Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

MỜI TỚI NHÀ - Trịnh Cơ, HAI NỬA ĐỜI TA - Mai Thắng


MỜI TỚI NHÀ ....
(viết dùm Như Thu)

Nhà em ở mãi chốn cheo leo
Mấy dặm sơn khê, vượt lắm đèo
Dưới núi, bên sông, miền đất rộng
Sáng nghe chim hót, tối nai trèo...

Trong vườn hoa trái đủ say mơ
Cẩm chướng, Hoàng lang dưới nguyệt mờ
Hoa tím ngày xưa trông rạng rỡ
Quỳnh hương, Dạ thảo khiến nên thơ

Tất cả đều do một khách nghề
Ra tay săn sóc bởi đam mê
Nắng mưa ấm lạnh không chùng bước
Ông xã..chồng em đó, rất ...phê !

Muốn tới nhà em, dễ lắm mà
San Jose đó, có bao xa
Đi xe chừng độ năm mươi phút
Tới cổng, bóp  còi...em sẽ ra !

TRỊNH CƠ Paris 29/04/2018


Mai Thắng góp bài không phải hoạ cũng không phải cảm tác mà là một sáng tác từ lâu đồng cảm với chủ đề  "EM LÀ MỘT NỬA..." của chị Lệ Khánh.


HAI NỬA ĐỜI TA

Cám ơn em hai nửa mùa thu
Nhắc nhở lòng ta chén tạc thù
Một nửa đam mê còn sót lại
Nửa hoài âm vọng tiếng hò ru!

Cám ơn em hai nửa hồn xuân
Gối cảm men say ấm lại dần
Một nửa yêu thương luôn rọ rạy
Nửa hồn còn lại chợt bâng khuâng!

Cám ơn em hai nửa tình yêu
Khắc khoải đêm thâu tiếng sáo dìu
Một nửa lang thang trời mạng ảo
Nửa tình ngơ ngẩn khúc cô liêu!

Cám ơn em hai nửa đời ta
Rớt mảnh thơ ngây tuổi ngọc ngà
Một nửa chiến tranh xưa lấy mất
Nửa đời xuôi ngược sắp trôi qua!

Mai Thắng
(150307)




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét