khoe cánh nõn
Rộ hồng sen nở ửng bông tươi...
Nắng phơi tỗng tễnh cười đùa hả
Mưa gội tồng ngồng tắm tát vui...
Hoài niệm in sâu thời trẻ dại
Mơ hoa hoài bão vượt trùng khơi!

18-7-2018
 Nguyễn Huy Khôi


TIẾC NUỐI

Càng nghỉ thì càng đáng trách tôi
Thuyền con mà lại dám ra khơi
Quê người lạc lõng chưa yên ổn
Đất khách bơ phờ chẳng mấy vui
Tâm trí hoang mang dường mất hướng
Tấc lòng hụt hẫng có đâu tươi ?
Cái ăn, cái mặc bù đầu óc
Khiến tiếc ngẩn ngơ tưở tuổi mười

Thục Nguyên


 GỬI THỤC NGUYÊN

Ngẫm trong lời bạn...nhói tim tôi
Bầm dập mưu sinh ngợp sóng khơi!
Mượn chén tửu suông xua nỗi cực
Nương vần thơ cổ gượng làm vui
Xác xơ thối vụ tàn bông thắm
Lay lắt phai mùa héo nụ tươi!
Vật lộn trường đời bao lận đận...
Đếm đong chi khổ chín hay mười?!

18-7-2018
 Nguyễn Huy Khôi


CÁI THẰNG TÔI

Ô hay thân phận cái thằng tôi
Chìm nổi lênh đênh tựa sóng khơi
Một thuở xuân xanh, nhiều nổi khổ
Giờ đây già lão, lắm niềm vui
Rượu trà, bạn hữu, tình thêm đậm
Xướng họa, thi ca, đời vẫn vui
Phú quý, nhục vinh, là quá khứ
Thế gian ô trọc, điểm đâu mười.

Người Nay


NHỚ TUỔI THƠ

Kiếm lại ngày nào có bóng tôi
Mưa ào đổ xuống chạy lơi khơi
Cùng anh nhảy nhót mê đùa giỡn
Với bạn tung hoành thích nhộn vui
Bão lụt co mình nằm mặt héo
Mùa hè duỗi cẳng bước đời tươi
Êm đềm kỷ niệm thời thơ ấu
Lúc ấy hình như tuổi chín , mười ...

 Minh Thuý
18 tháng 7_ 2018


HƯƠNG ƯỚC XƯA

Mỗi lúc khó suy lại gợi khơi.
Phải kiệm phải cần gìn nếp tốt
Dù no dù đói giữ tâm vui.
Mẹ, lòng tần tảo, con tằm đảm
Cha, đức kiên trì, gốc bách tươi.
Hương ước quê nhà lưu mĩ tục
Từ năm sáu bảy hướng vươn mười .

Trần Như Tùng


 HUYỄN HOẶC TÔI

Ý nghĩ ngông cuồng huyễn hoặc tôi
Phiêu phù suốt kiềp phía hà khơi
Non cao vút đỉnh mình ên sướng
Biển rộng vô bờ bóng lẻ vui
Thế giới văn minh chừ mặt phẳng
Thôn làng hiện đại đã mùa tươi
Cô đơn lạc nẻo đường nhân loại
Triết lý làm thinh chín bỏ mười

Lý Đức Quỳnh 
ĐN,19/7/2018


HƯƠNG XƯA

Trong giấc nồng nàn gió gọi tôi
Bao nhiêu hương cũ gợi nguồn khơi
Tuổi xanh thỏa sức, đằm mơ ước
Trái ngọt đắm mình, hưởng sướng vui
Thầm ngẫm thân vươn,  hồn tợ trỗi
Thoảng say, cội bật, sức như …tươi
Những gì ngày ấy sao thương quá…
Muốn mãi hồi sinh thuở chín mười

CAO BỒI GIÀ
19-07-2018


THUỞ ẤY...

Thuở ấy... hai ta học lớp mười
xuân thì dầng dậc sắc hoa tươi!
Lá xanh thay nón,...mầm sen ngộ
Nơ đỏ cài đầu,...mắt phượng vui
Khóe miệng khơi men bừng má bạn
Nụ cười mở nắng choán hồn tôi!
Cùng nuôi hoài bão thuyền chung mái
Lồng lộng buồm mơ lướt biển khơi!

19-7-2018
 Nguyễn Huy Khôi


ÔN LẠI DĨ VÃNG

Dặt dìu suối nước quyện hồn tôi
Réo gọi như là tiếng sóng khơi
Ẩn dật nơi rừng cây,núi thẳm*
Lánh xa chốn phố chợ,đường vui
Cách ly trận tuyến luôn sầu não                  
Gần gũi đồng quê vốn đẹp tươi                           
 Ngẫm lại đời mình trôi nổi lắm
Vô lo, chỉ lúc tuổi chưa mười

*tản cư về khu Tư,vùng tương đối yên ổn.
Thanh Hoà


QUÊ NGOẠI

Sông Đà* uốn lượn cuối làng tôi
Kỷ niệm tràn dâng tuổi chín mười
Náo nhiệt  dân nghèo say lúa mới
Thẹn thùng  thiếu nữ ngát niềm vui
Ai làm  nước cạn tiêu màu mỡ
Họ để  thôn cằn kém đẹp tươi
Hàng dậu tiêu điều người vắng bóng
Đâu còn dòng chảy tới ngàn khơi !

THIÊN HẬU
*Sông DRAN


HƯƠNG CHIỀU

Hương chiều ngan ngát thấm hồn tôi
Mùi tóc thơm như tuổi chin,mười
Giọng nói thanh tao lòng dễ mến
Tiếng cười trong trẻo dạ thêm vui
Em người thục nữ nơi trần thế
Anh kẻ phàm phu ở bể khơi
Nguyện ước cùng nhau từ kiếp trước
Say tình thơ muộn cũng duyên tươi

songquang
7/19/2018



 TIẾC XƯA

Trò chơi thuở nhỏ gọi "Năm...mười"
Anh trốn, em tìm qúa đổi vui
̣Đêm sáng màu trăng...năm tháng mộng
Môi nồng hương bưởi...một thời tươi
Rồi ...hoa khuất vội theo dòng nước
Và...nguyệt tan dần giữa sóng khơi
Nhớ lại vườn xưa giờ đổi chủ
Bùi ngùi ...tôi khóc một mình tôi !

Thy Lệ Trang

     

ÙA THEO ĐIỆU HỒN
      Thi Lệ Trang

Trốn-tìm,...thuở ấy tuổi chín mười
Em cười tỏa nắng hút hồn tôi!
Làn môi ong óng nhìn mê đắm
Ánh mắt lung linh ngó thiệt vui!
Đêm sáng mầu trăng chưa hết vẻ
Hoa ngời nét ngọc hãy còn tươi!
Đâu rồi thề nguyện tràn cung ái...
Dạ khúc sôi triều sóng động khơi!

22-7-2018
Nguyễn Huy Khôi


BÂNG KHUÂNG

Phòng vắng bên đèn chỉ có tôi
Thương lần tiễn bậu lúc ra khơi
Xuống thuyền buổi ấy sương dầy đặc
Quay gót hôm nào dạ kém vui
Ngẫm nghĩ yêu hoài đôi mắt biếc
Mơ màng têm lại miếng trầu tươi
Bâng khuâng kỷ niệm lòng ghi nhớ
Sinh nhật người ta giữa tháng mười!

Như Thu


NGHỀ CỦA TUI ....

Nhớ về quá khứ quãng đời tôi                      
Hai chục năm rồi sống viễn khơi
Hết biển xoay qua ...nghề  "kết oán"*
Lên bờ tiếp tục nghiệp gieo vui                           
Bàng dân lúc gặp, mừng... luôn khỏe              
Thiên hạ khi cần, hỏi ....vẫn tươi                 
Lúc rảnh ra tòa mần dịch thuật
Dân ta ưu ái vẹn..phần mười !

TRỊNH CƠ Paris
 (Tháng 07/2018)

*  "kết oán" viết trệch của hai chữ...kế toán



Thứ Ba, 24 tháng 7, 2018

TÌM BÓNG QUÊ HƯƠNG


THƠ XƯỚNG HỌA
Minh Thúy & Thi Hữu
TÌM BÓNG QUÊ HƯƠNG
Sen hồ nở rộ gió hòa lơi
Thánh thiện vươn cao hướng cuộc đời
Nhụy trắng khai hoa vừa hé mở
Bông hồng chớm sắc cũng dâng phơi
Lầy bùn chẳng bám luôn nhàn nhã
Dính đất đâu sà vẫn thảnh thơi
Cội gốc ...quê người say nắng hạ
Hương thơm thoát luỵ nhuốm mây trời
Minh Thúy - Tháng 7 -2018
BÀI HỌA
HƯƠNG TỎA VÌ AI
Cánh mở trên hồ chẳng lả lơi
Thanh tao nền nã dáng yêu đời
Chẳng chờ đông giá dầm mưa ủ
Hay đợi xuân tràn trải nắng phơi
Với đất mồ hôi bao giọt thấm
Cùng em nước mắt mấy dòng thơi
Để qua khốc liệt hương càng ngát
Duyên nợ vì ai tỏa đất trời .
Phan Tự Trí Tháng 7-2018
HỒ SEN
Mặt hồ sóng gợn  gió khôn lơi
Nụ nhấp nhô đầy sức sống phơi
Sắc tỏa diễm kiều từ đáy vũng
Hương đưa ngào ngạt tới từng trời
Sáng ra ngắm ruộng,đồng quê tĩnh
Chiều lại thưởng trà,nước giếng thơi
Chỉ thiếu ve sầu ca nắng hạ
Sen hồng lộng lẫy đủ tô đời
Thanh Hoà
Màu tóc quê  hương
Ngày xưa em tóc xõa buông lơi
Mang bóng quê hương thắm ý đời
Sợi cuốn theo mây duyên  hé lộ
Sợi bay cùng gió sắc khoe phơi
Sợi tình e ấp câu tha thiết
Sợi nhớ dạt dào tiếng nhẹ thơi
Một đóa sen hồng trăng ướm mộng
Lung linh sợ̣i nắng nhả tơ trời./.
Toronto 6/7/2018- Nguyên Trần
CÙNG SEN THANH KHIẾT
Thuyền dù lắc lẻo chớ buông lơi,
Nhàn nhã mà đi khắp chợ đời.
Giữa chốn trần ai thong thả bước,
Trong vòng nghiệp quả nhẹ nhàng phơi.
Dạt dào cuộc sống như hoa nở,
Hiền dịu tấc lòng tựa giếng thơi.
Gặp cảnh bùn nhơ thân chẳng vướng…
Cùng sen thanh khiết một phương trời !
Nhật Hồng Nguyễn Thanh Vân
DẠO ĐẦM SEN
Thưởng ngoạn quanh hồ mắt chẳng lơi
Đầm sen nhụy thắm điểm tô đời
Rộn ràng gió gọi hương nồng thoảng
Lẳng lặng mây nhìn cánh mởn phơi
Giũ bụi đường xa chào bạn thiết
Ru hồn khách lạ thỏa lòng thơi
Xem kìa hoa trổ xinh cành quá!
Ong bướm lao xao một góc trời...
Như Thu
MÀU SEN
Tỉnh Tâm sen nở chẳng hề lơi
Phẩm chất thanh cao sánh với đời
Đỏ thắm con tim tình hé mở
Hồng tươi đạo hạnh dáng bày phơi
Xanh lơ trí tuệ càng minh mẫn
Trắng toát tinh thần mãi thớ thơi
Thuần khiết linh hồn nơi thế tục
Liên hoa khoe sắc khắp phương trời
 Thanh Trương
SEN TRẮNG
Rẽ sóng ngoi mình giữa lửng lơi
Đài xanh cánh trắng chiếu soi trời
Phiêu vân mượn gió lừng hương tỏa
Lãng thủy nương hồ đượm sắc phơi
Lễ Phật hoa đằm chưng tịnh khiết
Chung trà nhụy thắm ướp nhàn thơi
Sen nhờ trưởng dưỡng trong lòng nước
Lặng lẽ chung thân tận hiến đời
Lý Đức Quỳnh
KHÔNG CÒN ....
“họa 4 vần”
Âm thầm lặng lẽ ý buồn lơi
Nhớ tới ngày xưa, với chuyện đời
Hạnh phúc tầm tay vừa chớm nở
Hương tình hiện hữu mới bày phơi
Đâu ngờ phận mỏng thành mây khói
Chả hiểu duyên sơ biến cuối trời
Cứ mỗi chiều trong làn nắng nhẹ
Một mình thờ thẫn ngắm sầu rơi !
TRỊNH CƠ  Paris
TiẾNG QUỐC BÊN TRỜI
Hồn thơ thấp thoáng gió buông lơi
Tưởng lúc bâng khuâng ngẫm lẽ đời
Sắc núi mênh mông mùa hạ chuyển
Hương rừng bát ngát ý xuân phơi
Người đi hứng cạn mây thành cổ
Kẻ ở chong tàn nắng giếng thơi
Một đoá sen vàng trao khách lữ
Về thôi, nghe quốc gọi bên trời ...
Hawthorne. 7 - 7 - 2018
CAO MỴ NHÂN
HOA SEN
Trang nhã nào vương chút lả lơi
Thanh cao, quý phái nhất trên đời
Trắng trong, cánh mỏng hương thơm tỏa
Vàng óng, nhụy mềm phấn nõn phơi
Ong bướm rộn ràng say thưởng thức
Khách du thong thả đến nhàn thơi
Quốc hoa biểu tượng quê hương Việt
Đẹp mãi non sông giữa đất trời.
Sông Thu
QUỐC HOA
Hạ lắng hồn Sen rợp cánh lơi
Gió dâng ngào ngạt thẫm hương đời!
Lá hoa nồng thắm dầm sương dãi
Sinh sắc rạng ngời trải nắng phơi!
Hữu xạ giấu mình lưu phẩm giá
Kiệm lời kín tiếng mọc thanh thơi!
Sinh từ bùn đất xanh từ đất
Khả kính Quốc Hoa tỏa ngát trời!
Nguyễn Huy Khôi
SEN THÁNH THIỆN
“Tung Hoành Trục Khoán”
SEN THẮM NGÁT HƯƠNG TOÀN CÕI PHẬT
THIỆN DUYÊN BỪNG SÁNG KHẮP PHƯƠNG TRỜI
SEN soi bóng nước cánh hồng lơi
THẮM rực liên hoa sắc kiến đời
NGÁT nhuỵ liên tu trần bất nhiễm
HƯƠNG nồng liên nhục trược nào phơi
TOÀN bùn, liên ngẫu tâm thông rỗng
CÕI uế, liên phòng dáng vẫn thơi
PHẬT ngự liên đài ban đạo pháp
THIỆN DUYÊN BỪNG SÁNG KHẮP PHƯƠNG TRỜI
Phương Hoa - 07/201
SEN
“Tung hoành trục khoán”
Sen thắm ngát hương toàn cõi Phật
Thiên duyên bừng thắm khắp phương trời
(Phương Hoa) 
SEN đài khiêm hạ ẩn bông lơi
THẮM sắc tươi mầu tỏa hiến đời
NGÁT xạ tồn sinh bung nụ mở
HƯƠNG đằm lưu hậu né thân phơi (!)
TOÀN cương chính giá đan tơ níu
CÕI thế  khơi trong rộ cánh thơi!
PHẬT  pháp tôn vinh nơi đại điện
THIÊN DUYÊN BỪNG SÁNG KHẮP PHƯƠNG TRỜI.
Nguyễn Huy Khôi
HƯƠNG SẮC QUÊ TA
Nẩy nở trong bùn sắc chẳng lơi
Biểu trưng cốt cách dẫu cành phơi..
Nồng nàn tao nhã trên đầm nước
Thắm thiết thanh cao giữa cuộc đời
Thuần túy bông sen ngời đất Mẹ
Dịu dàng lá nụ thắm ngàn khơi
Dòng hoa khiết tịnh người yêu quý
Cánh trổ hương lừng tỏa khắp trời.
Đức Hạnh – 09 07 2018
SEN VÀ NGƯỜI
Thơm lòng muôn thuở chẳng khi lơi
Sâu lắng thiêng liêng với mọi đời.
Rực rỡ sen hoa xòe nghĩa gọi
Ngon lành sen hạt mở tình phơi.
Đã tô đẹp cảnh quê hương dậy
Lại giúp tươi hồn tâm trí thơi.
Đâu có phô trương hương sắc diệu
Thực tài khiêm tốn dưới khung trời .
Trần Như Tùng
TIẾNG VỌNG CUỐI CHÂN TRỜI
(Tặng chị Minh Thúy)
Quê hương tình nặng chẳng buông lơi
Dẫu ở nơi xa vẫn nhớ đời
Hè chớm ao sen vừa kịp nở
Thu sang đồng lúa trải vàng phơi
Xuân về cánh nhạn bay thong thả
Đông tận cườm cu gáy thảnh thơi
Đôi lúc nhớ nhà ra đứng ngọ
Bỗng nghe tiếng vọng cuối chân trời.
Huy Phương-Thành phố Vinh, Nghệ An
MÙA SEN
Nở rộ Sen hồng đón gió lơi
Hòa cùng vạn vật thắm mây trời
Trong xanh hé nụ khoe màu sáng
Đậm nhạt vờn cành tỏ sắc thơi
Phó nháy ghi hình in cảnh đẹp
Nhà thơ chọn vận tả hoa phơi
Quanh hồ mấy kẻ trầm ngâm nghĩ
Thấu lẽ huyền vi của cuộc đời
Bảo Trâm
DUYÊN SEN
Sen hồng rộ nở gió vờn lơi
Thắm đậm liên thông với cảnh đời
Ngát tỏa liên tình an dạ tịnh
Hương lan liên mến tỉnh lòng thơi
Trên cao liên rãi ơn ban đủ
Cõi dưới liên nguyền cảm tạ phơi
Phật tánh liên sinh tâm lắng đọng
Thiện duyên bừng sáng khắp phương trời
Bảo Trâm
NGUỒN ĐĂNG TỪ Email : minhthuy0155@yahoo.com